Giao tiếp với người đã khuất


Có dạng giao tiếp trực tiếp như nghe thấy, nhìn thấy, nói chuyện.... với người thân đã khuất của mình trong giấc ngủ hay ngay trong lúc bạn tỉnh táo, hoặc gián tiếp bằng cách "gọi hồn" nhờ các "ông đồng, bà cốt".

Thậm chí có người còn cho rằng họ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người đã thác, cảm nhận sự va chạm của mình với họ như quàng tay lên vai, vỗ vào lưng an ủi, vỗ về...


Hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian đầu, vài ngày, vài tuần, thậm chí hàng tháng hay hàng năm sau cái chết của người thân. Điều này được giải thích là do bạn quá đau buồn vì sự ra đi của người thân nên luôn tập trung nhớ lại, hồi tưởng hành động thường ngày của người đã khuất, muốn nhìn, gặp lại, nghe thấy giọng nói của họ, nghĩ đến việc nếu giờ này người thân của mình vẫn còn sống thì họ đang làm gì ...

Một hình thức nữa là bạn gặp gỡ trong lúc ngủ, thường diễn ra rất sống động, mạnh mẽ, đôi khi rất lãng mạn và thường không bị ngắt quãng,vụn vặt như những tưởng tượng, suy nghĩa của bạn lúc thức. Có thể là do lúc ngủ là lúc hoàn toàn yên tĩnh, sau một ngày hoạt động liên tục được nghỉ ngơi, thư giãn, tâm hồn bạn như cởi mở và nhạy cảm hơn.

Ngoài ra còn một số hình thức liên lạc như ảo mộng, hay thông qua các vật thể tượng trưng như bươm bướm, cầu vồng, các loài hoa, các vật thể vô tri (đồng tiền, tranh ảnh ...). Trong ảo mộng, bạn nhìn thấy hình ảnh người đã khuất như trong một tấm ảnh 2 chiều hoặc không gian 3 chiều. Ảo giác thường có màu sắc rực rỡ, bạn có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường hoặc đơn giản là nhìn bằng tâm trí.

"Gọi hồn" là việc giao tiếp thông qua "ông đồng, bà cốt" - người có khả năng “nói chuyện” với linh hồn của những người đã sang thế giới bên kia. "Bà đồng" giao tiếp với họ rồi nhắc lại những gì họ nghe thấy, hay kể lại những điều mà họ cảm nhận được từ linh hồn. Nhưng liệu "bà đồng" có thực nói chuyện với quá cố không, hay chẳng qua chỉ là suy đoán và suy luận – điều này còn phải xem xét.

Trong một buổi lễ "gọi hồn", người tham gia luôn cảm thấy hoài nghi, thực thực, ảo ảo và huyền bí. Nhưng bất ngờ và choáng váng khi ông đồng bà cốt bỗng như biến thành người khác. Họ bỗng nói giọng nói của người thân của bạn, có cử chỉ, hành động, ánh mắt của người đó và ôn lại những kỷ niệm tưởng chừng đã ra đi. Trước mắt bạn hình dáng của ông đồng, bà cốt dường như lại chính là người thân yêu ấy.

Có thế đúng có thể sai! Có thể thực có thể ảo! Song điều quan trọng là mỗi chúng ta đều luôn hướng tới và dành tình cảm yêu quý cho những người thân đã khuất. Tuy xa mà gần, thể xác đã đi xa song linh hồn họ vẫn luôn ở quanh ta.