Đổ bê tông mộ người bị sét đánh vì… sợ bị “cướp xác”?

Bài viết cập nhật lúc: 03:36 ngày 24/05/2009

Con mất, nỗi đau quá lớn đối với bà Điền. Chua xót hơn, mấy hôm nay bà đã phải nhờ người thân thi thoảng ra “canh mộ” cho con.





Chuyện trong tích tắc, 6 người dân ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chết không “toàn thây” do sét đánh đến giờ vẫn ám ảnh nhiều người. Việc những ngôi mộ này được chôn cất, đổ bê tông chắc chắn vì lo sợ trộm đào lấy xác lại khiến cho dư luận khó hiểu, huyền bí. Sự thật thi thể của người chết vì sét đánh có sức mạnh “kỳ diệu” đến đâu?



Từ “tập tục”…



Bà Vũ Thị Điền (60 tuổi) ở xóm Phan Đăng Lưu (Nam Thành, Yên Thành), ngồi bên bậu cửa. Nhìn lên di ảnh con - Nguyễn Trọng Dũng (16 tuổi bị chết do sét đánh) - mắt ngấn lệ. Con mất, nỗi đau quá lớn đối với bà. Chua xót hơn, mấy hôm nay bà đã phải nhờ người thân thi thoảng ra “canh mộ” cho con.



Bà Điền, mẹ em Dũng đã cạn nước mắt vì con. Gia cảnh của bà cũng hết sức khốn khó, nhà cửa rách nát (Ảnh: VnExpress)



Để chống kẻ trộm đào cướp thi thể con mình nên mộ của Dũng đã được đổ bê tông chắc chắn. Đứa trẻ mới đó còn là trụ cột của gia đình nay khi chết lại phải nằm dưới tầng bê tông lạnh giá. Theo người dân nơi đây thì: Không biết là tập tục hay tin đồn nhưng hễ địa phương có người chết vì sét đánh thì gia đình không ai bảo ai ngoài việc lo ma chay cho người đã khuất thì việc làm thế nào để chôn cất người thân cho “toàn thây” lại phải mất thời gian trăn trở. Và nhiều người đã chọn cho mình cách là đổ bê tông kiên cố. Thậm chí còn dựng lều bạt bên cạnh ngôi mộ của người đã chết để canh.



Theo cách hiểu của người dân thì: Nếu trộm mà lấy được một cánh tay của thi thể người chết vì sét đánh thì khi bắt đầu “hành sự” đưa cánh tay ra, bàn tay chỉ hướng nào thì đi hướng ấy, “trận” đó sẽ trúng lớn và không bao giờ bị bắt. Hay như đưa cánh tay này đi đến nhà “gia chủ” huơ huơ trước mặt thì chủ nhà ngủ say như chết. Tha hồ mà trộm.



Cũng có tin khác như lấy bánh chè tay hoặc chân của người chết sau đó mài ra sắc uống thì cũng chữa hữu nghiệm một số bệnh. Bệnh nhân tâm thần mà uống nước này thì bệnh sẽ “dứt ngay”?…



Chính vì tin đồn này mà hầu như các thi thể bị sét đánh, người thân đều có tâm lý là mộ được đổ bê tông kiên cố. Thời gian canh giữ nhanh là 50 ngày mà lâu hơn nữa là kéo dài đến gần 100 ngày…



… đến thực tế



Xã Nam Thành trong vụ sét đánh vừa qua có đến 3 người chết và 19 người bị thương. Số người chết này đã được chôn cất gần nhau và được đổ bê tông kiên cố. Theo lãnh đạo xã Nam Thành thì huyệt được đào sâu gần 2m và được đổ bê tông từ dưới lên. Giải thích về việc dựa vào căn cứ nào mà người dân lại làm thế? Hầu hết những nhà có người thân chết vì sét đánh đều trả lời chung chung rằng: “Thì người ta cũng làm thế nên tui theo” mà không có một căn cứ khoa học nào.



Trao đổi với ông Nguyễn Tiến Lợi, chủ tịch UBND huyện Yên Thành thừa nhận có việc tin đồn và thực tế là người dân đổ bê tông mộ người thân và cắt cử người canh. “Đây chỉ là “tập tục” từ xa xưa?! Nên người dân mới làm thế và có “quan tâm” đi thăm mộ hơn. Tuy nhiên, riêng tôi khẳng định thì từ trước đến nay chưa hề chứng kiến trường hợp nào ở địa phương mà bị đào cướp xác. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ địa phương tăng cường, tuyên truyền người dân hiểu…”.



Không biết chuyện tuyên truyền của ngành chức năng đến đâu, nhưng khi chúng tôi trở lại những làng quê có người bị sét đánh sau gần một tuần thì cảnh tang tóc vẫn hiện hữu. Nhưng việc làm cho dư luận xôn xao lại là chuyện người thân của người đã khuất lo lắng, bất an rằng làm thế nào để thi thể của người chết không bị “ăn trộm”. Và ám ảnh nhất là những ngôi mộ mới được đổ bê tông kiến cố. Lạnh giá. Đìu hiu!



Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người):



Chưa thấy người bị sét đánh có khả năng chữa bệnh.



Trong quá trình nghiên cứu tôi chưa từng thấy người bị sét đánh có khả năng chữa bệnh, nhưng với một số người bị điện giật (cơ chế giống như sét đánh) chết đi sống lại họ có khả năng về ngoại cảm và có thể chữa bệnh.



Đó là ông Nguyễn Văn Chiều ở Gia Lâm, Hà Nội và gần đây là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng. Nguyên nhân của tình trạng này, là do khi bị điện giật (một số người do ốm thập tử nhất sinh) có một cái gì đó tác động vào khu trung tâm ý thức của con người biến họ thành nhà ngoại cảm, có khả năng khác người.



Theo Khoa học Đời sống



Bạn nghĩ gì về hiện tượng này? Hãy chia sẻ với VTC News vào ô “Phản hồi của độc giả về bài viết” dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt). Trân trọng cảm ơn!