Thưa Thầy, hôm nay con mới được đọc bài viết về ĐỘC LONG NHÃN của thầy. Đọc bài viết đó làm con liên tưởng tới việc ở quê con. Gần nhà con có một cái giếng, giếng này rất lạ, gọi là giếng nhưng không có hình tròn hay hình vuông gì như các cái giếng khác, chỉ như là một mạch nước thôi. Nước ở giếng rất trong,vào mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Ngày xưa mọi người quanh đấy đều đến gánh nước giếng về dùng, mang quần áo ra giếng giặt nữa.

Để xây dựng chợ người ta đã lấp đi cái giếng đó. Khi xây dựng xong người Trung Quốc muốn thầu hết toàn bộ tầng 2 của chợ, họ đã đặt cọc tiền rồi. Sau đó họ mời thầy về xem thì thầy phán rằng đây là mắt của con rồng, mắt của con rồng đã bị mù rồi, vậy là người Trung quốc kia họ bỏ luôn tiền đặt cọc không đầu tư vào chợ nữa.

Con xin phép được hỏi thầy là nếu thật sự đấy là mắt của con rồng đã bị mù rồi thì có ảnh hưởng đến dân sống quanh đó không ạ?Có cách nào hoá giải không ạ? Mong thầy chỉ giáo dùm con cảm ơn thầy nhiều ạ!