Con kính chào các Thầy!

Hôm nay con mạo muội lên dây viết vài dòng mong các thầy bỏ chút thời gian xem xét giúp đỡ gia đình con.

Em gái con năm nay 20 tuổi, là nỗi đau đầu của gia đình con vì 15 tuổi đã yêu đương nghe lời bạn xấu còn ăn cắp mấy chục triệu của nhà đi, rất nhiều lần như vậy. Thậm trí còn nghiện ngập, bỏ nhà đi rất nhiều lần. Gia đình con đã cố gắng giúp em con tu tỉnh. Mấy năm trôi qua gia đình con đã cai nghiện thành công cho em gái con, em gái con vẫn chơi bời nhưng đã ngoan hơn trước nhiều. Gia đình con không có Bố nên Mẹ con rất vất vả, riêng việc lo kế sinh nhai nuôi 4 đứa con đã mệt lắm rồi nên không có thời gian chăm sóc các con. Để giúp em con bớt hư gia đình con đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống để cách ly em con với đám bạn hư.

Bây giờ gia đình con đang gặp khó khăn. Mẹ con làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa, bị nợ tiền không đòi được... Hơn nữa còn nợ nần chồng chất. Mẹ con đã bán đi một ngôi nhà để trả nợ người ngoài, bây giờ còn nợ tiền của họ hàng anh em khoảng vài trăm triệu. Gia đình con không thể kiếm sống ở nơi đất khách nữa nên chuyển về quê sinh sống, mong rằng cuộc sống ở quê đỡ khắc nghiệt hơn. Ở quê còn 1 miếng đất, bây giờ đang xây nhà, tiền xây nhà toàn bộ đi vay ngân hàng hết, tương lai nhà con phải kiếm đủ tiền để vừa trả nợ cho anh em họ hàng, vừa trả nợ ngân hàng, vừa đủ chi tiêu.

Em gái con về quê lại yêu một người, và lại đi chơi mấy hôm không về không báo cáo với ai cả, tiêu rất nhiều tiền, tiền người ta chuyển vào tài khoản cũng rút đi tiêu hết, đến cái điện thoại mấy hôm nay không thấy chắc là lại bán rồi hoặc cầm đồ ở đâu đó. Dạo này nhìn em con xanh xao lắm, không biết đã nghiện lại chưa, con sợ em con hư hỏng, lại quay về con đường cũ thì thật là tai hoạ cho gia đình con. Trước mắt gia đình con chưa có cái gì ổn định để kiếm ra tiền cả, chưa biết phải làm sao để trả được hết nợ. Mấy chị em còn đang đi học chưa có nghề nghiệp j cả ( riêng em gái con kể trên đây là bỏ học rồi).

Con thấy mình bất tài quá, nhiều lúc con muốn bỏ học để về xem giúp mẹ được gì không. Con lo cho tương lai của các em mình quá, lo cho tuổi già của Mẹ, Mẹ con một đời vất vả rồi không biết về già có được an nhàn không? Con xin các thầy mở lòng từ bi giúp đỡ xem có cách gì làm cho em con hồi tâm chuyển ý, trở nên ngoan ngoãn, Gia đình con làm ăn thuận lợi để kiếm được tiền trả hết nợ.

Nếu được các Thầy giúp đỡ con xin đội ơn các Thầy rất nhiều ạ!