Cách đây vài hôm, tran thao có chứng kiến 1 thầy phong thủy xem đất cho bạn của tran thao.Khu đất này rộng khoảng 500m2 ở giữa vườn có 1 cây sấu rất to.Thầy đi quanh khu đất 1 vòng rồi đặt la kinh. Ngôi nhà cổ tọa Tý hướng Ngọ trước mặt là quốc lộ bên phải là đường ngõ xóm, bên trái cách hai nhà nữa thì có đường liên xã và 1 đầm nước.nhà vệ sinh ở cung chấn bếp và cổng ở cung đoài.Thầy ngắm ngía 1 hồi rồi nói: địa thế khu nhà đất này rất tốt đang phát cho con trưởng nhưng lại phạm 1 điều kỵ là làm nhà vệ sinh vào cung chấn, và nếu có đào giếng vào cung này thì sẽ có hại cho con thứ. Lập tức chủ là xác nhận là người con trưởng đang làm phó chủ tịch 1 quận trong TPHCM và ngày trước có đào giếng ở chỗ đó và người con thứ 2 của bà uống rượu say và nhảy xuống giếng đó tự tử chết . cho nên đã lấp giếng đó lại và đào giếng mới sang cung dậu.chủ nhà còn cho biết thêm rắng cách đây 2 năm đứa cháu của chủ nhà là con của người đã tự tử ,có hợp tác với một người bạn đứng ra sửa chữa và cải tạo lại khu vườn làm khu sinh thái và có phá bỏ nhà vệ sinh cũ đi và ngay tại nền đất đó xây nên 1 nhà vệ sinh mới to hơn và có chặt đi 1 vài cây nhãn lâu năm và khi làm xong chưa kịp khai trương thì người hợp tác cùng bị tai nạn và chết và chinh người đó là người cầm dao chăt đi mấy cây nhãn đó.từ đó ngôi nhà và khu đất này bi bỏ hoang, người cháu được thừa kế thì bỏ nhà đi lang thang thi thoang mới về
. chủ nhà còn cho biết thêm nữa là ngôi nhà của hàng xóm liền kề ở cung chấn đó cũng không có người ở mà không rõ nguyên nhân.
Tran thao ngồi nghe mà rùng mình sởn gai ốc.không biết thầy dựa vào đâu mà đoán được như vậy và theo tran thao biết thầy này không có khả năng ngoại cảm mà chỉ chuyên về âm trạch và dương trạch.
Xin các cao nhân trên diễn đàn hãy phân tích cho tran thao được mở rộng tầm nhìn.xin cảm ơn