LỜ MỜ MỜ ai hiểu sao, đọc sao tùy hĩ. Tại hạ mới bóp mồm thằng kia vì nó dám đọc ra LỒNG MẸ MÀY.
Nó có ý nghĩa quý sờ tộc tận thế lày lày : LONIST MILLENNIUM MANSION
Cuộc đời của Dr.Lonist từ khi mới há mồm oe oe đã được tọng ngay cái thìa kim cương vào tận họng...
Do môi trường nuôi dạy nên chỉ tiếp xúc gặp gỡ giới siêu giàu tỷ phú từ trước 1975.
Sau khi đu váy thành công sang xứ rẫy chết thì đường công danh càng quy quàng rực rỡ đồng nghĩa với con số 000 trong nhà băng càng tăng.
Cả xứ Canada hay xứ đông lào thì Dr.Lonist chỉ toàn giao du với giới thượng niu như quan chức cao cấp chính phủ ở cục LỜ cục CỜ ....ngài thượng tá... tỷ phú doanh nhân và cái lẽ đĩ nhiên không thể thiếu những ⭐⭐⭐ sáng trong showbitch vịt ..
Rậm rật mãi không thấy môi giới nào để gặp được CEO Phương Hằng mà tiếp tục hành thêm thiện, tích thêm đức...nên chiêu bài cuối cùng của Dr.Lonist chắc phải "phôn" cho NGHỆ SĨ U TÚ kia 1 cú để sai việc.
NGHỆ SĨ U TÚ này vốn rất thân thiết với Dr.Lonist trong vai trò đàn em đệ tử luôn cung kính khúm núm mọp đầu mỗi khi diện kiến cùng Dr.Lonist...
Ai muốn gặp NGHỆ SĨ U TÚ này khó hơn gặp TBT nhưng với Dr.Lonist là chuyện vặt.
Xưa nay chỉ có cả thiên hạ phải bu bám nhờ vả Dr.Lonist còn cuộc đời Dr.Lonist đéo từng bám ai nhờ ai chực ai...
Nhưng nay vì khát khao hành lạc tích đức mà phải sai bảo tới đàn em mà thôi..
NOTE: giống cái xinh đẹp nào có con muốn đặt chân vào giới thượng niu showbitch thì cứ tới nói với Dr.Lonist 1 lời sẽ được toại nguyện.
Ngài Lonist chỉ xơi mẹ mà tha con.. loài đạo đức cao dày không có kiểu hoa đẹp thì quất cả cụm... 🌺🌺
Khửa khửa.
Bookmarks