kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Oác oác, mới lên thăm bạn ở Tàng Kinh Các

  1. #1

    Wink Oác oác, mới lên thăm bạn ở Tàng Kinh Các

    Lâu không vô diễn đàn.
    Mừng diễn đàn đã hoạt động bình thường. Hận bọn hờ_ắc_cơ (hacker) vô đối.
    Không biết huynh kinhduong có mạnh khỏe không? Hồi trước đang "học" và "dạy" huynh ấy nhưng bây giờ thì không biết huynh ấy thế nào? Có thăng tiến trên đường đạo hay vẫn ở chợ chiều?
    Nhân mùa Phật đản xin gửi lời chúc đến huynh ấy và tất cả các anh e đã bị huynh ấy "tiễn" vào Tàng Kinh Các thân tâm thường .... bình thường.
    Hí Hí... Mong sớm gặp lại.

  2. #2

    Mặc định

    Quang Quác Tạng trở lại rồi! Vẫn thù dai và nhỏ nhen thế à? Bài này sao lại gửi vào mục này?
    0_

  3. #3

    Wink

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    Quang Quác Tạng trở lại rồi! Vẫn thù dai và nhỏ nhen thế à? Bài này sao lại gửi vào mục này?
    Ai thế nhỉ? Lạ hoắc? Có gặp nhau bao giờ chưa?
    Nếu mới gặp mà lại kêu tôi nhỏ nhen ư? Hay là huynh "để bụng" ghê quá.
    Quác quác là con quạ huynh ạ. Tôi chưa nghe con nào kêu quác quác Táng cả? Chắc huynh cũng "ở trỏng" mới ra?
    Chỉ là hỏi thăm đến huynh kinhduong thoi. Cũng không được nữa sao?

  4. #4

    Mặc định

    Chào quý Huynh - Ngày vẫn nối ngày đêm vẫn nối đêm, liền mạch là thế nhưng chúng ta vẫn thấy có nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời...
    Cổ ngữ có câu :" Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông "
    Lại có chuyện trong nhà Thiền về việc một trong hai Thiền sinh cõng một cô gái sang bên kia bờ suối...Người không dám cõng thắc mắc :" Sao Huynh lại cõng cô gái ? không sợ phạm giới sao ? Và Người kia trả lời :" Ta đã bỏ cô gái ấy lại bên bờ suối - còn đệ thì mang cô gái ấy về đến tận chùa ..."
    Hai câu chuyện mà hoanganthi tôi dẫn trích ra đây hoàn toàn đáng cho mỗi chúng sinh phàm phu như bản thân tôi suy gẫm và cũng trân trọng kính chuyển cho huynh Hư Không Tạng ... Cuộc đời như một dòng sông luôn chảy, và ai trong chúng ta cũng thuộc lòng :" Quá khứ thì đã qua - Hiện tại thì vô trú - Tương lai thì chưa tới " ...
    Thế thì con người Hư Không Tạng ngày hôm nay hoàn toàn không phải là Hư Không Tạng của sát na trước chứ đừng nói chi cách đây vài ba tháng - Huynh Kình Dương cũng y là thế ...Vậy mà Huynh vẫn cứ vọng tâm bới tung quá khứ mà không hề ý thức xác định bản chất vấn đề ...Tôi lấy làm tội nghiệp cho Huynh quá ...
    Khi Tôi viết những chữ đầu của bài viết này và khi đang gõ những chữ cuối - thì dòng sông ý thức vẫn cuồn cuộn chảy không dừng - hoanganthi tôi là ai ?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
    Lâu không vô diễn đàn.
    Mừng diễn đàn đã hoạt động bình thường. Hận bọn hờ_ắc_cơ (hacker) vô đối.
    Không biết huynh kinhduong có mạnh khỏe không? Hồi trước đang "học" và "dạy" huynh ấy nhưng bây giờ thì không biết huynh ấy thế nào? Có thăng tiến trên đường đạo hay vẫn ở chợ chiều?
    Nhân mùa Phật đản xin gửi lời chúc đến huynh ấy và tất cả các anh e đã bị huynh ấy "tiễn" vào Tàng Kinh Các thân tâm thường .... bình thường.
    Hí Hí... Mong sớm gặp lại.
    Thân vốn ảo - Danh vốn giả - thế mà khẩu khí thì to mà cái trí khôn thì quá nhỏ... Buồn cười

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thăm dò thôi mọi người nhé !!
    By chungtran88vn in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 24-03-2009, 10:08 PM
  2. Cho Tôi Hỏi Thăm!
    By khang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2008, 09:13 PM
  3. Nhà Tiên Tri Viếng Thăm
    By ducphat_toicao in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-07-2008, 09:27 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-07-2008, 09:41 PM
  5. Chương Trình Viếng Thăm Việt Nam
    By Bin571 in forum Thông báo, quyết định từ BQT, Nội qui Diễn Đàn
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 28-11-2007, 03:58 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •