Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Nhờ Dịch Giúp Nội Dung Bài Thơ của NNC Đỗ Hoàng Vạn Thông.

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định Nhờ Dịch Giúp Nội Dung Bài Thơ của NNC Đỗ Hoàng Vạn Thông.

    Bài Thơ này từ lần ghé thăm anh Đỗ Hoàng Vạn Thông ( anh Tứ). Anh ngồi chuyện trò rất vui, sau đó tặng Thầy tôi mấy câu thơ được anh phác ra rất nhanh, giành rẽ như viết chữ Quốc ngữ vậy. Viết xong anh trao cho Thầy, chỉ cười thật tươi và sảng khoái. Khi bảo anh đọc cho mọi người cùng nghe, anh chỉ cười, xua tay, không giải đáp như vẻ đố mọi người.
    Anh Tứ là 1 nhà NC giỏi chữa bệnh bằng Trường Sinh Học, không phải dùng thuốc, anh cũng không hề lấy tiền của ai.
    Môn Pháp của anh Do Thầy Tổ là Tiến Sỹ ĐaSira Narađa Sinh năm (1846-1924) truyền vào Việt Nam năm 1972.
    Đây là môn pháp khai mở Luân xa rất đặc biệt, Thời gian tu tập nhanh. Môn này Hướng dẫn học viên Thực hành Khai mở LX, Thu nhận nguồn năng lượng vô cùng của Vũ Trụ chuyển vào bản thân mình rồi chuyển tới người bệnh. Khi có dịp KP sẽ đưa tài liệu Thí Pháp cùng các Huynh Đệ.
    Bài thơ như sau :




    Nhờ các Huynh Đệ Tỷ Muội nào biết Dịch giùm cho mọi người cùng thưởng thức Thơ. KP xin chân thành cảm ơn trước. Thân ái.
    KPK

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh KPK Mến,
    Huynh có khoẻ không? Lâu quá không trò chuyện với huynh. NN thấy huynh nhắc đến NNC ĐVT được vị Tổ Dasira Narada bên Ấn Độ truyền cho phương pháp chữa bệnh bằng Trường Sinh Học thì NN lại nhớ đến Nhân Điện của Ông Lương Minh Đáng. Và có nhiều người Việt Nam sau 75 sang các nước trị bệnh cũng nói như vậy. NN thấy Trường Sinh Học của NNC ĐVT cũng là một nguồn gốc ra.

    Còn bài mà tự NNC ĐVT tự viết ra ở trên mà huynh nhờ đọc. NN thấy đây giống như chữ Pali thời xưa. Lúc đầu nhìn thì thấy giống chữ Tàu, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Mà cái bảng của huynh đưa lên mờ quá. Không biết sao nhưng NN có cãm tưởng là NNC ĐVT có người của thế giới bên kia “nhập” vào thì phải, vì thế NNC viết loại ngôn ngữ này nhanh và thuần thạo như vậy. Tiếng Pali thì thường ít ai học lắm, chỉ có những nhà sư, hay những người nghiên cứu về kinh điển của Phật mới học mà thôi.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN

    p.s.: Nếu nói là NNC thì thế nào ông ĐVT cũng phải "liên lạc" được với thế giới vô hình. Và, nếu ông ĐVT không biết một ngôn ngữ nào khác mà có thể viết ra như vậy được thì coi như ông ĐVT có thể bị người âm họ mượn xác đó. NN thấy có người bị người âm mượn xác mà họ cũng có thể trị được bệnh để lấy công đức mà. Nếu huynh có trở lại đó một lần nữa, huynh thử hỏi nhỏ người nhà xem ông ĐVT bây giờ có khác với ông ĐVT hồi trước đó không?
    Last edited by Nhat_Nguyet; 04-05-2009 at 10:06 AM.
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    đầu đề là Bảo Phật Ngọc.
    nội dung xin ko được phép tiết lộ.
    kính.

  4. #4

    Mặc định

    Biểu tượng chữ Vạn bị ngược rồi đó....

  5. #5

    Mặc định

    :D. không phải ngược mà mình bị ngược. bật mí các bác tý nha. các bác lấy gương ra soi và dịch ạ.
    mến

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuongfcc Xem Bài Gởi
    Đây là ngôn ngữ "Đỗng Vạn" viết "Thô" (thảo). Người viết chỉ viết được 1 lần không thể nào viết lại lần nữa kể cả đọc :thinking:
    Hôm nào rảnh tôi sẽ dịch cho
    Bác Cươngfcc ui, ngôn ngữ "Đỗng Vạn" là ngôn ngữ gì vậy ah, xuất xứ từ đâu? sao lại chỉ có thể đọc và viết 1 lần ah?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #7

    Mặc định

    hoài sa bỏ đi đâu 1 năm rồi nhỉ
    0_

  8. #8

    Mặc định

    (spam)

    Hôm trước say mê đọc chuyện Quỷ nhỏ của bạn Hoài sa, hay thật. cũng có chút ghen tị nữa.

  9. #9

    Mặc định

    cùng là bài thơ dạy đạo thôi .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuongfcc Xem Bài Gởi
    Ngôn ngữ này của TG Vosohinh mà :silly:
    Bạn đọc láy lại là biết thui.
    Đó là ổng bịa ra viết đại búa xua nhìn có vẻ giống chữ Trung Quốc cho oai, lừa thiên hạ chứ làm gì có ngôn ngữ nào không học mà biết ???
    Mà công nhận cha Đỗng Vạn Thô này cũng giỏi thật, học hành tý xíu mà lừa được ối thằng. thời buổi giờ Pó chiếu thiệt
    Hiaz. tại ngày trc DN k biết ĐVT là ai, cứ nghĩ b tâm giao của huynh KK nên k nghĩ ra, chỉ thấy đây là loại chữ mà chả ai biết, hỏi ngưởi biết tiếng hạn và Pali thì lắc đầu, hỏi ng TQ thì nói nhìn qua thì giống, nhg k hẳn phải là chữ TQ...
    Last edited by dieungoc2552; 27-07-2011 at 10:42 AM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    đầu đề là Bảo Phật Ngọc.
    nội dung xin ko được phép tiết lộ.
    kính.
    bạn nè biết đọc nè :big_grin:

  12. #12

    Mặc định

    Mình thì k thấy Hoài Sa dịch đúng đâu, vì chữ Ngọc được viết với chấm ở bên phải chứ k phải ở bên trái như này...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Mình thì k thấy Hoài Sa dịch đúng đâu, vì chữ Ngọc được viết với chấm ở bên phải chứ k phải ở bên trái như này...
    đây này....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    :D. không phải ngược mà mình bị ngược. bật mí các bác tý nha. các bác lấy gương ra soi và dịch ạ.
    mến

  14. #14

    Mặc định

    úi xời, hóa ra là trò này ah... k ngờ 1 ng trong lĩnh vực tâm linh này mà lại thiếu chín chắn tới mức dùng trò trẻ con này sao, haiz.. thật hết nói... để m thử dịch xem sao
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    chịu thôi, mờ lắm, nhìn căng cả mắt vẫn chưa đc. Nhg k chỉ có 1 loại chữ và đọc đơn giản như bạn H. nói đâu, có thể đúng là ngôn ngữ đỗng vạn thô thật
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #16
    banconong
    Guest

    Mặc định

    Đã dịch ra rồi , xin tóm tắt như sau :

    Ngọc Phật tái phàm lâm xác Thánh
    Chủ tịch họ Hồ quý mến dân
    Quy tiên tái đáo Quảng Nam trấn
    Diệt tà chữa bệnh rất oai danh

    Họ Đỗ lót Hoàng tự Vạn Thông
    Thánh Hồ tái xuất cứu muôn dân
    Hồng Chuyên đại hội nay sắp đến
    Tận thế mười phần chết bảy còn ba

    Khuyên dân ráng tu cho được phước
    Bác về mở hội 2013
    Kẻ ác , gian tham và đục khoét
    Cái lũ sâu mọt sẽ ra ma

    Rồng rắn rồi đây xảy chiến tranh
    Khắp nơi bùng nổ luật hành hình
    Ngựa dê thây phơi như núi đổ
    Khỉ gà bác về với muôn dân

    Bác về, vui đó, con ơi!
    Bác hôn các cháu, bác cười với dân
    Ngày vui vui những hai lần:
    Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà.

    Dùng thần khai pháp nhãn đã dịch xong.

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    đầu đề là Bảo Phật Ngọc.
    nội dung xin ko được phép tiết lộ.
    kính.
    Trùi ..chỉ vậy thôi sao:surprise:

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi banconong Xem Bài Gởi
    Đã dịch ra rồi , xin tóm tắt như sau :

    Ngọc Phật tái phàm lâm xác Thánh
    Chủ tịch họ Hồ quý mến dân
    Quy tiên tái đáo Quảng Nam trấn
    Diệt tà chữa bệnh rất oai danh

    Họ Đỗ lót Hoàng tự Vạn Thông
    Thánh Hồ tái xuất cứu muôn dân
    Hồng Chuyên đại hội nay sắp đến
    Tận thế mười phần chết bảy còn ba

    Khuyên dân ráng tu cho được phước
    Bác về mở hội 2013
    Kẻ ác , gian tham và đục khoét
    Cái lũ sâu mọt sẽ ra ma

    Rồng rắn rồi đây xảy chiến tranh
    Khắp nơi bùng nổ luật hành hình
    Ngựa dê thây phơi như núi đổ
    Khỉ gà bác về với muôn dân

    Bác về, vui đó, con ơi!
    Bác hôn các cháu, bác cười với dân
    Ngày vui vui những hai lần:
    Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà.

    Dùng thần khai pháp nhãn đã dịch xong.
    Thần bí nhỉ :day_dreaming: bz1c này chắc ở Quảng Nam Đà Nẵng nè hizx...:sad:3

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    hoài sa bỏ đi đâu 1 năm rồi nhỉ
    dạ. có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui ạ.:D

  20. #20

    Mặc định

    Thế là con sáo đã sang sông
    Thế là em đã lấy chồng
    Bỏ mặc mây buồn và bến vắng
    Đợị người nào đó muốn sang sông:sadcryingi_dont_want_to_see:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chân Dung (mẫu Thượng Thên)
    By khaiphamkhac in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 07:24 AM
  2. Con cá dung thông
    By tubihyxa in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-06-2008, 05:12 PM
  3. Kim Dung: Đứa con võ hiệp của Phật giáo?
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-05-2008, 08:48 PM
  4. Chân Dung Của Chàng
    By TuongVi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 29-02-2008, 01:07 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •