Chữa bệnh bằng… di động và nước lã?
Cập nhật lúc 14h05" , ngày 23/04/2009 -

Bà Oanh đang chữa bệnh bằng ĐTDĐ.


Từ tháng 1/2009 cho đến nay, bà Phạm Thị Kim Oanh (59 tuổi, tên thường gọi bà Tám Bin, trú Tổ dân phố 10, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) tự xưng là "Tôn Nữ Hoàng Anh" và tung tin mình được bề trên tu đắc đạo ở núi Ngũ Hành Sơn đã được 500 năm phái về trần gian "cứu nhân độ thế" chữa bệnh cho chúng sinh.

Bà Oanh chữa bách bệnh, từ những bệnh thông thường cho đến những căn bệnh nan y vô phương cứu chữa khi các bệnh viện trả bệnh nhân về. Lời đồn thổi lan rộng, những người bệnh từ các tỉnh, thành khác lũ lượt kéo nhau tìm đến nhà bà Oanh với hy vọng căn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi (!).

Cách chữa bệnh lạ đời!

Để tìm hiểu cách chữa bệnh được nhiều người đồn thổi hết sức lạ lùng và kỳ bí, khoảng 5h30 chiều 20/4, chúng tôi tới nhà bà Oanh. Khi vừa tới cổng, có 3 người chạy ra tíu tít mời tôi gửi xe gắn máy và uống nước chờ được chữa bệnh. Cho dù đã chập choạng tối, nhưng tôi quan sát phải có tới gần 100 chiếc xe gắn máy của người bệnh gửi ở 3 chỗ giữ xe. Xung quanh nhà bà Oanh có nhiều quầy hàng, quán nước, đồ ăn phục vụ cho mọi người.

Vừa uống nước tôi vừa nghe chị Quý chủ quán "hót líu lo" quảng bá việc bà Oanh đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người, có người từ TP HCM, Bình Định, Quảng Ngãi… Chị Quý còn cho biết, hằng ngày có khoảng 200 đến 300 người bệnh về đây, có nhiều người phải ở lại chữa mất mấy ngày…

Người quen dẫn tôi đi cho biết, do người bệnh ngày một nhiều nên ngoài 2 gian nhà gỗ có từ trước, gia đình bà Oanh đã làm thêm lán, dùng bạt che kín hết diện tích sân và vườn mà vẫn không đủ chỗ cho mọi người.

Bà Oanh đặt bàn thờ tại gian nhà chính. Bên bàn thờ luôn có 1 người túc trực để lấy tiền, đồ cúng để cho những người sau vào cúng tiếp. Bà Oanh vừa ngồi phì phèo hút thuốc lá vừa làm phép chữa bệnh, thỉnh thoảng lại bàn thờ thắp hương, khấn vái và nói những từ ngữ tôi đứng gần căng tai ra mà cũng chẳng biết bà ta nói gì…

Tôi quan sát bà Oanh chữa bệnh cho cụ Nguyễn Thị Mộc (khoảng hơn 70 tuổi) bị đau cổ. Bà Oanh ngồi đối diện với cụ Mộc và con cháu cụ. Bà Oanh dùng 2 tay múa may quay cuồng trước mặt cụ Mộc và nói những câu chẳng ai hiểu được, sau đó tay phải cầm chiếc ĐTDĐ của mình bấm lung tung vào bàn phím, bà Oanh phùng má, miệng tru lại thổi vào chiếc ĐTDĐ hướng vào mặt cụ Mộc.

Bà Oanh phán cho con cháu cụ Mộc rằng: Ông nhập vào cụ Mộc, ông than phiền con cháu có lỗi để cuộc sống của ông thiếu thốn, cực khổ… Bà Oanh hướng về cụ Mộc nói: Tôi làm phép cho ông về để báo cho con cháu biết cuộc sống của ông, ông hãy tha thứ cho con cháu đi, ông hãy ở lại chơi với con cháu, mai con cháu làm mâm cơm, tôi làm phép cho ông về… Sau đó, bà Oanh nói con cháu cụ Mộc tới bàn thờ thắp hương tạ lễ trước "hội đồng, các ngài"…

Có bệnh nhân bị liệt được bà Oanh làm phép và cho uống một ca nước được rót ra từ bình nước để dưới chân bàn thờ, sau đó bà Oanh nói: Bệnh đã được chữa khỏi. Bà Oanh làm phép chữa bệnh cho các bệnh nhân phải 2 lần chữa trở lên, lần đầu rồi hẹn lần sau chữa tiếp như thế mới linh… Vì vậy, có người ở tận Bình Định phải ở lại 3, 4 ngày để bà Oanh làm phép chữa bệnh.

Em Ngô Thị Linh (20 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị câm bẩm sinh được gia đình đưa lên cho bà Oanh làm phép chữa bệnh đã 4 lần rồi nhưng vẫn ú ớ chẳng nói được gì khi tiếp xúc với tôi, nhưng vẫn được một người giữ trật tự tại nơi chữa bệnh (họ hàng bà Oanh) quảng bá với mọi người là em Linh đã khỏi 40% khi nói được nhiều câu…

Chân dung "Tôn Nữ Hoàng Anh"

Những người tới nhà bà Oanh chữa bệnh đều là người ở những địa phương khác đến, tuyệt nhiên không có một người nào là dân thị xã Buôn Hồ.

Khi tiếp xúc, người dân địa phương không ai tin bà Oanh chữa được bệnh là bởi vì bà Oanh có 1 người con trai là Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, mặc dù gia đình bà Oanh đã chạy chữa bao nhiêu năm ở các bệnh viện nhưng Trung vẫn là người tâm thần, nếu chữa được bệnh tại sao bà Oanh không chữa cho con trai mình đi.

Ảnh minh họa
Người bệnh đang chờ đến lượt mình để bà Oanh chữa bệnh.

Từ tháng 1/2009 trở về trước, Bà Phạm Thị Kim Oanh buôn bán trầu cau, nhang, đèn... Trước khi tung tin được bề trên nhập vào được phái về trần gian "cứu nhân độ thế" để chữa bệnh cho mọi người, đi đâu bà Oanh cũng nói nhảm nhí, thấy ai cũng sấn vào coi tướng tá, đường công danh, mồ mả… mặc dù chẳng ai yêu cầu. Sau đó, bà Oanh còn về quê cũ Quảng Ngãi tung tin và chữa bệnh cho mọi người.

Chồng bà Oanh là ông Nguyễn Thành Bin, một người có 50 tuổi Đảng, là bộ đội xuất ngũ, sống rất gương mẫu. Theo cán bộ địa phương, ông Bin rất tức giận trước hành vi chữa bệnh nhảm nhí và trái phép của vợ mình, ông đã ngăn cản bà Oanh nhưng không được.

Người dân địa phương tỏ ra rất bức xúc và không hiểu tại sao địa điểm chữa bệnh trái phép tại nhà bà Oanh tồn tại mấy tháng qua mà chính quyền vẫn thờ ơ, không dẹp bỏ. Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển đến chính quyền thị xã Buôn Hồ.