Dùng bùa phép + đấm đá để trị bệnh



Phương pháp chữa bệnh của "thầy bùa” Năm Thông (ở TX Tân An, Long An) là đè tay chân người bệnh để khoán bùa, đọc thần chú và ra lệnh cho đám đệ tử đánh vào đầu, vào bụng người bệnh. Tất cả kiểu khoán bùa, đọc thần chú, đấm đá con bệnh là do Năm Thông tự "sáng tác" ra và tự tưởng tượng mình là kẻ có tài phép trị bệnh trừ tà diệt quy giúp bá tánh, chứ không học từ ai cả. Một bệnh nhân đã tử vong sau khi “ngấm” bài thuốc của thầy Năm.


Mười Hiếu vận khí công chuẩn bị xuất chiêu "chưởng" vào con bệnh chữa tà ma.

Sau thời gian khẩn trương truy tìm, đến ngày 31/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An bắt được 2 đối tượng chính của vụ án là Trà Chí Hiển, Trà Chí Hiếu. Kết quả xác minh bước đầu cũng như qua lời khai, CQĐT đã làm rõ được quá trình hình thành và hoạt động mê tín dị đoan của nhóm "thầy bùa" quái dị này.

Rùng mình một cái trở thành "thầy bùa"

Năm Thông tức Trà Chí Hiển, 44 tuổi ngụ khu phố Bình Cư 2, phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An, trình độ văn hóa 7/12, có vợ 1 con, trước đây làm ruộng, nhưng sau này đất lọt vô khu quy hoạch, được bồi thường, nhận được nhiều tiền nhưng không đầu tư chuyển sang ngành nghề khác làm ăn mà cùng vợ con đi lông nhông…

Có tin cho rằng, Năm Thông đi miền Đông Nam Bộ sưu tầm học làm "thầy bùa", nhưng bản thân ông ta cho rằng mình trở thành "thầy" trong một dịp rất tình cờ: Gia đình có người chị thứ ba bị bệnh ung thư, khi tới thăm, Năm Thông bỗng thấy trong người kỳ kỳ, ông rùng mình một cái, miệng nói lảm nhảm tự xưng mình là "thầy", có thể trị được nhiều thứ bệnh, trong đó có cả bệnh bị "ma trù quỷ ám".

Kể từ đó, Năm Thông bắt đầu trị ung thư bằng bùa phép cho chị mình, mặc dù bệnh tình người chị này vẫn trong tình trạng ngày càng xấu đi nhưng tên tuổi Năm Thông được ngấm ngầm lan truyền như là một “thầy bùa” đại tài, tà ma dữ dằn cỡ nào khi gặp "thầy" phải co giò bỏ chạy.

Cũng kể từ đây, Năm Thông cùng một số đệ tử gồm vợ, em trai, cháu trong gia đình đến các địa phương ngoài tỉnh để "trừ tà diệt quỷ giúp bá tánh". Trợ thủ đắc lực nhất của "thầy" là Trần Chí Hiếu (Mười Hiếu, em ruột của Năm Thông), tuổi đã 35 nhưng vẫn chưa lấy vợ và mắc chứng mệnh viêm mũi kinh niên.

"Tổ trác"

Vào nhà tạm giam, Năm Thông tặc lưỡi than thở rằng mình bị "Tổ trác", đồng thời đổ lỗi do thằng em (Mười Hiếu) nó luyện nội công chưa tới, ra đòn tầm bậy khiến ma quỷ không phục, còn làm cho con bệnh "ngủm cù đèo".

Thực ra không hề có chuyện "Tổ trác" như Năm Thông "than thở" mà đấy là hệ quả tất yếu của kiểu trị bệnh "quái chiêu" của ông ta cùng đám đệ tử. Theo kết quả của cơ quan điều tra thì vào ngày 27/7, Trà Chí Hiển (Năm Thông) cùng các đệ tử, gồm: Trà Chí Hiếu (Mười Hiếu), Dương Thị Ngọc Thoại (vợ năm Thông), Nguyễn Trà Cẩm Vân, Nguyễn Trà Cẩm Hồng, Nguyễn Trà Thế Phong, Nguyễn Trà Tấn Đạt (gọi Năm Thông bằng cậu); Trà Yến Linh, Trà Khánh Linh (gọi Năm Thông bằng chú) đến nhà bà Ngô Thị Khen ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để trị bệnh cho con gái bà Khen là Huỳnh Thị Liễu Thu, 32 tuổi.

Theo trình bày bà Khen thì con gái bà (Liễu Thu) mắc bệnh tâm thần đã 10 năm qua. Cách đây 2 tháng, bệnh của cô Thu phát nặng hơn với các biểu hiện như hút thuốc, uống rượu, đập phá tài sản, cởi áo quần, la hét. Gia đình nghĩ cô Thu bị "con ma đực" nào đó nhập vào ám ảnh nên rước thầy Năm Thông đến trị.

Năm Thông trị bệnh bằng cách đè tay chân người bệnh để khoán bùa, đọc thần chú và ra lệnh cho đám đệ tử đánh vào đầu, vào bụng… Người đánh tích cực nhất là "chưởng công" Mười Hiếu với những đòn đầy uy lực.

Đến ngày thứ ba, tức ngày 29/7, Năm Thông cùng đệ tử tiếp tục trị bệnh theo kiểu trên, nhưng ma quỷ đâu chẳng ai thấy, chỉ thấy chị Liễu Thu không hết lên cơn mà còn "cương" cho đến bị đánh phun máu mũi mới tạm dừng. Khoảng 17h cùng ngày, Năm Thông và đám đệ tử "rút quân", 2 giờ sau đó thì Chị Thu tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng thì chị Thu bị đánh gãy 4 xương sườn trái, vỡ phổi, gan và dập tụy.

Tại cơ quan điều tra, Năm Thông diễn lại cách trị bệnh bắt tà ma của mình. Ông ta dùng tay khoán bùa và miệng đọc thần chú. Khi được hỏi thứ ngôn ngữ mà ông đọc thần chú là tiếng gì, ý nghĩa của nó thế nào? Năm Thông lắc đầu "hổng biết". Ông ta cho rằng mình đọc đại chứ không hiểu nó là gì.

Tất cả kiểu khoán bùa, đọc thần chú, đè vào bụng cho đàn em đánh vào con bệnh của Năm Thông là do ông ta tự "sáng tác" ra và tự tưởng tượng mình là kẻ có tài phép trị bệnh trừ tà diệt quy giúp bá tánh, chứ không học từ ai cả.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Năm Thông và Mười Hiếu về tội Giết người, tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm của các thành viên còn lại trong băng "thầy bùa" này. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ hoạt động mê tín dị đoan và những người nhẹ dạ, nặng đầu óc mê tín tin vào chuyện bùa phép, tà ma nhảm nhí


Công Xi - CAND