Thế giới tâm linh

--------------------

Nghĩ mãi rồi chẳng muốn nghĩ vì sai lầm là thứ luôn hiện hữu. Hôm nay là đúng, là hợp lý nhưng ngày mai nó lại trở thành thứ gì đó vô giá trị để rồi vo tròn nó lại ném vào quên lãng.


Thế giới tâm linh là một thứ gì đó bao trùm lên tất cả, là những bí ẩn mà con người luôn khao khát nắm giữ hay tạo ra công thức để điều khiển nó. Tiếc rằng, nó chẳng bao giờ như ta nghĩ. Nó không phải là thế giới thần tiên, cũng chẳng phải là bùa chú, không là tôn giáo hay một thứ gì đó vô hình mà chúng ta tin vào nó một cách mù quáng.
Logic, nhặt nhạnh kiến thức, trải nghiệm hay đọc nhiều sách không phải là cách để tìm ra những thứ thuộc về tâm linh. Nếu bẻ cái chữ “tâm linh” là ra hết sạch sành sanh. Ai là người đặt tên cho cái thế giới đó là “tâm linh” – họ quá giỏi!
“Tâm linh” hiểu ngắn ngọn là sự nhiệm mầu từ trái tim. Sự nhiệm mầu hay phép mầu thường hay được con người ta thán phục vì sự linh ứng, có thật, hay đúng như mong muốn của họ. Đó là sự thật, là chân lý, là hợp lý và cũng là “của hiếm”.

Khi bạn chuẩn bị làm một điều gì đó xấu, bạn sẽ cảm thấy run run.. sợ hãi với chính mình. Tức là trái tim không cho phép bạn làm điều gì đó sai, mang tính tư lợi hay có kết quả xấu.. vì nó đang báo cho bạn biết hậu quả của hành động. Hay sự nói dối cũng vậy, ít người nhận ra việc “chém gió”, “tâng bốc” hay tự cao, tự đại, khoe mình hoặc nói dối nguy hại đến nhường nào. Họ đã quen như vậy và nói dối, “chém gió” chẳng nguy hại đến ai nhưng nó làm cho linh hồn của bạn bị vấy bẩn.
Ngày trước tôi hay nói dối, cũng chém gió, cũng “nổ” hoặc đùa.. sau này mỗi lần định “nổ” thì lại thấy ngượng mồm và thấy thừa thãi nên tôi bỏ. Hành động thừa cũng bỏ, miệt thị ai đó cũng bỏ, tâng bốc mình cũng bỏ, nói đùa cũng bỏ.. thậm chí đến cả cái tên cũng thấy không cần thiết.
Suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau thì cũng sẽ có thói quen giống nhau. Mọi người chấp nhận nó và vô tình lãng quên việc làm sạch tâm hồn mình. Rồi một ngày nào đó nhận ra, họ đi tu thiền và lại thêm một đống người giống nhau. Ai cũng là cao thủ, ai cũng muốn vươn tới đỉnh cao tâm linh.. Làm gì có trái tim, tâm hồn đâu có sạch mà đòi vươn!
Trái tim chẳng bao giờ nói dối, vì thế sự thật là những gì xuất phát từ trái tim chứ không phải từ suy nghĩ hay suy luận. Hãy mở rộng tâm hồn, lắng nghe trái tim, hãy yêu thương.. bạn sẽ đi vào được thế giới tâm linh và những gì quý giá nhất trên đời sẽ thuộc về bạn.

——————
Quán thế âm Bồ Tát – là đại diện của sự bình đằng giới (không nam – không nữ). Lọ cam lồ và cành liễu là biểu tượng của việc làm sạch tâm hồn con người, giúp con người tìm thấy chính mình. Chỉ có cách làm sạch tâm hồn mới có thể đưa bạn lên thiên đường mà thôi.