quý Thầy, cao nhân trong dđ.
Al. không biết vào mục nào cho thích hợp, tạm post vào đây xin Quý Thầy khoan thứ.
Al. có quen với 1 vị sư ni, không có ở chùa cũng không đệ tử, sống rất đơn giản. Sư có kể một chuyện mà Al. chịu không biết giải thích thế nào, nên xin được cao kiến của quý Thầy.
Sư kể rằng: một khi kia, đến nương ở 1 chùa quê, sau thời công phu khuya 3:30 sáng, tất cả mọi người tạm ngã lưng chờ cơm sáng do cô sa di nấu, nghĩa là không có ngủ mê. Trong lúc lơ mơ như vậy thì Sư thấy có một ông đi vào, dắt theo 1 chú tiểu nhỏ, có 5 cái vá tóc trên đầu. Ông đó đi ngang qua chỗ trụ trì nằm tới hỏi Sư xin ở nhờ. Sư cao giọng trả lời:" Chùa nầy toàn là ni, ông ở không được. Ông đi kiếm chù tăng mà ở". Ông đó dẫn chú tiểu đi ra, 1 tay đưa ra sau lưng thì Sư thấy bàn tay to bằng cái thúng.
Không ai giải thích nổi, chú tiểu 5 chóp, ông có bàn tay to, sao không hỏi trụ trì mà đi hỏi Sư là ni chúng? Al. chịu thua.
Kính xin Quý Thầy chỉ dạy để học hỏi. Al. rất trọng ân.