NN tình cờ thấy đoạn phim này rất hay của về bùa bảo vệ của dòng Nam Tông nên NN post lên đây cho các huynh, tỉ xem chơi. Trong đoạn phim này lúc đầu vô thấy một người đàn ông nằm trong mùng và bên cạnh là những viên bi và người đàn ông này có những vết trầy. Và sau đó là thấy một vị sư dòng Nam Tông đang làm phép bùa châm cho những anh chàng trẽ này. Và một khi được làm phép “bảo vệ” thì súng đạn cũng không thể nào hại được. Và sau đó là cảnh những người lính của Hoàng Gia dùng súng để bán vào những loại áo giáp của lính Hoàng Gia thường hay dùng để bảo vệ súng đạn. Một khi mà súng đạn bắn vào những loại áo giáp đều phải lũng lổ rất sâu mặc dù những loại áo giáp này bên trong có đệm miếng sắc dày.

Và người đàn ông ở đoạn phim đầu đã được làm phép và đã làm “hồng tâm” để cho lính Hoàng Gia thử nghiệm bùa phép của Nam Tông. Và người lính Hoàng Gia đã xữ dụng một loại đạn rất là đặt biệt, đó là loại đạn có chứa những viên bi bên trong. Một khi viên đạn được bắn ra, những viên bi này sẽ được bùng ra và khi đến “hồng tâm” nó sẽ tàn phá dữ dội. Và trong phim này có dẫn chứng hình là khi viên đạn này mà trúng vào người là coi như một mãng bên hông sẽ đi đứt, và không ai có thể sống sót được khi viên đạn đặt biệt này trúng vào người.

Tuy nhiên, viên đạn đặt biệt này đã không thể nào giết và tàn phá cơ thể của một người đã được Ma Ha Út bảo vệ. Và như NN được biết đây là sự thật chứ không phải gian trá.

Thân
NN


SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.