kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Phép Nhiệm mầu!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Lightbulb Phép Nhiệm mầu!

    Đây là câu chuyện của em gái" Tối ngày cầu khẩn sinh con gái"
    Trong gia đình tôi từ bên Nội lẫn bên ngoại không có ai mang trong người bán nam bán nữ.
    Tôi không biết là vui hay buồn khi tôi biết cháu trai mình có lưỡng tính
    Câu chuyện như sau:
    Cháu sanh ngày 1tháng 1...cháu là cháu trai nhưng da trắngg đẹp lạ lùng...chaú rất khó nuôi...cứ đêm đêm là cháu hay khóc đêm...khi hạ sanh được ba ngày...vào một buổi trưa đang nằm ngủ mê...có một ông già râu tóc bạc, trong bộ đồ trắng...Trông giống ông tiên trong truyện cổ tích hay nói đúng hơn là ông Thọ...ông đứng ngay đầu giường kêu ..."dậy..dậy đi con!" và chỉ tay vô thằng bé mà nói rằng...đây là con của mẹ bề trên ban cho con...vì lời cầu khẩn đã tới tai mẹ...con hảy mua chử phước lộc thọ cho nó đeo, vì nó rất khó nuôi...nếu nó qua khỏi 7 tuổi sau này con sẽ nhờ vào nó...tôi bàng hoàng...nhưng giấc mơ cứ theo bên tôi mãi...tôi cũng mua một mặt dây chuyền có khắc chữ phước lộc tho cho cháu đeo...Sau 3 năm cháu vẩn mạnh khoẻ...có nụ cười rất dễ mến...ai nhìn cháu cũng khen...gía nó là con gái thì bảnh...bổng mặt tôi cuối đầu hơi buồn...tôi cầu khẩn xin ơn trên ban cho tôi một đứa con gái mà...nhưng thôi mẹ tròn con vuông cũng mừng rồi.Một bửa nọ cháu đang chơi ngoài sân cỏ...thì cháu ngất xĩu...được mấy cháu khác bê cháu vô...tôi sợ qúa...lau tay chân cháu ..cho cháu uống sửa...bổng cháu bật ngồi dậy cười ..leo xuống giường chạy đi chơi..làm tôi hú hồn...nhưng cháu có nét là con gái từ khi cháu lên 3....cái đầu tiên tôi nhận ra...là cháu thích cầm tấm vải the...múa rất đẹp, và đôi tay rất dịu dàng ,giống như các cô lên đồng múa vậy, nhưng trông đầu tôi cũng nghĩ là bé trai, thường thường khi nó ngồi chơi vuốt cái khăn vải the thì hai ngón tay caí và ngón ngón chỏ dính vào nhau ,các ngón kia đưa ra.Khi cháu lên 4 tuổi cháu bắt đầu bỏ ăn, ăn rất ít,mắt thì cứ bị nổi lẹo thịt,cứ hết nổi mắt bên nay ,sang qua mắt bên kia...đi bác sĩ trị bịnh cắt bỏ..cũng tái diễn...làm thằng nhỏ gầy trông thấy thảm....bịnh cứ dây dưa...mãi đến 5 tù̉ôi, một ngày kia tôi vô tình thấy nó ngáp...có cái gì lạ lạ bên trong họng...tôi mới kêu nó há to cho tôi xem...úi trời có hai cục thịt to che chổ cái bell ...tôi sợ qúa...liền gọi lấy hẹn Bác sĩ...khi chẩn bịnh...bác sĩ cần cắt bỏ...Tôi đã ký giấy tờ cho cháu nhập viện... Thế là cháu mỗi ngày một khỏe hẳn ra...lạy Trời đã che chở.

    Cháu đã bước qua 8 tuổi lòng mừng thầm... Tôi cũng có gặp Thầy...thầy bảo cho nó đi tu..vì nó là con của mẹ... tôi nhất định không cho nó đi tu...tôi ra về mà trong lòng rất buồn".
    Sau này cháu được 12 tuổi cái đuôi chuột lưỡng tính nó lòi ra...tui khổ qúa... mà chỉ có tôi biết là rành nhất ...ai mà nói con tôi bóng là tôi khó chịu lắm... mà ai hõi nó..nó nói nó là boy ..tôi cũng biết tâm lý của người mang bán nam bán nữ như thế nào....bắt đầu tôi phải đương đầu với nó...Tôi thật khó chịu vô cùng....thà nam thì nam..mà nữ thì nử vưà nử vừa nam...chắc tôi chết mất...nói vậy chứ cái gì cũng đâu vào đó.
    Nó đợi năm nó ra trường...nó quyết định rời khỏi nhà..Một đêm nọ nó ngồi kế bên tôi thỏ thẻ...mẹ ơi!...Trong người con có tánh con gái...tôi vừa nghe xong tim tôi như ngừng đập....nước mắt tôi tuôn rơi...trời...mẹ đã nghi từ lâu...phấn son nhà này có mình mẹ...mà sao không cánh mà bay...thì ra con lấy...mẹ đã nghi...nhưng mẹ sanh con ra..dù con như thế nào..con cũng là con của mẹ...nhưng mẹ khuyên con một điều...con có là cái gì...cũng giữ kín cho mẹ...đó là con thương mẹ con biết không...Thôi con muốn dọn ra ở riêng mẹ àh" nó nói"...không được...làm sao con sống, nghề nghiệp thì chưa có...không được đi đâu hết..đừng làm khổ mẹ.... một hai...mặc cho tôi gào khóc..nó vẫn ôm gói ra đi...tôi đã khóc sưng cả mắt....tôi buồn quá .mình nuôi con khôn lớn tự nhiên bỏ mình ra đi...ở Mỹ này thật khổ qúa...tôi phải mua vé bay về VN đi chơi cho quên sầu khổ , quên đi cái công lao mình dạy dổ con ..đồ nghổ nhịchcon cái nói chẳng biết nghe ...
    quyết định đi chơi cho khuây khỏa tâm hồn ..rồi trở về làm việc..thế là tôi khăn gói lên đường ...cô thắm về quê...bạn bè vây quanh vui vẻ...nhưng chúng nó nào biết tôi đang đau đớn trong lòng...
    nghỉ được vài ngày...tôi tôi đi tìm ông thầy...trong lòng tôi..bằng mọi gía phải mang nó về nhà...thầy cho tôi một lá phép...khuyên tôi hảy an tâm...nó vui chơi vài ngày sẽ về...
    Chắc thầy nói để an ủi tôi thôi, cái hôm nó ra đi, nó dữ dằng lắm...nó còn muốn kêu cảnh sát can thiệp...bây giờ nó trở lại chắc còn lâu.
    Tôi ỡ VN được ba tuần...bầu trời lại ảm đạm...lúc về quê thì vui có bạn bè, quê hương... ra đi buồn một ..gìơ buồn hai...gía biết trước thì đưǹg về VN.
    Khi về đến nhà ..nhìn trống vắng thiếu bóng con mình..nước mắt lại rơi...không biết giờ này nó sao rồi... kế́ tiếp hai ngày sau... độ nữa khuya...tôi nghe tiếng con tôi gõ cữa...mẹ ơi mẹ...mỡ cữa...tôi mừng qúa...trời ơi con tôi sao gầy thế này...con mới đi có một tháng...chắc đói ăn... rồi nó nói con nhớ mẹ.... con muốn về với mẹ...ôi thật ấm áp làm sao ...nước mắt tôi lại rơi... chưa kịp hỏi han...tôi trả lời ngay....con về lúc nào mẹ cũng đón con...mau mau..đưa mẹ đến đó mangg đồ về nhà....thế là cả đêm không ngủ...tôi lái xe mất 45phútđi và 45phút lái về ..thu dọn hành lý cho lên xe quay về chốn cũ...không biết đây có phải là do lá phép hay là ngẩu nhiên....nhưng dù sao cũng cãm tạ ơn trên soi sáng cho con tôi biết đường về .... bây giờ cháu lo đi học.... Tánh hơi ươn nghaṇh...thôi kệ... tôi không bao gìơ ...làm cho nó có mặc cảm...Từ đây tới chết tôi không dám cầu khẩn..có trai nuôi trai...có gái nuôi gaí...không có thì đành chịu.... rồi đây đoạn đừng về sau...không biết có linh ứng như ồng tiên trong giấc mơ không???
    Last edited by Thanhbinh123; 17-04-2009 at 10:59 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phép Từ Cây Chuối Hột.
    By Thanhbinh123 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 91
    Bài mới gởi: 05-12-2011, 06:13 PM
  2. Phép Từ Ốc Tương Tư
    By Thanhbinh123 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 01-04-2009, 01:26 PM
  3. Hỏi về phép đăng thiên
    By thaoit in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 12:27 AM
  4. Phép định Hình để Xem Tướng Quyết
    By Thanhbinh123 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 11:03 AM
  5. Có thai nhờ... "phép lạ"
    By zen in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-05-2008, 01:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •