Kính gửi chư huynh-đệ-tỉ-muội .

Chắc chư huynh-đệ-tì-muội chẳng còn lạ gì câu người xưa nói : "Một Con Ngựa Đau Cả Tầu Không Ăn Cỏ". Bần tăng vửa nhận được tin của một người bạn tại Việt Nam thông báo là anh Hùng - tức dienbatn, con chim đầu đàn của các vụ quyên góp từ thiện vừa rồi - đang nằm bệnh viện và sẽ phải phẩu thuật cột sống vào cuối tháng này . Vị bác sĩ này cho biết, đây là một ca mổ rất nguy hiểm ! Và tiền chi phí cho ca mổ lên tới hơn 50 triệu đồng Việt nam !

Cà đêm qua, bần tăng đã trì chú cầu khẩn Đức Phật Dược Sư ban ơn lành cho người anh em của chúng ta - anh dienbatn - và bần tăng cũng vừa nhận được thư trả lới của anh dienbatn dưới đây, sau khi nhắn tin khẩn cấp trong mục " Phòng Họp BQT " :


" Tôi đang ở Sài Gòn điều trị bệnh tại địa chỉ : PHÒNG 106 - LÔ B - CHUNG CƯ 43 HỒ VĂN HUÊ - F.9 -Q. PHÚ NHUẬN - TP.HCM . Cuối tháng tôi sẽ mổ cột sống tại BV CHƠ RÃY . Mong rằng có được sự trợ giúp của bạn bè qua khỏi tai họa này .Tôi vẫn dùng số điện thoại cũ : 0904392219 . Thân ái . dienbatn .__________________

Với tất cả sự thành khần nhất. Bần tăng kêu gọi chư huynh-đệ-tỉ-muội chúng ta, hãy mở lòng hổ trợ cho người anh em của chúng mình bắng mọi phương tiện trong lúc hoạn nạn này .

thân ái
Thích Thiện Huệ