Xưa nay việc phóng sanh luôn đem lại công đức rất lớn, chúng ta mua các loài sanh vật bị bắt nhốt cầm tù rồi thả chúng, thì chúng ta đang giúp cho chúng thoát khổ đau, được tự do, an lạc
Theo tôi nghĩ thế này , phóng sanh nên kết hợp làm phật sự, bằng cách trì chú lục tự đại minh vào các con vật mình đinh phóng sanh rùi sau đó thả chúng, ko cần vào chùa cho phiền phức, chỉ quan trọng là nên thường nhật nên sống tiết kiệm, ham ưa bố thí phóng sanh, thì dù bỏ ra một đồng hai mươi xu mua một con cá nhỏ xíu ..... nhưng ăn tiền ở cái tâm chúng ta đó, phước đức sẽ lớn rất nhiều, vì đó đã là thói quen là ý thích xuất phát từ lối sống đạo đức và lòng yêu thương, phước đức sẽ rất nhiều,
Chứ đừng thấy trong nhà xui xẻo, hay để khè bà con mà bỏ tiền to làm phóng sanh, để cho thiên hạ thấy tôi từ bi bác ái, cái này phước đức nếu có cũng chỉ bằng với số tiền bỏ ra là cùng
Tôi từng thấy có nhiều người , đến lúc đi phóng sanh, thì bỏ tiền rất nhiều để mua chim cá phóng sanh, rồi sau đó hô hào rằng ta thế này ta thế nọ, thậm chí có những vị phối hợp với nhà chùa, rồi tổ chức cả ghe đi phóng sanh, số lượng rất nhiều, nhưng nếu dừng lại ở đó thì tôi nói làm gì, họ quay phim , làm ôi thôi đủ chuyện cả, sợ người khác ko biết họ phóng sanh hay sao ấy, thậm chí trong đoạn phim có mấy ông sư cứ chạy tới đứng trước ống kính quay phim sợ mọi người quên ổng hay sao ấy, tôi xem mà nóng mún đập cả màn hinh, tôi thấy thế này, phóng sanh kết hợp làm pháp sự trì chú rảy nước thánh cho chúng rồi thì thả ngay đi, còn quay phim làm gì, tôi thấy tình thương đâu ko thấy , toàn là những người nhân cơ hội này mà khoe mẽ mà thôi, chán
Chúng ta cũng cần hiểu rõ một điều về phóng sanh, chẳng những phóng sanh về phần xác mà nên giải thoát cả phần hồn cho chúng, tôi thì tại gia thôi, tiền bạc lại ko nhiều, có khi mẹ kêu đem gà đi ra chợ cho người ta làm thịt về nấu cháo, tôi thấy con gà tôi thương nó lắm, nhưng phóng sanh cái xác nó thì ko được rồi, trước khi đi tôi hướng về nó tụng 108 biến chú lục tự đại minh và 7 biến chú đại bi
Vì vậy phóng sanh là điều tốt nhưng trong vài trường hợp bất khả kháng, kinh tế ko cho phép..... hay vì lý do gì đó, chúng ta ko phóng sanh phần xác nó được thì giải thoát phần hồn cũng ok
Giống như trên quê nội tôi thường nuôi gà , nuôi heo..... tôi thường trì chú vào thóc gạo, vào cám ..... và cho chúng nó ăn
Tôi khẳng định với các bạn dù các bạn thế nào đi nữa, thì việc phóng sanh của chúng ta chỉ một phần nhỏ mà thôi, nói thế ko phải tôi bảo ko nên phóng sanh mà nói thế có nghĩa là nếu chúng ta ko có điều kiện nhiều về tiền bạc chúng ta vẫn có thể nhờ linh lực mà giúp chúng
Và đây cũng là lý do vì sao tôi hay thích kết giao với quỷ thần
Tôi thường đi dọc bờ sông , chỗ có mấy cái miếu thủy thần, tôi hay đứng trước miếu mà tụng chú lục tự đại minh và hồi hướng nguyện hóa hiện ra các món cúng dường cho các vị , và xin với các vị một điều là xin hãy che chở các loài thủy tộc, nếu có bọn tham lam nào , quăng thuốc trừ sâu để hoặc tham lam dùng lưới mắt muỗi đánh cá xin hãy hành bệnh chúng nó khiến chúng nó chừa cái thói tham lam
Cũng như vậy ngày thường tôi cũng hay trì khoảng 1000 biến chú lục tự đại minh và hồi hướng cúng dường các vị , sơn thần, thủy thần, lâm thần..... xin với các vị thủy thần thì bảo hộ thủy tộc, sơn thần bảo hộ muôn thú..... xin các vị cứ thấy bọn người ác tham lam nào đánh bắt muôn thú vô tội vạ xin hãy cứ hành bệnh tụi nó
Giữa lúc các động vật đang bị săn bắn tràn lan, con người ngày càng tham lam, tàn bạo đánh bắt vô tội vạ ko biết đủ thì để bảo vệ các loài vật triệt để nhất ko gì bằng chúng ta phải tinh tiến thọ trì pháp phật, nhờ chú lực mà kết giao với các vị quỷ thần, nhờ các vị bảo hộ cho các sinh vật bé nhỏ
Tôi thấy đây là cách khả thi nhất, nghĩ xem mỗi người 1000 biến lục tự đại minh mỗi ngày, 10 người , 100 người ..... thì số biến chú được trì tụng là rất lớn, chúng ta cùng một mục đích bảo vệ các sinh mạng vô tội, thì nên nghĩ đến việc cúng dường các vị thần có chức trách trên sau đó nhờ các vị thủ hộ cho các sinh vật bé nhỏ, tôi thấy cách này là tuyệt vời nhất
Đương nhiên phóng sanh thì cũng rất tuyệt vời
Thân