Ngồi bùn quá ko biết làm gì lên đây chia sẻ chút thôi, tôi theo lãnh vực mật tông này tính đến nay đã hơn 2 năm, nhờ trời thương xót, cái tâm ban đầu vẫn ko bị bào mòn theo thời gian mà trái lại ngày càng đượm thắm, có nhiều người tu mật thì theo nghi quỹ đàng hoàng rõ ràng, có minh sư chỉ điểm
Còn tôi, theo lãnh vực này là do cơ duyên, do đau khổ mà tu , vì dứt khổ mà hành, nên tôi siêng năng tinh tiến lắm, có thể đối với các bạn kinh điển mật chỉ giống như tham khảo thôi, nhưng nói thật đối với tôi đó là cả một kho báu vô giá, tôi yêu thần chú, yêu thích tân đáy lòng minh, tâm tôi ko có nghi ngờ, trong khi chung quanh tôi có rất nhiều người bảo tôi rằng, tất cả thần chú đó ko phải do phật thuyết đâu, chú gì mà đọc lên tiêu tội, đâu dễ ăn thế
Nhưng tôi thì tin, vì sao vì nghiệp chướng tôi mang trên thân có thể coi như bằng cỡ một quả núi tu di, lúc trước tôi đau khổ và bế tắc lắm, thấy nhiều người đau khổ quá, đi chùa thắp nhang lạy phật cầu nguyện, có người thì thành công có người thì " Mèo vẫn hoàn mèo" , tôi thấy sao mà hên xui quá, rùi tui bùn, tôi chán đời, tôi định tìm cách nào đó kết thúc đời mình cho xong, nhưng mỗi lần nghĩ chết rồi thì đọa địa ngục, bị cầm giam ở thành uổng tử vĩnh viễn ko thể đầu thai, tôi lại sợ lại khóc vì bế tắt , mún sống ko được mún chết không xong
Cơ duyên đưa đẩy lên mạng lỡ tay đánh một chữ mật vậy là có duyên tiếp xúc với mật tộng, càng đọc tôi càng thích , ôi những thần chú, nào là chú đại bi trong kinh mật là một đại chú, nào là chú thí thực cho quỷ thần..... ôi đủ cả, tôi đọc ngấu nghiến, đọc xong kinh nói về chú nào lại lấy tập ra chép ngay chú ấy vào và để trên cao, như cái gì quý giá nhất đời, từ lúc đó cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một chương khác, tôi bước vào trì chú với tâm lý liều mạng là chính, nên trong rất nhiều kinh có nói , vài thần chú phải quán đảnh trước khi trì nếu ko sẽ bị chướng nạn tới chết, tôi thì chả cần biết quán đảnh là cái khỉ khô gì, cứ thế mà trì, thậm chí ko theo quy tắc quy tiếc gì cả, có khi thích thì đang mặc quần xà lỏn, cởi trần thì cũng lấy chú ra trì, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đã có nhiều đêm tôi nằm mơ thấy rất nhiều con chó to bằng con bò chạy lại rượt cắn tôi, trong mơ tôi khôn lắm chạy vào nhà đóng cửa chính mặt kiếng lại, và quay ra hù tụi nó ( tui giỏi nhất cái vụ khè lửa này hi hi ) cái con ở gần tôi nhất nó sợ nó quay ra ù té chạy, kéo theo mấy con kia chẳng biết khỉ khô gì , cũng chạy theo, tôi mở cửa ra rượt theo chúng vừa chạy vừa la hét thị uy, tôi đã chuyển từ bị động sang chủ động, từ người bị rượt sang người rượt
Sáng ra tò mò quá chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả, vì là người mới mà, có thầy cô anh chị ông bà chú bác gì trong lãnh vực này đâu mà hỏi, thế là lên mạng mò mẫm sao đó gặp kinh tô bà hô đồng tử sở vấn, kinh tỳ nại gia kinh. Thế là tra các tướng mộng , hởi ôi mới biết thì ra bị tỳ na dạ ca họ phá, cũng may là tôi thắng trong mộng ko thôi tôi cứ điên điên khùng khùng luôn rồi, rồi sau đó cứ thế cứ thế tôi ngày ngày đều tụng chú, với tất cả niềm say mê hoan hỷ căng tràn trong lồng ngực, thậm chí có khi tôi bỏ giờ ăn luôn vì ham tụng chú quá,
Cái gì cũng vậy cái tâm hoan hỷ này giúp ích rất nhiều, nó có thể khiến biến số thần chú được rút ngắn lại. Nhớ có lần tôi đọc kinh nói về vị phẫn nộ minh vương do đức phổ hiền bồ tát hóa hiện ra , chân trái đạp tự tại thiên , chân phải đạp ma phu nhân. Rất oai nộ bạo ác
Kinh đó ghi rằng ai trì chú của vị ấy 10 vạn hay 40 vạn biến gì đó, khi sắp thành tựu vị ấy sẻ đích thân thị hiện trong mộng để thử thách tâm hành giả, lúc đó tôi thích mê cứ thế mà trì , trì trong khoảng một buổi thôi, nhưng mỗi biến đều là niềm say mê , mỗi biến đều hoan hỷ căng tràn lồng ngực , với niềm tin tưởng thâm sâu và tôn kính vô biên
Tối đó tôi nằm ngủ thấy một vị khổng lồ có cánh, rượt bắt tôi, trong mơ tôi nhỏ xíu như cọng hủ tiếu , mà khôn hơn cọng hủ tiếu nhiều. Trong mơ mà còn biết suy nghĩ nó mới đau chứ, tôi nghĩ thế này nếu chạy bên ngoài chỗ trống sao mà chạy lại ổng , ổng khổng lồ mà còn có cánh thì sao chạy lại, vậy là tự nhiền tôi nghĩ đến phải chui vô cái gì đó, kế bên chỗ tôi tự nhiên có một tòa nhà liền nhau đều có cửa thông với nhau, tôi cắm đầu chạy vào đó, chạy tới đâu thì nghe phía sau tiếng ầm ấm thì ra ổng khổng lồ ổng không thấy tôi ổng đập đại , nhựng chỉ đập ở phía sau tôi thôi, tôi chạy hoài chạy mải, sau đó thấy yên yên, ngó lại thấy ổng đứng yên mà ngó tôi, tôi hỏi chơi nữa ko đang vui mà ông, ổng ko nói gì, tối lấy cây đạn thung cầm bắn ổng, bắn trúng ổng giống như hạt cát đụng ổng vậy, những tự nhiên ổng biến mất tiêu tôi cũng tỉnh dậy luôn, sau lần đó mỗi lần trong nhà có chuyện gì tôi đều lấy chú đó ra mà trì, thấy ổn ngay
Còn chú đại bi, lúc tôi trì thì cũng gặp quái vật rượt bắt trong mơ, tôi cũng thoát được nên cũng lươm tiền thêm cái chú đại bi
Tôi thì ham tụng chú lắm , trước tiên tôi luyện cho thuần thục các chú căn bản như đại bi, lục tự..... sau đó thì thấy chú nào hay hay thì lấy ra trì, theo kinh nghiệm của tôi, biến số ko quan trọng , mún thành tựu một thần chú , bạn phải vượt qua sự phá hoại của các hàng tỳ na dạ ca theo phá chú đó, có tất cả bốn bộ tỳ na dạ ca, chia nhau nhiệm vụ phá hoại những người trì chú, tùy tu loại nào sẽ có một bộ phá hoại
Có khi tôi trì những thần chú mới , có chú đọc xong, ngày hôm sau đau bệnh liên miên nằm trên giường cả buổi, tới cuối ngày chịu ko nổi tôi mới lấy chú lục tự đại minh ra mà đọc 108 biến mới khỏi được, thế là lại lượm thêm một chú mới, chính vì điều này nên tôi mới nói với các bạn nên chuyên tam trì tụng nhất đạo chơn ngôn, một chú thành thì trăm chú thành cũng vì điều này, các tỳ na dạ ca phá quá ko có thầy bảo hộ thì lấy cái chú đã thành tựu của mình ra mà đọc, vượt qua là ok, lượm thêm một chú mới đêm về
Cái chú mà thành tựu đó, tạm gọi là chú cứu mạng, chú bảo bối, khi đọc chỉ nên dâng công đức lên một vị bồ tát nào đó mà bạn yêu mến nhờ người hồi hướng giúp cho, vì khi bạn dâng lên như thế, bạn đang làm cái việc hòa giọt nước công đức của mình vào cái biển công đức của bổn tôn sau đó hồi hướng lại cho chúng sanh, nên theo tôi hình thức này cũng là một dạng tăng trưởng công đức
Tôi đang căng tràn hoan hỷ và háo hức ở lãnh vực này, còn các bạn cũng vậy , hãy mạnh mẽ mà thực hành đi thôi, vì vùng trời này đúng thật là tuyệt diệu lắm lắm ( tâm sự đời tôi còn tiếp mong quý vị vui lòng chờ đợi ,vì bây giờ tôi hết biết viết gì rùi hi hi )