Có một sự không vui nho nhỏ trong lòng mình vì không hiểu vì sao hình tượng Phật Di Lạc vốn rất trang nghiêm với đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp lại bị văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng trở thành một hình tượng mập quá cỡ gây phản cảm ở các chùa Việt Nam.
Theo suy nghĩ cá nhân mình thì một vị tu hành giả chứ đừng nói đến một vị bồ tát, 1 vị phật, sẽ không bao giờ ăn uống, hưởng lạc vô độ để thân hình trở nên quá khỗ như vậy. Một người thân đầy mỡ thì sẽ khó đi lại, hay mỏi mệt, tâm trí khó mà minh mẫn chứ đừng nói đến đi truyền giáo pháp.
Hình tượng Phật Di Lạc ở các nước, dù có khác nhau đôi chút theo văn hóa từng dân tộc nhưng hình tượng nào cũng trang nghiêm tuyệt mỹ.
Một hình tượng quá khỗ bệ rạc như vậy đã ăn sâu và tâm trí đa số phật tử người Việt, khiến họ có thể có cái nhìn bài xích những hìn tượng trang nghiêm của Phật Di Lạc ở các nước. Ở nước ngoài, khi có người Âu Châu hỏi vì sao Phật Di Lạc là người tu hành mà lại mập như vậy mình chỉ đành cười chứ chẳng biết phải giải thích làm sao.
Bookmarks