Khaipham chưa được tiếp xúc với bộ môn Cảm Xạ và Nhân Điện bao giờ, vì thời gian và Đ/K , hoàn cảnh.
Hôm vừa rồi có Duyên được gặp chị Hảo (níc của chị). Chị có khuyên tôi theo học lớp Cảm Xạ của thầy Dư Quang Châu vừa ra HN lập lớp. Quả thực KP vẫn chưa bố trí được thời gian, chứ học hành thì KP mê lắm.

Khaipham mầy mò dùng con lắc mà chị Hảo ( việt kiều tại Pháp) tặng, không hiểu sao mà kết quả lại thật là Mỹ mãn. Tất cả những điều KP hỏi đều được con Lắc cho kết quả chính xác, nó Quay ngược, quay thuận, lắc ngang, lắc dọc để trả lời KP cứ như là nhà tiên tri vậy. Thật kỳ diệu. KP nói thật đấy, không hề phóng đại, tô mầu. Bây giờ KP sử dụng con Lắc thành thạo rồi, nó giúp ích cho công việc của KP nhiều lắm, không còn phải cảm nhận Khí bằng tay như trước nữa, lại có sức thuyết phục trạch chủ rất cao bằng sự trả lời vô tư của con Lắc.

Nếu chị Hảo có đọc được điều tâm sự này thì đừng cười KP nhé, kiến thức về môn này KP chẳng có gì cả.
Khaipham xin chân thành cảm ơn chị Hảo nhé. Chúc chị luôn mạnh khỏe, an khang và cứu giúp được nhiều người nhé. Mong gặp chị nhiều. Thân ái.