kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: xin giúp dùm

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định xin giúp dùm

    Kính xin Quý Thầy giúp dùm, em thắc mắc dữ lắm. Từ hồi nào tơí giờ em đi coi bói đều không được, có cái gì ô uế thì cái đầu nặng như đội đá vậy, không sợ cái gì hết kể cả ma. Em gặp nhiều Thầy có huyền thuật xuất thân núi Cấm nhưng không đủ nhân duyên để học, cho nên bây giờ vẫn chưa có Thầy, tự học đạo Phật không hà, vì đạo Phật khỏi cần Thầy cũng được. Hồi nhỏ Ba em nói mơ thấy có một Bà cỡi con ngựa trắng tới nói: Tôi gửi đứa nhỏ nầy cho ông nuôi dùm". Em là con nuôi của Ba vì má không sanh con được. Em không biết em là cái gì mà cũng không làm gì được hết, thứ nhứt là làm nặng nhọc bằng tay chân thì vô phương, đi dạy học, làm thầy thuốc thì được lắm. Cho nên nghèo hoài nợ nần không dứt mà vẫn cứ nhàn nhã, quái lắm mà em không biết phải làm sao? Kính xin quý Thầy thương tình chỉ giúp em, em không dám quên mà còn đội ơn hòai nữa.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi alone46 Xem Bài Gởi
    Kính xin Quý Thầy giúp dùm, em thắc mắc dữ lắm. Từ hồi nào tơí giờ em đi coi bói đều không được, có cái gì ô uế thì cái đầu nặng như đội đá vậy, không sợ cái gì hết kể cả ma. Em gặp nhiều Thầy có huyền thuật xuất thân núi Cấm nhưng không đủ nhân duyên để học, cho nên bây giờ vẫn chưa có Thầy, tự học đạo Phật không hà, vì đạo Phật khỏi cần Thầy cũng được. Hồi nhỏ Ba em nói mơ thấy có một Bà cỡi con ngựa trắng tới nói: Tôi gửi đứa nhỏ nầy cho ông nuôi dùm". Em là con nuôi của Ba vì má không sanh con được. Em không biết em là cái gì mà cũng không làm gì được hết, thứ nhứt là làm nặng nhọc bằng tay chân thì vô phương, đi dạy học, làm thầy thuốc thì được lắm. Cho nên nghèo hoài nợ nần không dứt mà vẫn cứ nhàn nhã, quái lắm mà em không biết phải làm sao? Kính xin quý Thầy thương tình chỉ giúp em, em không dám quên mà còn đội ơn hòai nữa.
    Hãy cố gắng làm người bình thường đi bạn.Đừng bận tâm đến những điều lạ đó.Chuyện gì đến sẽ đến.
    Thân ái NBN
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH


    Hiếu thảo và đức độ là gốc
    Mọi giáo lý cũng từ đó mà ra

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Em đang rất lo, mong các thầy giúp em !
    By phunganhtuan in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 22-11-2010, 11:02 PM
  2. nhờ mọi người xem giúp tuổi để sinh thêm e bé
    By lecuminh1982 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-01-2009, 04:35 PM
  3. Em đang rất lo, mong các thầy giúp em !
    By phunganhtuan in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-02-2008, 09:46 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •