Trước hết, Al. rót một ly trà thêm đường mời nghichngom85 để nói lời tán thán công đức của bạn đã có thiện hảo tâm post bài Bạch Y Thần Chú lên dđ làm nhiều lần. Những vị đã biết qua thì xem lại, còn ai chưa biết thì nhờ đó phát khởi lòng thành, rồi có thể trì tụng. Thật vô cùng quý hóa.
Nhưng nếu ngừng lại ngay ly trà nầy và lời khen tặng thì tốt quá rồi, phải không huynh đệ? Nhưng Al. nghe có một cái gì đó không đầy đủ... Vì trang web nầy được coi như một gia đình của những người sống nhiều cho tâm linh và coi nhau như huynh đệ, dù chỉ là huynh đệ trong thế giới ảo. Thế thì, nếu thấy những sai sót của huynh đệ mà làm ngơ thì rõ ràng là không thật lòng...
Sở dĩ̃ Al. phải dài dòng như vậy vì Al.rất ngần ngại, khen người thì dễ nhưng chỉ lỗi cho người thì rất khó. Mà Al. tự xét từ khi vào dđ tới giờ, Al. toàn là nói lỗi người khác -mặc dầu rất thành tâm thiện ý- mà chẳng đóng góp được gì (vì chẳng có gì để đóng góp).Lý do là Al. bị méo mó nghề nghiệp ngoài xã hội và tập quán trong gia đình. Hơn nữa, không biết hồi nào Al. học được câu: "Thấy người ta sai, có thể nói giúp được mà không nói, là tính bỏn sẻn"(Trừ phi người ta đang gây lộn, vì Al. sợ gây lộn lắm).
Như vậy, thì trước khi nói, Al. xin lỗi bạn trước, vì Al. biết chắc là bạn sẽ rất mích lòng. Nhưng thà mích lòng trước và...chẳng đặng lòng sau, còn hơn là ấm ức rồi sinh...nội kết.
Bạn ạ. lần đầu tiên Al. đọc được bài Bạch Y Thần Chú là ở trong quyển Liêu Trai Chí Dị, chuyện kể hay lắm và Al. kể cho mọi người nghe mấy trăm lần rồi. Nhưng cho tới bây giờ Al. không thấy có Chùa nào đọc bài Bạch Y Thần Chú đó, vì lẽ không phải do Phật hay Bồ Tát thuyết, mà do nhân vật trong truyện đó nằm mộng được truyền dạy để giải oan gia...Oai lực không thể nghĩ bàn. Và tuy không trì tụng Bạch Y Thần Chú nhưng Al. thì chỉ thờ duy nhứt Đức Bạch Y Quan Âm...
Vấn đề Al. muốn nói ra đây, là những từ ngữ bạn type trong các bài post trên sai quá nhiều, sai về từ, sai về câu cú, sai về lỗi chính tả, sai về cách nhận thức, sai về lỗi đánh chữ xong mà không xem lại đúng chữ không...Nếu là chat với nhau thì không thành vấn đề gì cả, nhưng đây lại là Kinh Chú, danh hiệu Phật, Bồ Tát mà không hoa, chữ sai dấu sai thì ra nghĩa khác rồi... Nếu trên giấy trắng mực đen thì Al. giúp bạn sửa được, nhưng trên dđ Al. không thể sửa bài không phải của mình. Mà lỗi thì nhiều quá, làm sai hết ý tứ nghĩa lý, Al. muốn làm ngơ mà làm không đượ̣c. Xin đừng nói không chấp câu cú ở đây, vì kinh chú sám kệ, không thể tắc trách được.
Xin bạn hoan hỉ xem lại và sửa những chỗ sai sót thì công đức của bạn truyền bá Phật pháp thật là vô biên vô lượng. Và lần sau bạn nên cẩn trọng hơn khi post kinh chú, để Al. không phải mang lỗi chỉ bày chỗ sơ sót của người khác. Và xin bạn cũng hoan hỉ mà không chấp trách. Mà có trách thì Al. cũng cúi đầu xin chịu.
Thân ái.