10 nét tướng dữ

A. Thập đại thiên la
Mười mắt lưới trời.Đó là ý của cổ nhân hay của các chuyên gia về Tướng pháp đã ấn định .người nào bị 1 trong số 10 mắt lưới thì cuộc đời hầu như “con cá sắp vào rọ” rồi.

1.Tử khí thiên la
Khí đen hiện đầy mặt là Tử khí thiên la :đó là điềm báo trước tính mạng của người đó khó toàn .
Theo kinh nghiệm có vài nét tướng báo sắc đen :
-Nếu sắc đen hiện ra dầy ,đen sạm thì khó thóat cái chết trong vòng 1 tháng .
-Nếu sắc đen hiện ra nhợt nhạt thì ngoài 2 tháng .
Có điều khó hiểu là những người có sắc đen hiện ra này phần nhiều bị chết trong trường hợp mau chóng .Thí dụ như đang ngủ trưa thì đi luôn ,không có triệu chứng gì xảy ra .


2.Tang khốc thiên la
Sắc trắng hiện ra đầy mặt là Tnag khốc thiên la.
Đó là thứ sắc báo cho biết trước những người cùng huyết mạch như Cha mẹ, anh chị em ruột sắp mạng vong.



3.Ưu trệ thiên la
Là khi sắc xanh hiện đầy mặt .
Đó là dấu báo hiệu sắp tán tài ,lo âu ,quan tụng .


4.Bệnh tật thiên la
Sắc vàng hiện lên đầy mặt .
Đó là bào hiệu nên phòng xe cộ ,,lửa bỏng ,đau ốm sắp xảy ra.

5.Hư hoa thiên la
Mặt bóng như bôi mỡ.
Báo hiệu trước điềm sắp gặp những chuyện phiền tóai để hao tài ,tốn của ,tốn công ,bị lường gạt.

6.Gian dâm thiên la
Mắt sáng lóang,ướt , nhìn liếc nhanh có ý gian tà .
Người nào bị vướng vào nét tướng Gian dâm thiên la này thì tùy theo vận độ rồi mang nghiệp (phạm tội gian dâm);hoặc do việc gian dâm mà táng mạng

7.Quan tư thiên la
Sắc mặt đỏ bừng bừng như lửa bốc .
Mặt bừng bừng có vẽ như sắp sửa gây lộn hay như mới vừa gây lộn xong :Đó là báo hiệu về quan tụng ,ẩu đả vì tranh giành mà đi đến đả thương hay mạng vong (tùy theo tuớng yểu hay thọ).

8.Nét mặt lừ đừNét mặt lừ đừ như say rượu : báo hiệu con cái suy vong .Cá nhân này không đạt được sự nghiệp gì đáng kể.

9.Nam nói giọng nữTiếng nói ỏn ẻn như tiếng đàn bà .Đó là báo hiệu sự cô độc ,có con cái thì con cái cũng suy bại .

10.Thóai bại thiên laĐầu mũi có nốt ruồi ,hoặc là ở vành mũi ;họăc đầu mũi có vết hằn ,hoặc lấm chấm như bụi than (tro).Báo hiệu cuộc đời rất khó gặp may ,dễ gặp nghịch cảnh về hôn nhân ,con cái .
Nếu bị vướng phải 1 trong 10 tướng xấu trên thì phải nên “Tu nhân tích đức”.Vì số bất cập đức ,có thể nhờ phúc đức mà xoay được số mạng.

B.Câu chuyện Đào hoa diện:
Ở tỉnh Thái Nguyên có 1 gia đình rất giàu có ,là 1 phú thương ,có cô con gái tên là Loan ,năm ấy được 18 tuổi.

Loan có gương mặt trái soan ,thân hình tầm thước ,nhưng có màu da thì đỏ như hoa Đào ,khiến cho chàng tên Tâm mê mệt.

Nếu lấy con mắt thường mà nhìn cô Loan thì ai cũng tắm tắc khen : Da phải như da con Loan mới thật là thứ da “ăn trắng mặt trơn”.

Nhưng dưới con mắt tướng pháp thì : màu da ấy chính là thuộc vào loại Thập diện diêm la .Một màu da mà dễ bị chết yểu lại còn đeo mối hận tình .(Nhưng có má hồng thì không phải là màu da hoa Đào đâu).

Tâm và Loan yêu nhau và thầm thề thốt .Sự thề thốt này bị phát giác khi cha mẹ Loan không bằng lòng cho 2 người nên duyên vợ chồng.
Lúc đầu thì Loan rất yêu Tâm ,nhưng rồi sau này vì sự cấm cản của cha mẹ ,hay là vì Loan đã thay lòng ,nên Loan đã nhận lời kết hôn với 1 chàng trai khác ,cũng là con của 1 thương gia ,và dĩ nhiên là giàu hơn Tâm gấp trăm lần .

Tin Loan sắp kết hôn cùng người khác khiến cho Tâm ngã bệnh ,và câu chuyện “Thề non hẹn biển” đã loan truyền khắp cả tỉnh Thái Nguyên .Đâu đâu người ta cũng xì xầm bàn tán về mối tình ngang trái này .Người thì chê trách :Cha mẹ Loan đã đặt vấn đề hôn nhân cho con cái theo vấn đề giàu nghèo .Người thì nói :Làm trai thì có thiếu gì gái đẹp ,hà tất gì phải đau khổ vì con ấy…

Lúc ấy ,chàng Tâm cũng trở chứng đau nặng .Tâm ngỏ lời ,xin cha mẹ cho sang bên nhà Loan để nhắc lại lời thề nguyền giữa Loan và Tâm là : “ Nếu Loan mà phản bội thì Tâm sẽ chết ngay và 100 ngày sau thì Loan cũng sẽ chết theo”.

Cả tỉnh Thái nguyên ai cũng biết lời thề nguyền này.

Ngày cưới của Loan cũng đúng là ngày Tâm chết .Còn bên nhà Loan thì thật là tưng bừng ,lễ nghi đầy đủ .Vì cả 2 bên gia đình đều là phú thương nên có rất đông người đến dự .

Làm lễ Tơ hồng xong thì cô dâu –chú rễ cùng sánh vai nhau bước vào phòng .Nhưng bỗng sự lạ xảy ra khiến cho những người có mặt trong tiệc cưới lúc bấy giờ phải bàng hòang : Sau khi Loan và người chồng mới bước vào phòng tân hôn ,mâm rượu hợp cẩn vẫn chưa đụng tới thì Loan bỗng nhìn vào góc phòng ôm mặt kêu rú lên:

-Anh Tâm ! Anh vào đây làm gì ?
Rồi nàng ngã lăn dùng xuống đất ngất lịm.

Cả nhà xúm lại : kẻ hú hồn ,người xức dầu …lát sau thì Loan tỉnh dậy ,nhưng bịnh đau bụng từ đâu đưa tới khiến cho Loan phải oằn oại trên giường .Sáng hôm sau ,những cơn đau bụng cũng không hết ,cha mẹ chồng phải cho người đưa Loan về nhà cha mẹ đẻ .Về đến nhà ,khi bước vào nhà thì Loan lại rú lên:

-Anh Tâm kìa!
Và những cơn đau bụng cũng không hề thuyên giảm dù gia đình 2 bên đã tốn rất nhiều thày chạy chữ .Cũng từ đó loan cứ thẫn thờ như người mất trí .
Người ta cho là Loan vì vướng lời thề nên đã đem Loan gữi vào trong chùa –đền Bà Đuỗm –ngôi đền thiêng nhất tỉnh Thái nguyên .

Cha mẹ Loan cũng đến đền lễ cầu xin nhờ bà Chúa Đuỗm giải cứu .Họ cũng đón nhiều thày pháp cao tay để giải trừ .Lễ trừ yểm và giải lời thề này phải thiết lễ cầu tới Diêm Vương ,tụng kinh 7 ngày -7 đêm .Nhưng “Phán quan” nhập đồng truyền rằng :

-Lời thề là 1 bản án không thể bãi miễn được.

Gia đình Loan hỏang sợ.

Khi bên nhà Tâm làm lễ “bách nhật” độ vong cho Tâm thì Loan cũng từ trần .Phải chăng lời thề đã ứng nghiệm?
Nhưng cũng chính là sự kiện :Nét tướng đã ứng nghiệm./.

Đông Nam Á.