1. Bốn phương lồng lộng,
2. Mặc sức huyên thuyên
3. Rằng thủy tổ ra,
4. Gốc ở Tây Thiên
5. Truyền kho pháp nhãn
6. Ðược gọi là Thiền
7. Bông hoa năm cánh
8. Hạt giống lâu bền
9. Ngàn lời mật ngữ
10. Vạn câu bản nguyên
11. Tự nhận làm tông
12. Tự cho là thiền
13. Tây Thiên là đây
14. Ðây là Tây Thiên
15. Xưa nay cùng một
16. Nhật nguyệt xuyên sơn
17. Vướng vào là mắc
18. Phật tổ mang oan
19. Sai một hào ly
20. Lạc tới trăm nghìn
21. Nên quan sát lại
22. Chớ lừa hậu côn
23. Ðừng hỏi ta nữa
24. Ta vốn Vô Ngôn.
Himalaya: tuyết sơn là nơi tuyệt đỉnh của tu hành.
Tôi là Vô Zanh Kim Đồng (VZKĐ), sẽ đồng hành tiếp sức cho 3 nhân vật trước để tiếp tục chạy chương trình này.
Chương trình này còn trường kỳ vì:
1. Mới chỉ phá bỏ được thập điện diêm vương do bọn bẩn hán tạo ra (2010)
2. Mới chỉ đập nát được 18 tầng địa ngục do bọn bẩn hán tạo ra (2018)
3. Nhiệm vụ tiếp theo là mở mắt cho bọn đui mù
4. Hàn nối lại những long mạch bị bọn ăn cướp phá hoại, giải thoát cho những huyệt mạch mà bọn ăn cắp trấn yểm
5. Đưa bọn kia đến chỗ sự thật. bảo chúng là: chân chưa phải là thật, muốn thấy sự thật phải trả giá bằng mạng sống. phải đối diện sinh tử, đi mà tự thực hành lấy quả giữ hạt, chứ không phải vài cái lá han; Công bố 10 phật môn. Thay thế cho thập điện diêm vương để bất kỳ cảnh giới nào cũng có tam bảo. sai một hào ly, lạc đến trăm năm, ngàn năm. Tạo tác những thứ bẩn thỉu hôi thối chỉ làm ta bà thêm điên loạn. Pháp tu là công cụ để người tu hành thực hành chứ không phải là cái mà người tu hành phải phụ thuộc, trói buộc vào. Cũng như chữ là công cụ của tư duy, chứ không phải là cái nhà tù giam hãm tư tưởng con người, khiếm con người cả đời phải khổ hạn vì nó như chữ hán ngu dốt.