Chào mọi người. Tôi không phải người tu hành. Nhưng có chuyện muốn hỏi mọi người, xin được giúp đỡ.
Từ nhỏ mình mơ nhiều giấc mơ kỳ quái. Năm 17 tuổi mơ thấy mình đến một nơi tối thui, đọc một cuốn sổ (coi lén, cảm giác trong mơ rất sợ), nhưng chỉ đọc được một hàng ghi tên họ của một bạn chung trường, ngày giờ (theo kiểu ất giấp bính đinh), và 1 số 20. Khi đó mình không hiểu gì.
Sau khi tốt nghiệp, 1 lần lướt fb thấy cáo phó của người bạn đó, hương dương 20t. Lần khác, vợ một người bạn của chị có thai. Khi biết được thì trong đầu lướt qua suy nghĩ cái thai không quá 6 tháng, kết quả thai 6 tháng thì sảy. Mình bắt đầu có chút sợ.
Năm 2018, mình mơ một giấc mơ. Trong mơ, Ba mình chỉ vào 3 cây cột ngoài đình Võ Ông tiên sư nói ra 3 cái tên, cột đầu tiên là người hàng xóm, cột thứ 3 là người trong họ, cột thứ 2 là Ba mình. Ông nói " Cái này là tao, tao biết tao sẽ chết." 1 tuần sau đó người hàng xóm mất vì tai nạn. Mình rất sợ, một phần mình hy vọng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, phần khác mình biết ba mình sẽ chết, mình không dám kể ai nghe, không biết phải nói thế nào. 79 ngày sau đó ba mình mất trong khi ngủ. Người thứ 3 thì vẫn còn.
Nhưng giờ mình lại mơ thấy sẽ có người chết. Nó giống như một lời nguyền vậy, mình sợ lắm, không biết giấc mơ đó lại là một điềm báo hay do mình bị ám ảnh, bị điên. Mình hỏi vài người, có người bảo mình niệm Kinh Phật rồi Thanh tĩnh kinh, nhưng kinh phật thì niệm không vào, đọc thanh tĩnh kinh vài lần thì buổi tối mộng mỵ nhiều thứ ( bình thường mình hiếm khi mơ lắm ). Nên mình bỏ, cũng không mộng mị nữa.
Chuyện mình biết trước ba mình chết bị truyền ra ngoài, người trong họ gièm pha mình đủ điều. Mình không biết lựa chọn im lặng là đúng hay sai nữa. Hai hôm nay lại niệm Thanh tĩnh kinh, hy vọng tâm mình cũng tĩnh như tên kinh, nhưng mới niệm hôm trước hôm sau lại mơ đủ thứ lộn xộn (khiến mình nghi ngờ mẹ mình hại mình chết, chị mình gièm pha sau lưng mình, thấy ma quỷ rượt đuổi, ...), lúc tỉnh lại thì mình thấy không đúng, giống như có quỷ chạy vô giấc mơ mình phá rối mình vậy. Phải làm sao để chấm dứt mọi chuyện đây. Giấc mơ tiếp theo là chú mình, mình lỡ kể cho mẹ nghe và mẹ bảo mình nên im lặng, nhưng lỡ nó thành thật thì biết làm sao? lỡ chuyện này lại bị truyền ra ngoài thì bị nói thành gì đây?
Mọi người đọc xem như tôi tâm sự cho đỡ buồn cũng được. Xin đừng châm biếm.