thêm 1 link , ở đâu ???
từ 0:00 tới 4:20
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
Các video trước, TD ko hiểu họ dùng công nghệ gì để thực hiện, còn video này, TD có thể đoán ntn, ko biết đúng ko:
Với video 1: quạt tờ giấy thành quả trứng:
Anh này viết tất cả các tờ giấy là egg (trứng). Sau đó đổi tờ giấy đó thành 1 miếng bìa dẹt hơi ẩm, để khi có nhiều gió vào, nó sẽ phồng lên giống quả trứng. Tiếp đó, anh ta sẽ đổi vỏ trứng đó thành quả trứng lấy trong túi áo rồi đập ra như thật.
Còn video 2: cậu ta chấm sẵn vào tờ giấy ghi số ghế bạn diễn cùng cậu ta, rồi đưa cho bà lão cái bút ko mực. Khi đó mọi người sẽ thấy là vô tình chọn 1 người, nhưng thực chất cô lên sân khấu là bạn diễn. Khi cô đó lên sân khấu, thì ở bên kia đã có 1 cô mặc đúng đồ như cô lên, và chọn đc người sinh đôi thì càng tốt đã đứng sẵn bên kia, khi đó, cô đầu chỉ cần tụt xuống hộp bên dưới lồng đó là màn đó xong.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
“Hỏi: Phật, bất tử, niết bàn ở đâu ?
Đáp: trước mặt bệ hạ
Hỏi: sao trẫm ko thấy ?
Đáp: bệ hạ có cái Ngã, nó che lấp bệ hạ, thành ra Phật tánh nó ẩn.
Người nào không có Ngã (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) thì Phật tính, cái bất tử sẽ hiện ra”
https://www.youtube.com/watch?v=4N-cef_Qh1Y
Từ đây TD suy ra rằng, chúng sinh là còn Ngã nên mới phải luân hồi lục đạo, khi ko còn Ngã (Linh hồn) do mong muốn có hình tướng, muốn làm điều gì đó do chưa thực hiện được. Chính những mong cầu đó khiến họ tụ lại thành ra cái mọi người gọi là ma, quỷ là vậy.
Khi đắc Đạo (ko còn mong cầu, chấp vào điều gì do đã hiểu biết hết) , họ hòa đồng bản thân với vạn vật nên ở đâu cũng có họ là vậy.
Last edited by Thuongdan; 21-10-2020 at 01:58 PM.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Và chính cái thành phần "chưa thành Phật" còn trôi lăn trong các cõi vô hình đó được dân gian gọi là "Linh hồn" và vẫn còn tác động vào đời sống chúng ta.smc:
- Tất nhiên tôi khẳng định nhất quán: nếu đời này ta không giải thoát, thì sau khi chết, thực tế ta vẫn nằm trong sinh tử luân hồi. Câu trả lời như vậy đã rõ ràng chưa, thưa Tổ-tử Bà La Môn?
Cho nên việc áp lý "Vô Ngã" để loại bỏ họ khỏi cuộc sống chúng sinh là thiếu hiểu biết hiểu chưa hả "Atula biết Kinh Pali Việt Dịch bởi HT Thích Minh Châu mà không hiểu gì"???
Trong thế giới thực thì chưa ai nói tôi Ngu hết nhưng chắc loại bạn thì bị nhiều người nói Ngu và Khùng lắm đúng không?? Tội nghiệp thật, nên phải lên mạng nói bù cái Ngu ngoài đời thực. Hehehe.
Chính sự phản đối đó mô tả rõ sự Ngu mà Lì vủa bạn. Hehe.- Chính vì kết luận ngu-mà-lì như vầy tôi mới phản đối đấy!
Tôi không biết bạn đọc được bao nhiêu cuốn nhưng sự hiểu của bạn thực sự rỗng tuếch.
- Kinh thì không đọc nổi một bài, mà mạnh miệng nói "nó khác trong kinh". Nói chuyện thì tưởng giải lung tung, tri kiến như cái rổ - bịt chỗ này nó lòi ra chỗ khác, những điều không được đức Phật nói thì ôi thôi... nói thao thao bất tuyệt, không biết đâu trúng đâu trật; đâu nhân đâu quả. Cái rồi người ta không tưởng giải giống vậy, thì thành ra nó "rỗng tuếch"! Kẻ ngu muốn lôi kéo người khác ngu ngang nó, và thắng người bằng kinh nghiệm, đang tự hào à?
Rỗng tới mức trở thành Cực Đoan.
Đấy chính là lý do tại sao ĐỨC PHẬT KHÔNG CHỦ TRƯƠNG GHI LẠI KINH SÁCH.
Ngôn ngữ viết làm hạn hẹp NGHĨA của lời giảng vì không tái tạo lại bối cảnh và tâm trạng của người Nghe.
Câu hỏi rất rõ ràng để phá chấp vào Ngôn từ. Một từ trừu tượng để chỉ màu sắc như "màu đỏ" tưởng chừng giống nhau với tất cả mọi người nhưng thực ra lại hoàn toàn ko phải vậy.- Chỉ có mấy đứa khùng mới hỏi những câu rỗng tuếch, không liên hệ đến mục đích giải thoát như thế! Mà trả lời, hóa ra tôi khùng hơn sao! Một lò Đông Độ đào tạo ra đều có chung một triệu chứng lâm sàng là ăn nói không như con người! Thứ gì được diễn đạt mà không thuộc về "khái niệm"? "Màu đỏ" đó là khái niệm má ôi, trừu tượng khỉ khô gì ở đây! Dốt mà hay ngóng... Đây còn tỉnh lắm, đừng có mong làm nhiễu lòng chiến sĩ, như cách mà ngoại đạo làm cho người khác!
Cùng một chữ "Màu Đỏ" đối với mỗi người khác nhau hoàn toàn. Cái Cộng Nghiệp gần giống nhau sẽ cho mọi người cảm ngận gần giống nhau về Màu đỏ, nhưng chỉ là "gần giống" thôi.
Với một từ trừu tượng đơn giản mà còn như vậy, vậy nên hãy cẩn thận với từng từ từng khái niệm trong Kinh.
Câu hỏi chỉ để đánh thức sự cẩn thận với Ngôn từ nhưng rất tiếc là nói với một cái đầu Cực Đoan nên IQ bị suy giảm tràm trọng. Xin loiix vì hỏi bạn câu quá khó. Hehehe.
Người như bạn sẽ ko bao giờ chạm nổi vào chữ "Tuệ". Nói nôm na cho mọi người dễ hình dung Tuệ là Trực giác là cái Biết không qua Suy Luận Trí Não. Ngôn từ không thể chạm tới Tuệ.
- Lại nói dóc gạt người nữa! Kinh Phật thì đọc không nổi một bài, văn không có, lại còn tư với chả tu! Trong box Đạo Phật, hỏi đến những điều liên hệ đến mục đích giải thoát thì trườn uốn như con lươn, hỏi về chuyện ngoại đạo thì thao thao bất tuyệt. Vậy chứ nói sâu vô một cái là nó bảo "chấp kinh" cho coi. Thử nhẹ cái nè...
Tuệ học: là văn, tư, tu. Vậy chứ tuệ hành là gì? Tuệ thành là gì?
Nhiều khi còn chưa nghe nói đến nữa là. Nào, trả lời ra rả nào giờ về trí tuệ, thì tìm thử coi: Tuệ Hành là thế nào? Tuệ Thành ra làm sao....
Vậy nên mớ định nghĩa bạn định đưa ra chỉ là cái gần đúng của "Tuệ".
Định nghĩa về Tam Minh cũng chỉ là "một vài" ví dụ để có thể hình dung được phần nào về Tuệ Tam Minh của Đức Phật.
Bạn đừng cố chấp vào mớ hiểu biết hạn hẹp đó, vì với ai có thực hành một chút Tinh Tấn sẽ thấy những thứ bạn nói là rỗng tuếch.
Đức Phật trước kiếp Thành Phật cũng nhiều kiếp tu hành Ngoại Đạo và Tinh Tấn nên mới hội đủ Nhân Duyên để rồi Thành Phật.
===> Đừng có xạo xạo riết quen! Ngoại đạo có con đường của ngọai đạo, không ai bài xích vì vẫn hướng đến những điều tốt, đừng cố gắng lồng ghép, bóp méo, xuyên tạc Giáo Pháp Phật một cách trơ trẽn, đáng khinh như vậy. Leo lên comment của @caocau0211 (#93), tư tưởng PG đấy, Tổ-tử Bà La Môn giáo.
Người như bạn chỉ lợi dụng chữ "Phật" khoác lên che đậy sự Sân Hận, Hẹp hòi và Cực Đoan để rồi càng ngày càng xa rời trục Tin Tấn, càng xa rời Nhân Duyên để Giải Thoát. Còn tệ hơn những người Tu Hành Ngoại đạo mà chân chính và Tinh Tấn.
Có hiểu nổi không hả "Atula biết kinh Pali việt dịch bởi HT Thích Minh Châu"????
cám ơn Huynh Thuongdan thật nhiều.
đúng hay không đúng do tùy sở học của mổi người.
1.tính tò mò.
2.tính thắc mắc.
3.tính tìm hiểu.
4.tính xác xuất.
bốn tính này gọi : QUAN TÂM (góc :quan điểm )
hihihi
Huynh Thuongdan có nhin được cử chỉ của cô ấy không ?
có đúng với 1 người đã từng tập luyện ?
người trải nghiệm lần đầu sẻ có rất nhiều ngạc nhiên .(từ chổ này
qua chổ khác )
thời gian để đứng lên và ngồi xuống có đủ không?
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Diễn chuyển thừ thành thạo thành ngô nghê dễ hơn nhiều kiểu diễn ngược lại MĐ ạ.
Thứ nữa MĐ có nhìn thấy cô ấy cởi áo khoác ra ngoài ko, đó là sự chuẩn bị cho việc chui vào hốc bên dưới. Chứ người bình thường họ sẽ mặc nguyên áo khoác đó mà lên. Nhiều tiết mục ảo thuật, họ dùng nhiều công cụ đặc biệt nên khó đoán lắm. Tất nhiên có nhiều người dùng cả thần thông nữa, nhưng tất cả cái đó dùng để kiếm tiền và nổi danh thì là ma quỷ đứng sau cả, ko tốt gì cho họ trong tương lai. chỉ có cái lợi trước mắt là danh và lợi mà thôi.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Riếc cái box đạo phật y như đấu trường.... hehehe.
hihihi
mucdong không phải là nghệ sỉ nên không dám nói.
cô ấy cỏi áo khoát là phép lịch sự tối thiểu đối với khán giả khi lên sâu khấu.
ảo thuật gia củng là 1 nghệ sỉ.
mong rằng chúng ta đừng đi vào bánh xe đổ :
" xướng ca vô loại "
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
thêm 1 link nửa
gia tốc,vận tốc,trọng lực........ luật vạn vật hấp dẩn....
" Học " ??????
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.
Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
Nhất VÔ qui vị ĐẠO.
Ai nói bạn linh hồn không tồn tại? Nếu bạn nghe thuyết pháp từ 1 số vị sư mọt sách, chẳng có chút thành tựu gì trong thiền định mà chỉ lần mò trong sách rồi suy diễn thì thay vì bạn phải thắc mắc mãi như vậy sao không tìm cho mình 1 con đường tu luyện để tự mình chứng thực.
Đạo phật ngày nay bị biến tướng rất nhiều. Đa số phàm tăng thời hiện đại chú trọng chủ yếu vào việc tích cực quyên tiền xây chùa cho to, cho nhiều, điều mà Đức Thế Tôn thời đó chưa bao giờ làm, cũng không khuyến khích làm. Những phàm tăng này quá chú trọng đến các phương tiện mà quên đi mục đích chân chính. Vì hầu hết các pháp tu luyện ở thời mạc pháp này vì nhiều nguyên do mà đã thất truyền. Giới phàm tăng ngày nay cố bám díu vào uy tín, oai nghiêm của Phật để biến các phương tiện trở thành mục đích. Phần lớn trong số họ chẳng chứng đắc được gì mà chỉ mò mẫm trong kinh sách rồi tư duy, cũng giống như người ngồi dưới giếng chăm chỉ nhìn ngắm miệng giếng để luận chuyện trong thiên hạ vậy.
"Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Tỷ-kheo với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh: Vị ấy rõ biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang ; người đẹp đẽ, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị này làm những ác hạnh về thân, ngữ hay ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng: "Chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ".
(Trích đoạn Kinh Tương Ưng)
.................................................. .................................................. .................
Chỉ cần đọc một đoạn ngắn trong Kinh thì mọi người sẽ suy ra, có Linh Hồn hay không và có các cõi địa nguc...trời ... hay không rồi, đâu cần nghe ai nói.
Chúc các đạo hữu Tinh Tấn.
1+1 suy ra là bằng 2
2x3 suy ra là bằng 6
....................................
Người A không biết người B tu tập thế nào, mà người A lại suốt ngày nghĩ (tưởng tượng) người B tu theo ngoại đạo mạo nhận thì SUY RA người A đang chứa chất TÀ KIẾN, đang có Tà Tư Duy, đang Phi Như Lý Tác Ý, đang phí phạm thời gian hành thiền, đang trái với lời Phật dạy...
Người A mà không hiểu được bản thân đang nghĩ gì thì phí phạm thời gian của kiếp người quá. Hãy tự suy xét và quay lại hy vọng vẫn còn kịp.
.................................................. ..
Chúc các đạo hữu Tinh Tấn hành Thiền.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks