Hồn ma các cố Tổng thống Mỹ đáng sợ nhưng cũng dễ thương… “Tôi không điên tí nào" - ái nữ của Tổng thống Mỹ, cô Jenna Bush khăng khăng, khi kể về những cuộc “giao lưu” của cô với hồn ma trong Nhà Trắng…
Khúc Aria từ … lò sưởi



Trong một cuộc phỏng vấn, ông, tổng quản Nhà Trắng Joshua B. Bolten đã thừa nhận rằng, tại cơ ngơi mà ông có phận sự coi sóc không hiếm khi có những hiện tượng kỳ dị, mà theo ông là liên quan đến các hồn ma bóng quỉ.

Hiện thời, đương kim Tổng thống Bush chưa bao giờ gặp ma ở tòa nhà này, chí ít cũng là chưa khi nào nghe ông Bush nói đến chuyện đó. Thế nhưng, theo lời Joshua B. Bolten, thì các vị Tổng thống khác đã không giấu diếm rằng họ “cảm thấy sự hiện diện vô hình của những người tiền nhiệm”. Ông Joshua B. Bolten xác nhận: “Họ cũng nói rằng, sự hiện diện kỳ lạ đó tăng thêm sức lực cho người đang thi hành chức trách”.

Dân Mỹ có quan niệm gặp ma là điềm may. Cho nên về mặt này thì hai cô con gái song sinh của Tổng thống Mỹ G.Bush tỏ ra may mắn hơn cha mình, tức là có “giao lưu” với những gì bí ẩn không nhận biết được. Cách đây chưa lâu, tạp chí Mỹ Texas Monthly đã công bố câu chuyện của cô Jenna Bush, kể về những cuộc “gặp ma” trong Nhà Trắng – tòa nhà được bảo vệ kiên cố nhất thế giới.

"Mọi người cứ nghĩ tôi điên" - cô gái ấm ức nói. "Nhưng tôi không đùa đâu: ở đó thực sự có ma". Tôi không nhìn thấy, chỉ nghe thấy, nhưng chính xác là có ma. Một lần, vào ban đêm, từ lò sưởi trong phòng tôi văng vẳng tiếng hát. Rõ ràng có ai đó trình bày khúc aria từ vở nhạc kịch opera. Khi tôi kể chuyện này với Barbara Bush (trùng tên với bà nội cô), cô ấy cũng không tin. Thế là mấy đêm hôm sau, hai chị em cùng nấp trong phòng ngủ của tôi. Và chúng tôi nghe thấy tiếng đàn piano: đó là phong cách của những năm 50 thế kỷ trước.

Rất có thể, “người vô hình” chơi piano cho hai cô tiểu thư nhà Bush nghe ấy, là ảo ảnh còn vương vấn lại của cố Tổng thống Hary Truman. Người ta còn nhớ là xưa kia vị nguyên thủ Mỹ này thường hay ngồi vào đàn piano chơi nhạc, mỗi khi ông có phút rảnh rang tạm gác công việc quốc gia.

Mà nếu tin những huyền thoại vẫn đồn, thì chính Trumen cũng đã từng gặp hồn ma của cố Tổng thống Abraham Lincoln trong Nhà Trắng.

Hồn ma trong Nhà Trắng - chuyện có thực?

Như hãng Reuters đưa tin, Đệ nhất phu nhân Mary Lincoln không chỉ một lần nói rằng thỉnh thoảng bà lại nghe thấy giọng nói của Tổng thống Andrew Jackson. Bà cũng khẳng định đã nghe thấy tiếng người con trai Villi đã chết yểu.

Một Đệ nhất phu nhân khác, bà Vudro Wilson cũng nhìn thấy hồn ma. Khi bà suy tính đến việc trồng đám hồng trong vườn phía trước Nhà Trắng, thì trước mắt bà hiện lên hình bóng Đệ nhất phu nhân cựu Tổng thống Madison, yêu cầu hãy để yên cho khoảnh vườn yêu thích của bà này.

Cả con gái cố Tổng thống Lyndon B. Johnson là Linda Johnson cũng từng kể lại về những hiện tượng kỳ dị trong căn phòng cô, lại chính là căn phòng mà hiện nay một trong hai cô con gái của ông Bush đang sống, vẫn được gọi là “phòng trẻ”.

Ông Joshua B. Bolten thử lý giải về những chuyện này như sau: “Nhà Trắng rất rộng và cổ. Trong đêm tối và tĩnh lặng, thậm chí những cử động rất thận trọng cũng lập tức gây chú ý. Nhất là, nếu nói về khu tư dinh của Tổng thống. Đó là phần bí ẩn nhất của tòa nhà. Bất kỳ tiếng động nào ở đó cũng lan tỏa theo khắp các hành lang”.

Khi có một phóng viên hỏi về những biện pháp cụ thể được thi hành để bảo vệ Tổng thống khỏi các hiện tượng kỳ bí siêu nhiên, ông tổng quản không đáp, mà khuyên nên hỏi bộ phận an ninh. Nhân viên an ninh thì không lộ ra bất cứ câu nào, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận rằng không có vấn đề hồn ma bóng quỉ.

Cũng chính ông tổng quản này đã kể về một chuyện khác. Một lần, ông đang đứng nói chuyện với 3 nhân viên cảnh sát ở gần “phòng trẻ” thì đột nhiên, bỗng cảm thấy như có “dòng khí lạnh băng thổi qua giữa chúng tôi, sau đó thì hai cánh cửa rất nặng đang mở bỗng tự đóng sập”. Joshua B. Bolten cam đoan: “Cái đó thật cực ấn tượng”.

Đan Thi (Tổng hợp)