Như bản thân mình cũng Mật đi gần chục năm dù học Đại học ra trường. Học mật tông theo Drukpa mà câu mật chú của họ là Óm Mani pad mê hùm không tiến triển nhiều dù rằng đôi khi mình vẫn dùng để nhận ra vài vấn đề. Là mình dùng để chiêu thần lực, mình niệm liên tục tầm 1 giờ đồng hồ là trời mây bay đến rất nhiều, rồi trời rất nhiều mây cho đến mây đen xám xịt chế kín bầu trời, mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau này có nhiều bạn trên diễn đàn như Hoatulien dùng pháp đánh mình, mình dùng chú này đánh lại rất đắc lực... Nhưng suy đi tính lại vẫn không duyên nên mình theo học pháp của Hoatulien, nghe nói là Cổ mật gì đó, không phải là mình kính tin mà là mình học để tìm ra vấn đề mình cần tìm.
Bookmarks