Một người phụ nữ bị ám ảnh bởi những vật dụng có đốm đen trắng đã quyết định bán đi bộ sưu tập khổng lồ gồm 3500 vật dụng có liên quan tới sở thích của mình.

Trong Karen Ferrier đâu đâu cũng thấy những vật dụng có liên quan tới đốm. Từ móc treo, hình nộm, thú bông cho tới va li, xe hơi và thậm chí cả giấy vệ sinh cũng liên quan tới đốm.


Karen hiện đã chia tay chồng. Bà sẽ có một cuộc sống mới với những chuyến xe lưu động và người phụ nữ 44 tuổi này không còn thời gian chăm sóc cho bộ sưu tập của mình. Karen đã mất 17 năm để thu thập và sắp xếp. Tổng trị giá của bộ sưu tập vào khoảng 1200 bảnh Anh.




Tình yêu của Karen đối với những vật dụng này nảy sinh từ lúc cô nhận nuôi chú chó đốm Ditto. Sau khi Ditto chết, Karen vẫn không ngừng làm cho bộ sưu tập ngày một lớn hơn.
“Bộ sưu tập cho thấy mức độ cuồng của tôi với những chú chó đốm” - Karen nói.

“Tôi không muốn chia tay với những thứ này. Đã 17 năm rồi, nhưng không còn cách nào khác cả.”

Tuy chia tay, nhưng người chồng cũ Chess của Karen vẫn muốn giúp cô. Anh sẽ mua lại một phần của bộ sưu tập.:listen::listen::listen:


NAM MÔ QUANG THẾ ÂM BỒ TÁT.