Hôm nay MS kể 2 câu chuyện thực tế của MS cho các Đạo Hữu nghe như sau:
Thứ 1. Thấy và Không thấy bằng mắt thường:
Khi MS mới 5 tuổi, lúc đó MS chưa từng nghe ai kể về Ma, hay về người Vô Hình...nên không có ý niệm gì về thế giới vô hình.

Vào buổi sáng tháng 6 (mùa Thị), tầm 5h sáng, trời đã tương đối sáng, mọi cảnh vật mắt thường đều trông thấy rõ, đa số những người trong gia đình MS đã dậy. Chị gái MS mới rủ MS ra sau vườn để nhặt Thị rụng. Cây thị cổ thụ rất to của nhà hàng xóm ở ngay sát vườn sau nhà MS, có 1/3 tán cây sang vườn sau nhà MS. Hai chị em hí hửng ra sau vườn để nhặt thị rụng. Khi đến gần cây thị thì chị gái MS chăm chú tìm thị còn MS chưa kịp tìm thấy quả thị nào lại nhìn thấy một người mặc quần áo dài mầu nâu (giống nhà tu) vừa đi vừa gõ mõ. MS nhìn một lát thấy lạ và bảo chị gái
" Chị ơi! có ai đang đi sau tường nhà mình kìa, vừa đi vừa ngõ mõ (tiếng mõ kêu cốc, cốc rất rõ).
Chị gái MS nhìn theo hướng tay MS chỉ, chị nói " Đâu, đâu, chị không nhìn thấy gì cả".
Rồi MS nói " Kia, họ đang đi đến gần chị em mình kìa, họ vừa đi vừa ngõ mõ".
Chị MS nói " Thế chắc là Ma đấy, chạy đi".
Rồi chị 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vòng qua đường chính về nhà.
MS thấy chị chạy như vậy đành chạy theo chị về nhà.
Về đến nhà. MS bảo chị: "Em thấy họ hiền lành mà sao chị sợ thế, làm em cũng sợ chạy theo chị"
Chị bảo: " Chị sợ đó là Ma nên chị chạy cho chắc, chứ chị chẳng nhìn, chẳng nghe thấy gì"
.................................................. .................................................. ............................................
Các Đạo Hữu thấy đó: Cùng là mắt thường, giữa ban ngày, cùng một nơi mà một người nhìn thấy và một người khác lại không nhìn thấy.