lúc bé nhà ở dưới quê,thường người ta nấu cơm chụm bằng củi,vỏ bọp dừa, kha khá chút thi nấu lò trấu,lò dầu lửa việc nấu nướng rất vất vả,nước phải bơm,gánh, giặt quần aó phải bằng tay ,lọai kaki ,phải dùng bàn chải chà rả rời cả tay.
TB hay đọc truyện thần tiên ,truyện cổ tíchvà rất tin vào đấng vô hình .Một hôm TB vớ được cuốn sách ƯỚC ,đây là bữu bói đầu nằm của TB :04: TB ngaỳ nào cũng ra vào lảm nhãm:"ước gì con có xe hơi, ước gì con có nhà đẹp, ước gì con có máy giặt V.V.. ngủ cũng ước, điều thần tiên chưa chứng , Mẹ TB đã chứng.Hôm sau mẹ không nói một lời, mẹ lôi hết , chăn, quần áo ,nào lau nhà, chùi bếp hết một ngày làm mệt rã rời tay chân....Mẹ bảo sao đìều ước thành chưa:confused: ,chờ sung rụng đi con, làm biếng có sách vở, điên hết cở:04:
vậy mà bây giờ được đi xe hơi, có máy giặt, bếp điện , tiện nghi đầy đủ , ai bảo điều ước không thành :04:
Thỉnh thoảng TB gọi sang Úc thăm ba me :Ba mẹ ơi ! thấy điều ước con có linh nghiệm không. Ờ mầy hay lắm cứ làm biếng ngồi đó mà ước, Ba bảo : sách ước còn linh nghiệm không, lấy ra ước cho ba mẹ một điều , hahaha ba ơi ! dễ ợt , con ước mong ba mẹ có sức khỏe dồi dào là con mừng, gớm nuôi con bằng đấy mới nghe câu này :04:
giờ ngồi nghỉ lại tức cười, ước mơ , nhỏ bé , nay thành sự thật , sao lúc đó mình không mơ trúng số độc đắc để trở thành triệu phú nhỉ:04:
Bookmarks