Cháu chào mọi người. Cháu là thành viên viên mới nên cũng có nhiều bỡ ngỡ, nếu có gì sai sót cháu mong được mợi người vui vẻ bỏ qua và xin lỗi ạ.
Cháu đăng lá số lên đây, kính mong mọi người cùng luận đàm lá số. Cháu cũng xin cung cấp thêm một số thông tin và sự kiện như sau ạ:
- cháu sinh ngày 24/8/1995 âm lịch. Mẹ cháu không nhớ ngày dương, chỉ nhớ tằng sinh vào tháng có xảy ra nhật thực. Cháu tìm hiểu thì đó là vào tháng 10 dương tức tháng 8 nhuận năm ất hợi 1995
- gia đình cháu có 4 người: bố mẹ em gái và cháu. Trên cháu có anh trai mất non. Cháu hiện là con trưởng.
- cháu cao 1m75, người mỏng, vai ngang, da trắng nhưng mặt đen. Xa bố mẹ từ năm 5 tuổi, sống cùng ông bà và các cô chú bên nội cho tới giờ. Gia đình bên ngoại ít có dịp đoàn tụ.
- bố mẹ đều làm nghề nuôi thuỷ sản, có mảnh đất 7ha. Bố giỏi nghề và nhiều tài lẻ, hồi trẻ xông pha và đào hoa. mẹ nấu ăn ngon. Bố mẹ cháu tính tình xởi lởi và rất tốt bụng với mọi người, nhưng trong nhà thì bố lại rất khó và kỹ tính. Trước bố mẹ giàu sau không giữ được tiền, đến giờ tay trắng rồi ạ.
- Cháu trước học khá, trí nhớ tốt và tính nhẩm nhanh, năm cấp 2 4 năm liền đèu có giải HSG văn cấp huyện và tỉnh. Tuy nhiên thu cấp 3 cháu lại thi vào A1 là bên khối tự nhiên. Năm đó cháu điểm cao thứ 18 của trường. Nhưng sau do một số lý do [ thiếu tình cảm của bố mẹ, và tự ti vì mặt bị mụn rất nhiều, các bạn trêu trọc] nên cảm xúc cháu đi xuống rất nhiều. Cùng năm đó cháu nghỉ học vào nam.
- Dưới cháu coa 1 e gái. Bố mẹ cháu rất nuông chiều. Từng đuổi đánh cháu ở rừng hơn 1 tuần vì làm ngã em cháu khi 2 anh em chơi. Em gái cháu cũng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm nghề. Cháu thương em nhưng nó lại không coi cháu là anh, anh em ít có khi nói chuyện. Và thường cháu sẽ chịu thay tội cho nó và cũng là nơi chịu tức giận của bố mẹ khi em nó gây ra chuyện.
- cháu thi đỗ DHCN HN khoa công nghệ thông tin. Thi vào rồi thì mọi chi phí đều tư một tay cháu kiếm. Lăn lộn bươn chải nên quen biết rất nhiều tầng lớp xã hội. Mà có cái đêns giờ cháu cũng không học nữa mà đã bỏ ngang để đi làm nghề. Vốn liếng cũng là do cháu tự kiếm, còn đâu người yêu cháu giúp một phần. Cháu làm công việc về vận chuyển nên vất vả, nhưng tiền làm ra cũng nhiều, tiếc là đến giờ cũng chả tiết kiệm được. Nung nấu của cháu là cố gắng vất vả để tích luỹ thêm vốn và kinh nghiệm, sang năm cháu cùng người yêu đứng ra thành lập công ty nhỏ về vận tải.
- tính cách của cháu là người cực kì kiệm lời, cái gì nên nói cháu mới nói. Mặt cháu nhìn trầm và lạnh. Quan điểm của cháu thích thì cháu rất thích, và đối đãi chân tình nhưng đã ghét là không cần nhìn mặt. Cháu ít khi nói chuyện với người khác giới nhưng lại khá có duyên, hay được giúp đỡ. Mà cái này cháu thấy đúng lăm, từ nhỏ tới giờ nuôi dạy một tay bà, cô và các thím lo lắng, sau này có nhỏ người yêu bên cạnh cháu từ lúc 2 đứa còn ngồi trên ghế đến giờ. Bản thân cháu được nhận xét là người rõ ràng và chơi rất đẹp. Galang thì chả thấy ai khen vì cháu không tiếp xúc nhiều với phụ nữ ngoài người yêu ^^. Còn với ny thì cháu rất thương, chăm từng chút 1 . Về làng về xóm ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng ai bắt nạt được.
- như cháu từng nêu, cháu năm lớp 6 bắt đàyu bị mụn rất nặng nên giờ thành sẹo rôz trên mặt. Năm 2 đại học cháu đi làm qua bãi tha ma lúc 1h đêm( cái này do google chỉ) cháu buột mồm niệm nam mô a di đà phật 3 lần, đến khi đi tới chân cầu thanh trì thì xô vào chó. Mà lạ là không có nhà dân ở đó, cháu như ma xui quỷ khiến tự dưng đang đi chậm lại tăng ga chạy, thằng bạn cháu ngồi sau hỏi sao mày đang đi mà phanh làm gì để ngã, cháu bảo tông vào chó nó khôgn tin vì nó không thấy chó, sau cháu nghĩ lại chngx thấy đúng vì cháu không thấy tiếng kêu cũng như chỉ thấy bóng đen mờ vụt qua bánh xe là cháu ngã rồi
- Cháu xin kể thêm một chút sơ qua về tướng. Cháu ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng khi nói to thì giọng cao và vang. Nhiều người nghe điện thoại tưởng cháu con gái, cháu phải chỉnh giọng. Trước lòng bàn chân phải cháu có nốt ruồi đen ở giữa gan bàn chân, cháu cạy đi. Giờ bên gan bàn chân trái lại mọc cái khác. Lông mày phải cháu có nốt ruồi, tai và cổ có nhiều, thường thì xếp thành hình tam giác và đường thẳng. Cháu cũng có nốt ruồi đỏ ở cánh tay mới mọc được 6 tháng nay.
……
- với những thông tin trên, nếu cần bổ sung gì trong quá trình luận đàm cháu xin cung cấp thêm. Cháu kính mong mọi người cùng ghé qua và để lại chút bình luận về lá số. Cháu cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngày mới tốt lành
Bookmarks