Tam Thức Và Tại Sao Chúng Ta Lại Cần Vô Niệm?

Tam thức và Tại sao lại cần Vô Niệm ?

Con người có 3 Thức : 1- Vô thức (Hạ ý thức). 2- Ý thức. 3- Siêu thức .

Ý thức con người là cái ta mặc định thấy được. Ngoài vùng của Ý thức ra còn 2 vùng khác đang hiện hữu, đang hoạt động mà ta không hiểu, không cảm nhận, không làm chủ được. Đó là vùng Hạ ý thức và vùng Siêu thức.

Ví dụ về Hạ ý thức là Tim tự động hoạt động, ruột tự động tiêu hóa, tế bào tự động vận hành không cần mình can thiệp bằng ý nghĩ có ý thức gì hết. Đó là vô thức trong cơ thể. Đá thạch anh, cây cỏ có vô thức. Vô thức tương đương với 1D, 2D và 0D.

Ví dụ về Siêu thức như các linh hồn của tổ tiên, Chúa GieSu, Phật Thánh..., các dòng năng lượng từ trái đất, từ vũ trụ..., người ngoài hành tinh... Đó là Siêu thức, là 4D, 5D, 6 D...

Hạ ý thức là Ý thức của yếu tố ĐỊA, Ý thức là yếu tố của NHÂN, Siêu thức là Yếu tố của THIÊN. Khi Ý thức mở rộng và hòa nhập cùng với Vô thức và Siêu thức, thì là THIÊN _ ĐỊA _ NHÂN hợp nhất.

Khi Vô niệm là Ý thức vắng bặt mọi suy nghĩ, yên lặng hoàn toàn. Chỉ khi đó tín hiệu của Vô thức và Siêu thức mới đổ vào vùng Ý thức và chỉ khi đó ta mới nhận biết được Siêu thức và Vô thức một cách rõ ràng nhất. Nói cách khác, Ý thức khi đó được mở rộng vào Vô thức và Siêu thức.

Chỉ khi Vô niệm, mình mới đi vào cõi Tâm linh được. Mình đi vào hay là cõi tâm linh đổ xuống đầu óc, ý thức của mình? Hai quá trình này là một, là như nhau về bản chất và hiệu quả.

Nói thêm ví dụ về lợi ích của việc làm sach tạp niệm. Nếu coi đầu óc như môt cái máy tính, Ý thức và các suy nghĩ như các chương trình chạy trong máy tính đầu óc. Đầu óc chưa kết nối được với thế giới Tâm linh cũng giống như một cái máy tính chưa được kết nối với Internet. Tu luyện, khai mở tâm linh là mở ra kết nối với Internet, kết nối vào biển thông tin vô tận mà miễn phí của Vũ Trụ; kết nối vào biển thông tin của Vô thức và Siêu thức. Nhưng nếu trong đầu óc máy tính của mình có nhiều chương trình rối loạn, virus tràn ngập, máy tính hoạt động lờ đờ thỉnh thoảng sập nguồn rồi tự khởi động lại (như trạng thái xỉu, muốn đi ngủ chẳng hạn) thì dù có kết nối với internet thì máy tính làm việc cũng không hiệu quả. Khi đó cần dọn dep máy tính, diệt virus, xóa bớt chương trình không cần thiết, bỏ bớt rác trong máy tính. Đó là quá trình dẹp bớt tạp niệm trong đầu óc. Thanh lọc thải độc- nâng cao sức khỏe thân xác là nâng cấp phần cứng, để sẵn sàng đảm bảo cho các hoạt động mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn.

Chỉ khi máy tính hoàn toàn lành mạnh, Phần cứng - phần mềm đều đạt yêu cầu, thì toàn bộ năng lực đã sẵn sàng dành cho việc lên web, thì các thứ từ trên web mới hiển thị đúng lên màn hình tâm thức. Nếu không đang coi web mà virus nhảy vào khiến màn hình tâm thức thông báo một loạt những thứ bậy bạ gì đó rồi tự động tắt máy hoặc làm máy tính bận liên tục làm những chuyện vô nghĩa thì ta không thể lướt web Tâm linh ngon lành được.

Chỉ khi Tâm thức, đầu óc mình hoàn toàn sạch trơn, vô niệm trống rỗng, yên lặng tỉnh táo thì thông tin từ cõi Tâm linh, từ Siêu thức và Vô thức mới đổ vào Ý thức và mình mới nhận biết được. Nếu không làm cho đầu óc sạch tạp niệm và nếu không đạt được trạng thái Tâm Không, Định Không, Vô Niệm Vô Hữu, thì vô phương trực tiếp thể nghiệm thế giới Tâm linh.
Vô niệm là điều kiện tiên quyết, là điều kiện đầu tiên để đi vào thế giới tâm linh. Có Vô niệm rồi thì có thể trồng vào trạng thái vô niệm đó đủ loại pháp môn tu hành.

Dẹp sạch tạp niệm để đạt được vô niệm cũng như việc dọn sạch cỏ rác gạch đá trên mảnh vườn Tâm thức, để rồi từ đó mới gieo trồng cây gì mà mình thích. Có thể trồng cây Trí tuệ, trồng cây Phước báu, trồng cây Thành đạt, trồng cây Thông minh, trồng cây Giàu có, trồng cây lời nói thống nhất mà uy tín, trồng cây giàu sang phú quý, văn võ song toàn... Trồng cây Đời hay trồng cây Đạo đều cần đạt được Vô niệm trước tiên.

Vô niệm là cánh cửa đi vào cõi Tâm linh và cũng là cánh cửa thành công trong Đời thường.

Người tu Đạo, người tu Đời, người muốn trí huệ của Phật Tiên Thánh, người muốn thông minh giàu có trong cõi Người đều phải đạt được Vô Niệm.

Vô niệm thì kinh mạch thông suốt, sức khỏe dồi dào, lời nói ngọt ngào, người người đều nghe theo và kính phục.

Vô niệm là điều kiện cần.

Vô niệm là nền tảng cho mọi thành công…

Vô niệm là điều kiện tiên quyết cho tu luyện thành công mọi Pháp môn.

Vô niệm - Vô niệm - Vô niệm ...... Chơi thôi ....

Nguồn: https://khoahoctamlinh.vn/thuc-tinh-...-niem-202.html