Xin kể 1 quả báo (chưa rõ nguyên nhân).

Hiện nay, chúng ta đều biết một loại dịch bệnh mới Covid-19, virus Corona, một loại bệnh viêm đường hô hấp. Chỉ cần đơn giản Google Covid-19 liền xuất hiện các cảnh báo đỏ nổi bật.

Thiệt hại vô cùng về người và tài sản. Người chết nhiều đến mức gây quá tải nhà xác, nghĩa trang,... Thậm chí xuất hiện những triệu chứng lạ trên trẻ em.

Việt Nam chúng ta có phước báo nên tránh được phần nào kiếp nạn này. Nhưng, dịch bệnh đã gây thiệt hại không ít về kinh tế, thất nghiệp, doanh nghiệp đóng cửa, thua lỗ,...

Không có gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Đều có nhân quả. Nếu nguyên nhân vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thì tai ương sẽ vẫn tiếp tục, có thể không phải dịch bệnh mà là 1 loại tai họa khác, thậm chí còn thảm khốc hơn nhiều. Chiến tranh, động đất, sóng thần, nắng nóng, khô hạn, cháy rừng,...

Vậy nên, hãy suy nghĩ về điều này, cuộc sống là vô thường. Ai biết được ngày mai kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, (Covid-19 thậm chí có trường hợp không có biểu hiện bệnh), người yêu thương chia lìa, một cái chết vội vã, đau đớn và bất ngờ...

Nhưng cũng hi vọng mọi người tìm ra nguyên nhân, để khuyên bảo nhau tránh khỏi kiếp nạn. Mô Phật.