Dạo này Quang880 hay hỏi nhỉ? nhưng cũng đôi khi hỏi chẵng để làm gì.... hihih
Câu 1 thì chắc cho qua, nhưng câu 2 thì cũng khá là cần thiết. Xin mạn phép trả lời thế này
Vô biên: biên có nghĩa là nói đến cái ranh giới, giới hạn... vô biên nghĩa là không giới hạn.
Ví dụ: nếu bạn hiểu trong tâm rằng vũ trụ này có giới hạn. Vậy thì nó được bao bọc bởi một lớp gì đó
Còn nếu bạn nghĩ vũ trụ này là vô hạn, thì nó chẵng có ranh giới nào cả... gọi là Vô biên.
Phật pháp vô biên thì tôi chưa có nghe, nhưng tôi hiểu Tâm vô biên là như thế nào.
Vô lượng là nói về số lượng, khối lượng... không có giới hạn.
Vô biên là nói về không gian, rộng vô biên.
Vô thỷ là nói xưa vô cùng xưa không giới hạn trong quá khứ....
Nói chung cái từ vô ở đây là không có giới hạn.
Tìm hiểu tiếp nè, thế nào là?
KHÔNG VÔ BIÊN XỨ
PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG.
TƯỞNG XỨ, PHI TƯỞNG XỨ, PHI PHI TƯỞNG XỨ
hehehe... tìm hiểu chơi cho vui chứ có nói ra cũng chẵng có ai giống ai đâu, vì làm sao mà hiểu được khi mình chưa đạt.
Bookmarks