Trích dẫn Nguyên văn bởi new_man Xem Bài Gởi
Tuy nhiên sau khi đọc và nghe thì tâm của tôi đọng lại ở kinh Nguyên Thủy, tôi không tranh cãi, vì nếu muốn biết đúng hãy tự tu hành mà trải nghiệm, thực chứng, chớ có tin kinh điển nhiều, còn những ngôi chùa to, những buổi tụng kinh, bái xám, cầu siêu (Tịnh Độ), ngồi thiền nhập tưởng định người trôi bồng bềnh đầu óc rỗng không (Thiền Tông) tôi đều đã trải nghiệm qua. Tất cả đều là tà pháp, ai đang ở đoạn đó thì hãy vứt bỏ để đi tiếp, chặng đường tầm Đạo không đơn giản đâu, tôi lên đây lâu lắm rồi, chỉ ngó các vị (Phật nói là những kẻ nhai lại bã mía thế gian) tranh cãi mà chưa bao giờ nói gì, tôi muốn thử chọc 1 chút để xem xu hướng như thế nào, như 1 trải nghiệm để có thêm đối tượng tu hành. Tôi hiểu thêm được rất nhiều. Cảm ơn các bạn đồng tu.
- Thưa thánh, không tin kinh điển thì tu kiểu gì ạ?
- Lạy thánh, tụng kinh là học điều chơn chánh, bái xám là để biết tội lội sám hối ko tái phạm tức là phần giới, cầu siêu là độ tha. Đây là các pháp của một tông phái, tất nhiên là nó dành cho đại chúng phổ thông, giúp họ đi từ tối vào sáng dần dần ..vậy mà thánh ko hiểu thánh chê!
- Kính thánh, thiền tông mà thánh phán là ngồi thiền nhập tưởng định trôi bồng bềnh đầu óc rỗng không thì thánh nhập cái gì vậy? Hay thánh bị nhập? Trải nghiệm, đó là một cái gì đó rất "cưỡi ngựa xem hoa" thánh ạ.
- Quỳ lạy thánh, thánh cho tất cả là tà pháp, thánh đã vượt trội hoàn toàn người xưa từ thời Phật tại thế cho đến nay về các mặt giới hạnh, giới đức, tu hành và đắc quả rồi đó ạ. Hơn 2500 năm qua ko có ai bằng thánh cả. Cơ mà ở đây có một câu hỏi hơi tréo ngoe là nếu thánh xuất sắc như vậy hà cớ gì kiếp này thánh vẫn còn luân hồi?
Thánh là Đạt Lai Lạt Ma tái sinh chăng?
PS: Hèn chi các bài viết của thánh hay được spirit82, nonamepas và bấm like nhiệt tình. Chắc cùng hội!