Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: TỰ HÀO? ĐẠO VIỆT NAM

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định TỰ HÀO? ĐẠO VIỆT NAM

    Giữ "Đạo lý" - phải phát lộc !...
    "Lý Đạo" thay - Lộc được "Phát" !!!


    - "Tin" không "Lành" nếu nghĩ có thể dùng vật chất lợi danh để lôi kéo trí tuệ con người hướng theo đạo lý môn phái - phái đạo bằng số lượng - lượng số đông người để chứng tỏ "uy tín" của Đạo mình !!!
    - Ngược lại không có gì buồn tủi và bi đát hơn khi "Lý Đạo" thay đổi với danh nghĩa "lẽ Nước - Lòng Dân - Dân gian - tín ngưỡng" hòa cùng đạo pháp - nói đúng hơn Lý Đạo bị "Dân gian hóa" theo kinh tế thị trường thời mở cửa để dành lại môn đồ quần chúng của xác "căn đồng" ở các cửa Điện - cửa phủ ! Khi : "người đốt vàng mã sẽ được gì ? - cái lớn nhất là để báo hiếu ! - Đốt vàng mã để cho tâm mình an vui thanh thản thì cũng nên làm"... (trích lời thượng tọa Thích Thanh Quyết phó chủ tịch học viện phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phúc Khánh và chùa Yên Tử )



    PHẬT NGOẠI ? PHẬT TA !

    (Tổng biên tập tạp chí chuyên nghành Bộ y tế Việt Nam – TS Phạm Văn Khiển)


    Qua xác “Đồng” Tạo Đạo ?
    Sùng tín – Hay mê tín !
    “Tri thức” Thời hiện đại !
    “Duy vật” Thời mở cửa !
    Thật “Vô nhị - Đệ nhất”
    Thiên nhiên kỷ hai mốt
    Thế kỷ của Tâm Linh !
    Tạo “Phật ngoại – Phật ta” ?
    “Bi La Đen – Trợn mắt” !!!
    - Bậc thầy ngay trước mắt !
    Chẳng phí sức uổng công !
    Chẳng náo loạn ồn ào !
    Bận Tâm “Hủy – Tượng Phật”
    - “Mời Phật về đất Phật”
    Hủy Phật ngay từ “Tâm”
    “Tâm chúng sinh – Nhân Loại”
    “Đức - Nhân” vừa chớm hé !
    “Bóng đêm” phủ màn che
    Dựng lá cờ Tự tôn !
    “Tâm Linh – Hồn – Non nước” ?
    Chủ quyền Dương lẫn Âm
    Một tay thâu tóm hết !
    Quyền lực nào sánh được !
    “Vật chất” là tất cả ?
    “Vật chất” tạo nên “Quyền” !
    “Quyền” Sinh ra mọi thứ !
    “Bình đẳng” tùy “Thời – Người” ?
    “Lý tưởng” – Đâu Chân lý ?
    Lời nói - “Hành” khác xa !
    Ca than ? Oán chi ai ?
    “Nhân Quả” Phân định rõ !!!
    “Trí Tâm” Phật – Bác sao hiểu ?
    “Bát chánh Đạo” Con đường …
    “Sinh Tử - Luân Hồi” thoát !


    Chúng sinh chung cõi thiện …
    “Bác đâu đã hơn Phật !”
    Tâm – Phật A Di Đà
    Trí – Phật Đức Thích Ca
    Biết “Nhân Quả” đường đi !
    Bác hướng theo Phật Đạo
    “Tâm – Ước nguyện” của Bác
    Giai huynh Đệ - Tứ hải !
    Anh em chung một nhà
    “Dương - Âm” không tách biệt !
    “Hồn - Xác” không phân chia !
    “Âm – Gốc” – Nuôi “Dương – Ngọn”
    “Trí Tuệ” khiến “Thân xác”
    Âm thuận – Dương tất hòa !
    “Công Bằng” nơi “Nhân Quả”
    Uống nước – Phải nhớ nguồn ?
    Tâm Linh – Không Biên giới !!!



    Chú thích : Bác Hồ “Cao Tâm – sang Đức”. Hướng Tâm phật – Chứ không mong cầu Ngọc Phật .

    VSTVS
    Thích Thiện Quang



    Last edited by HanhDuc; 07-09-2011 at 11:11 PM.
    Nhất tâm muôn đạo một cõi lòng
    Muôn phương tứ hải quy hội tụ !

  2. #2
    thienchan
    Guest

    Mặc định

    Tâm - gốc trường tồn ! Vật đổi thay !
    "Duy Vật" tỏ bày ai cũng biết !
    "Duy Tâm" hình bóng chẳng ai lường !
    "Tâm Vật" định mệnh do Tạo Hóa
    Không thể tách riêng bởi "Ngũ Hành"



  3. #3

    Mặc định

    TỰ HÀO? ĐẠO VIỆT NAM
    :votay::votay::votay::votay:eatdrink004nhưng mang tên là gì chứ kg lẽ mang tên đao viet nam hã,phãi có 1 cái tên thuần túy,thí dụ ,bồng lai tữu quán đại thừa chơn pháp,hoặc cầy tơ lục khẫu pháp,,ayza:i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see :
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  4. #4

    Mặc định

    hehehh ngài được trao giải t 2 tin con zịt mừ....................

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienchan Xem Bài Gởi
    "Đèn"* sáng giữa ban ngày
    Sánh so "mặt trời"* chiếu .
    - Sự khiêm nhường Việt Nam
    Giữa "Công" Cha - "Tình" Mẹ !
    ..."Thái Sơn"* vượt trời mây !...
    Tạo sinh mọi loại Phật !...
    Phật Danh ! Lẫn Phật Tôn !
    Theo dân gian - tín ngưỡng
    Giáo lý phật - cải biên !!!
    Trong chùa hóa vàng mã
    Thu tiền góp "Dâng Sao"
    ...Thay Tâm - "Nam" giảng pháp !
    Có tiền - "Bắc" an nhiều ...?
    - Quý vị đã hiểu rồi !
    Sao quý vị lặng im !
    Lặng im ? ... là đồng tình !
    "Mặt trời" so "Đèn" sáng ?
    Theo Phật - Lấy Danh Phật !
    Bắc Nam "Hành" *? Ngược xuôi ?...

    (Thích Chân Đạo)

    * Đèn : thể chế giáo hội - xã hội (thời thế - thời đại )
    * Mặt trời : chân lý nhân quả - Tâm Phật
    * Thái Sơn : Công cha ...
    * Hành : Tu theo phật
    thơ kiểu gì vậy
    cứ mở ngoặc đóng ngoặc liên tục
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    thơ kiểu gì vậy
    cứ mở ngoặc đóng ngoặc liên tục
    SAO MÀ LU BU QUÁ
    CHẢ HIẼU KIỄU THƠ GÌ
    XEM THƯỜNG TÍNH DANH PHẬT
    CÓ PHẢI VINH KHÔNG ĐÓ
    NẾU PHẢI CÓ ĐỪNG SANH
    NẾU SANH TÂM HOÀ NHẬP
    NẾU NHẬP TÂM HOÁ SINH
    NẾU SINH TÂM SINH DIỆT
    DIỆT DIỆT PHÁP TỰ SINH
    THÀNH TÂM VINH DANH SÁNG
    KÍNH TRỌNG Ý VINH THÀNH
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #7

    Mặc định

    CHẾT VẪN CHƯA HẾT. Linh hồn sẽ VỀ ĐÚNG NƠI DÀNH CHO NÓ

  8. #8

    Mặc định

    "Tự hào? Đạo Việt Nam" ư? Pika không có ý thóa mạ, chỉ là lời góp ý nho nhỏ tràn ngập tình yêu thương thôi. Mong rằng không để bụng mà hãy xem thử ý nghĩa trong đó là gì.

    Cái tâm tự hào là cái tâm tự ngã,
    Thật là nhục nhã cho cái đạo Việt Nam.


    Cái chúng ta cần ở đây là cái có thể khiến cho toàn nhân loại thức tỉnh, sống trong tình yêu thương , không có cái tôi tự cao. Vậy tại sao lại phải đi khoe đạo Việt Nam thế, nào là Thánh Nhân giáng trần tại Việt Nam, nào là hội Long Hoa,... danh dự với lòng tự trọng. Thật không xứng đáng, đem những lời ngọc trong nhà Phật ra để lập đạo kiểu này thì khác nào phá hoại nó.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pikakhung Xem Bài Gởi
    "Tự hào? Đạo Việt Nam" ư? Pika không có ý thóa mạ, chỉ là lời góp ý nho nhỏ tràn ngập tình yêu thương thôi. Mong rằng không để bụng mà hãy xem thử ý nghĩa trong đó là gì.

    Cái tâm tự hào là cái tâm tự ngã,
    Thật là nhục nhã cho cái đạo Việt Nam.


    Cái chúng ta cần ở đây là cái có thể khiến cho toàn nhân loại thức tỉnh, sống trong tình yêu thương , không có cái tôi tự cao. Vậy tại sao lại phải đi khoe đạo Việt Nam thế, nào là Thánh Nhân giáng trần tại Việt Nam, nào là hội Long Hoa,... danh dự với lòng tự trọng. Thật không xứng đáng, đem những lời ngọc trong nhà Phật ra để lập đạo kiểu này thì khác nào phá hoại nó.
    Ý của pika ở đây có lẽ cũng như lời của Phật, đừng đợi hay mong chờ ai đó giúp mình mà hãy tu đi và đừng để cho cái gọi là ranh giới mà chia rẽ, chẳng phải Phật từng nói" Ta là Phật đã thành, chính sinh sẽ là Phật sẽ thành" hay sao nên chia ra để làm gì, tự hào để làm gì khi mà mình lại chưa hoàn thiện bản thân mình lại tỏ ra cao hơn người khác... Đôi lời góp ý để mọi người sống yêu thương hơn, vô vụ lợi hơn vì ai cũng là "phật sẽ thành cả" àm khi đó sẽ là sống để yêu thương và không có cái gọi là tôn giáo!

  10. #10

    Mặc định

    hãy cứ để các bác nói về đạo. đạo việt, đạo tàu, đạo tây, đạo địa ... cứ nói ... có làm sao ... đây cũng chỉ là một trong những mảnh gép của đại đạo thôi. còn cái đạo cổ xưa zo tổ tiên ta xây zựng nó vẫn ở việt nam thôi. zủi thay bộ chìa khóa để mở các cửa đạo đã mất rồi, chỉ có một số ít các bác là còn có một vài chìa khóa thôi.
    vì lẽ cổ sưa đại đạo nằm ở đất nam nên thánh nhân phải đầu thai lại cố hương thì mới mong mở được chân kinh vậy.
    không có bột làm sao gột được lên hồ.
    chẳng qua cũng vì cơm áo gạo tiền ... mà ta để lỗi đạo, mất đạo, thành cảnh bụt chùa nhà không thiêng ... Đến lúc này sống đã bế tắc rồi mà còn chưa tỉnh ngộ.
    các bác cứ hình zung thế này: khổng tử, lão tử cóp nhặt được một ít cái đạo đó mà nổi tiếng toàn tàu 2000 năm qua. tại sao con lại hồ đồ nói vậy, hai ông kia là thánh nhân của tàu cơ mà. này các bác ... nếu người kia xuất hiện thì người đó sẽ chứng minh cái đạo của hai ông kia còn bao thiếu xót và sai lầm ... để mà đến hôm nay cái giống người kia vốn zĩ độc ác lại càng độc ác hơn ... nếu đạo là nhân đạo thì ít nhất cũng phải cảm hóa được ma quỷ chứ đúng không ạ ? chí ít cũng phải làm cho ma quỷ hướng thiện đúng không ạ ? này thì tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, này thì tu tiên hàng yêu phục quỷ ... có lẽ nào ... thôi con đã lắm lời.

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienchan Xem Bài Gởi
    ĐỔ XÔ ĐI ĐĂNG KÝ DÂNG SAO GIẢI HẠN...
    Chùa Phúc Khánh - Trụ Trì Thích Thanh Quyết (100.000 đ/ người)
    Chùa Quán Sứ - ... Trụ Trì Thích Thanh Tứ (300.000đ/ gia đình)
    Thuộc giáo hội phật giáo Việt Nam - giúp chúng sinh tin theo "Nhân Quả" của Phật một phần - nhưng tin "Đồ Lễ" quy định của đệ tử "Phật Trần" cần có để cúng dường "Dương sao - giải hạn" thay thế "Nhân Quả" cho cá nhân bản thân và gia đình gấp nhiều lần hơn ...
    - "Đạo Phật luôn luôn hòa hợp với dân, tạo tâm linh cho con người xong nhà chùa cúng bái không phải để giải hạn cho dân... Nếu người dân tin tưởng rằng giải sao là giải hạn được thì là mê tính dị đoan"

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2...-11_14-1_15-1/


    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2...-11_14-1_15-1/
    Cái cúng sao này đúng là sai với giáo lý nhà Phật. Đạo Phật tồn tại được nhờ vào giáo lý rất khoa học và sự từ bi, không gây chiến tranh với các Đạo hay tôn giáo khác mà dung hòa nó. Chùa miền Bắc ngoài gian thờ Phật đằng sau thường có gian thờ các Thánh.
    Việc giải hạn là do nhu cầu và tâm lý của các gia đình Việt Nam, không làm thì họ không an tâm. Chúng ta coi như số tiền giải hạn này là một nguồn thu để Chùa có thể làm các công tác từ thiện hay tu bổ chùa chiền.
    Nên chăng sửa thành lễ cầu An Lành và Hướng Thiện thì sẽ hay hơn cái tên cúng sao giải hạn. Thực tế giải thế nào được sao chỉ bằng 1 cái lễ mà phải bằng sự tu nhân tích đức.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  12. #12

    Mặc định

    Bọn xuyên tạc, gán nghép Bác Hồ với Ngọc Phật là một thủ đoạn xấu:
    Bác là lãnh tụ chính trị, lấy xã hội làm đối tượng hoạt động, lấy duy vật biện chứng duy vật lịch sử làm cơ sở xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học. Bác không bao giờ hoạt động tâm linh, tôn giáo. Bác chẳng liên quan đến Phật, Thánh nào hết!

    Bác là chủ tịch Hồ Chí Minh cao về Tâm, sang về Đức, Bác không phải là Ngọc Phật!
    Câu này cho thấy kẻ phát ngôn không phải người nhà Phật: Tâm không bao giờ có cao thấp, làm sao thấy được Tâm mà biết thấp cao. Phải dùng Thiền quán, bóc vỏ củ hành bản ngã đển nhận ra Tâm. Đức không bao giờ sang. Sang đi đôi với quyền chức bổng lộc giàu có, chết là hết Sang, cùng lắm được một cái mộ đá rõ to rõ nặng, nhốt cứng lại. Đức là quyền lợi dành cho kiếp sau. Kíêp này có Đức có khi nghèo rớt mồng tơi, vào tù ra tội!
    Chao ôi, thời mạt pháp! Sư mô vừa lĩnh lương vừa nói càn, ăn bậy, túi chứa Đô la.

  13. #13
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    đạo bác hồ ^^ cái này của bác kia thành lập

  14. #14

    Mặc định

    Nhắc lại: Tâm không có Cao, Đức không có Sang! Không nên nói bậy chỉ vì trên mạng ảo người ta không thấy mặt mình!
    Thế là nào là Đạo, đạo là con đường giải thoát, đưa người ta thoát luân hồi để phản bổn hoàn nguyên. Cho đến nay, người ta thực hành Đạo qua tổ chức tôn giáo. Tôn giáo nào cũng phải lấy GIỚI làm cơ sở đầu tiên. Trừ Cao Đài Hòa Hảo là các đạo có GIỚi, có MỤC TIÊU TÔN CHỈ giải thoát, Việt Nam xưa không có đạo nào hết. Cho đến chữ viết cũng không có, phải viết nhờ chữ ông Tàu, lại đòi có đạo riêng. Không nên tin những anh khùng, luôn tìm cách chứng minh dân An Nam là tổ của dân Tàu về văn hóa. Lại khoe có chữ khoa đẩu, đó chẳng qua là chữ viết từ thời trước đại hồng thủy chả biết của ai, chẳng liên quan gì đến An NAm.
    Lại còn thừa thắng xông lên, nói An NAm có đạo Mẫu!!! Đạo Mẫu đưa đến đâu, đến cúng bái chập cheng xin làm đầy tớ ông Hoàng mười hoặc bà Liễu Hạnh là hết nước! Nếu tâm hồn quen nô lệ thì thôi theo hầu mấy vị ấy cũng xong. Lại còn đòi tu theo ông Quang Trung, ông Hưng đạo vương, thế thì cứ tu theo cụ Lê Duẩn, cụ Văn Tiến Dũng ... có phải dễ hiểu hơn không, các cụ ấy đánh đấm có kém gì ông các ông Quang Trung, Hưng Đạo. (Cụ Hồ, cụ Giáp những năm cuối ngồi chơi xơi nước có đánh đấm gì đâu nên không thể so với cụ Duẩn cụ Dũng. Cụ Giáp nhờ sống dai nên thu hút hết vinh quang người khác lại không hòan thành nhiệm vụ Trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch, dân số An NAm tăng vù vù, thậm chí cụ không đưa ra nổi một báo cáo về công tác này! Vì nhiệm vụ này chưa hề có ai tuyên bố công khai rút lại nên đến nay cụ vẫn cứ là Trưởng ban!)
    Hơn nữa, 99,999% người An Nam chỉ biết cụ Hồ qua báo chí vậy thì khen cụ khen cả ngày cũng chỉ là nhai lại báo chí mà thôi, giống như dân Triều tiên khen bố con cụ kim thạch sùng vậy. Khen cũng không biết khen cho đúng cách mà nói chuyện Đạo, thôi cứ nói chuyện chó cán xe ...

  15. #15

    Mặc định

    đi ngang qua đây thấy có một huynh đệ thắc mắc sao không trã lời,theo tôi họ đã trã lời bạn quá nhiều tại bạn không khác nước thì làm sao họ cho bạn uống nươc được,tôi đồng ý với bạn một vài quan điễm ,nhưng muốn hiễu về đường lối cũa một cái đạo thì bạn phãi biết là,mình phãi là họ thì mới tõ được bạn à,và phãi hạ mình mới thấy cái mình cần mong bạn chịu khó thương mình một tí,[người nhiều chuyện xl nhé=

  16. #16

    Mặc định

    má, bá láp kinh khủng, mấy người này nên về tu lại từ việc lạy Phật ngồi thiền giữ hơi thở đi, sẽ thấy trí tuệ mở ra từ từ, đừng có để cái đầu mình điên điên khùng khùng như này nữa...Biên Hòa chờ sẵn rùi....móa...

  17. #17

    Mặc định

    Việt Nam chuyện gì cũng tự hào .

    - Đi ra đường thì khạc nhổ bửa bãi , quăng rác vô tư , phá hoại nơi công cộng ... nhưng vẫn tự hào là yêu nước .

    - Động một chút là muốn ăn thua đủ , làm việc thì không giúp bạn đồng nghiệp mà chỉ muốn vượt lên trên mọi người , đi đường chạy xe loạn xạ va quẹt thì chửi bới đánh nhau ...nhưng vẫn tự hào là yêu dân tộc .

    - Có chức quyền thì tìm cách thu vén lợi lộc - hoạch họe cấp dưới - lớn giọng với kẻ yếu thế , người muốn được việc thì tìm cách chung chi... vậy mà vẫn tự hào là làm đúng pháp luật

    - Luật pháp rối rắm không đồng nhất , áp dụng linh động ra sao cũng được , vậy mà kêu gọi hãy tôn trọnbg pháp luật.

    - Dân nghèo đầy dẫy , trợ cấp mơ hồ , không có hướng cho người dân bớt khổ , kêu gọi trợ giúp của nước ngoài , nhà cửa thì xây cất manh mún , qui hoạch lộn xộn ... nhưng vẫn tự hào Việt Nam giàu đẹp .

    - Giáo dục yếu kém không sâu sát cuộc sống , tuổi trẻ mất phương hướng gây ra nhiều thảm cảnh ... nhưng vẫn tự hào là một nền giáo dục toàn diện .

    - Bé nhỏ so với nước láng giềng , thực lực yếu kém , không liên kết để tạo sức mạnh , kinh tế thì kiệt quệ , người dân hoang mang chia rẽ ... nhưng vẫn tự tin rằng sẽ bách chiến bách thắng .

    - Xúi dục ảo tưởng , mơ hồ chân lý , tự lập tôn giáo ảo... nhưng vẫn tự tin là sẽ có cuộc sống tốt đẹp
    ......

    Phải chăng tự mình tàn phá quê hương giống nòi .

    .
    Last edited by tongquan; 25-08-2012 at 06:37 PM.
    Cuộc đời ... như là chiêm bao .

  18. #18

    Mặc định

    buổi trưa nóng quá, không biết ở chỗ các bác thế nào , để xem bác thớt có gì hay :))

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienchan Xem Bài Gởi
    “Thế Thời” – thời ! Phải thế ???

    -Vì sao có “chiến tranh” ?
    .................
    Việt Nam toàn thắng bách chiến thắng !!!

    (Nhân Tâm Trung Tử)
    mấy con chó phản động bỉ ổi mượn danh đạo phật để tuyên truyền
    thật khốn nạn

  20. #20
    thienchan
    Guest

    Mặc định

    NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA BÁC - 2
    (Gửi vào: 10/15/2007 755 PM)

    - 41 - Bác mơ nảy mực cầm cân - Các quan các sếp ở Trần công minh - Ở sao có nghĩa có tình - Ngàn năm văn hiến trong lành thủy chung - Phải chống bia rượu cho nhanh - Chảy ra như bể như sông Ngân Hà - Bốn mùa gió hát chim ca - Cho xuân đẹp mãi cho nhà ta vui

    Ta thờ Phật, Thánh nước nhà
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=10755
    http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=478
    http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=479
    Thiên Cơ thế vận đánh tà ngoại xâm
    Tà trần lũ giặc đang rình
    Định phá Đảng Hồ Chí Minh dựng thành
    Khắp nơi Thơ đổ mưa rào
    Đó là Thiên tạo, Bác trao cho Trần
    Nước Tàu cho chí nước Tây
    Đều mang tiền của để xây nước Hùng
    Đó là cải cách tôn thần
    Của nền văn hóa phúc phần nước Nam
    Không thờ Phật, Chúa ngoại bang
    Mà thờ Phật Thánh rõ ràng nước ta
    Phật Chúa nước họ thực ra
    Không công giúp nước Nam ta tý gì
    Thờ họ ngoại đạo một khi
    Phí công vô ích cho thì muôn dân
    Phí bao công của, lỗi lầm
    Đồi trụy văn hóa dân Trần nước Nam
    Trải qua năm tháng cơ hàn
    Ai đi đánh giặc giữ làng giúp dân?
    Ai xây, giữ nước bao năm?
    Có phải Tông Tổ nước Trần Việt Nam
    Hay là Phật, Chúa ngoại bang
    Đứng ra gìn giữ giang san nước nhà
    Đứng ra lo việc sơn hà
    Dạy dân tu đạo đắp là nghĩa ân?
    Thờ người có đức có nhân
    Thờ người hiển Phật, Thánh, Thần nước ta
    Thờ người dựng nước giữ nhà
    Đem lại độc lập thái hòa cho dân
    Đem lại cải cách tôn thần
    Thờ người có tích của phần nước Nam
    Cũng được trịnh trọng tòa vàng
    Cũng được ngang hàng như Phật, Chúa nay
    Tại sao không dạy điều này
    Tại sao không có Kinh nay nước nhà
    Tại sao sư đạo nước ta
    Ngày một nhan nhãn nay là đi tu
    Tu một đường đạo tù mù
    Mà không ai biết cái mù quáng nay
    Nước ta độc lập lâu ngày
    Nhờ đâu mà có nước này: Việt Nam
    Tại sao sư sãi vẫn làm
    Cái điều ngoại đạo đưa sang nước mình
    Cái điều đạo trái thực tình
    Cái điều bất bình cho Phật, Thánh, Tiên
    Của nước Việt Nam khắp miền
    Của nền văn hóa Non Tiên nước nhà
    Không ai suy nghĩ hiểu ra
    Sư vẫn la đà giảng đạo tụng kinh
    Cái trò bịp bợm dân mình
    Mà không ai biết thực tình xưa nay
    Ngoại đạo ngự trị nước này
    Tổ Tông ta bỏ, sư dầy không lo
    Toàn đi gõ mõ tụng cho
    Cầu kinh ngoại đạo, chăm lo cho người
    Cơm nhà, việc họ xa vời
    Phí công tốn của bao người dân ta
    Sư không có óc hiểu ra
    Sư không có bóng Thánh là trên vai
    Sư không có ích cho ai
    Phật, Thánh ta đợi quá dài thời gian
    Mà sư vẫn còn mê man
    Tu lạc đường lối nước Nam anh hùng
    Sư vẫn bỏ họ Tổ Tông
    Đi theo họ của ngoại vùng nước ta
    Phí công tốn của nước nhà
    Đó là ngoại tà đã hại nước - dân
    Bây giờ Cha báo cho Trần
    Cha là Bác đó, không phần trái sai
    Giờ Cha đứng ra giảng bài
    Cho dân cho nước cho thời sư nay
    Biết về Đạo Luật nước này
    Biết về kiếp trước đã dầy ra sao
    Biết về kiếp này thế nào
    Khi sống Cha mãi lo vào giúp dân
    Còn lo giữ nước Dương Trần
    Đánh giặc xâm chiếm của phần nước Nam
    Cha hóa bấy nay lo toan
    Từ ngày Cha hóa Cha làm việc Âm
    Có ai biết nỗi nhọc tâm
    Cái điều cực nhọc âm thầm bấy nay
    Cái điều ngậm đắng nuốt cay
    Mà Trần không biết mảy may chút nào
    Bao nhiêu cảnh trái ngang sao
    Cái kiếp đô hộ đưa vào nước ta
    Dân ta vẫn còn la đà
    Không biết vẫn tụng kinh là ngoại bang
    Vào đền vẫn tụng rõ ràng
    Vẫn mời họ đến tụng tràng kinh kia
    Không hiểu luật đạo Sơn Khê
    Thờ Thánh mà lại tụng về Phật nay
    Họ đâu có chỗ ở đây
    Chùa mời chưa chán, còn nay về đền!
    Ai cho Trần tụng luyên thuyên?
    Vác kinh dầy bịch ra đền tụng say
    Khuyên dân cần phải làm ngay
    Khi đến đền lễ thấy nay ai mà
    Còn tụng kinh Phật ngoại tà
    Cứ mời kiên quyết họ ra, sợ gì!
    Trong đền không chứa Phật kia
    Chùa chiền là chỗ đón đưa Phật rồi
    Đền chỉ tụng kinh khấn thưa
    Phật Thánh của nước Nam về từ đây
    Không cho ai tụng kinh dầy
    Của ngoại đạo nữa từ đây dưới đời
    Sư nào còn cố tình mời
    Phật, Chúa thế giới vào thời nước ta
    Sư ấy phản bội nước nhà
    Bài này Cha gửi cho Nhà nước nay
    Cha xin phép nước Nam này
    Cha gửi chùa Quán Sứ nay đó mà
    http://sachhiem.net/MINHMAN/Tongiao/MinhManTG25.php
    Để Cha dạy sư nước ta
    Tu đúng đường đạo của Cha ban hành
    Cha làm cách mạng sẽ thành
    Đề nghị Nhà nước hãy dành công lo
    Đây là công việc lớn to
    Một cuộc cách mạng dành cho nước nhà
    Cách mạng văn hóa nước ta
    Thay cũ đổi mới cho là muôn dân
    Một cuộc cải cách tôn thần
    Vì dân Cha hiến Hồn Thần Cha nay
    Để lo việc chưa làm này
    Khi sống Cha đã dự nay kiến mà
    Vì chưa thống nhất nước nhà
    Nên Cha để lại sẽ là lo sau
    Việc làm Cha xếp trong đầu
    Bao nhiêu công việc từ lâu lắm rồi
    Bây giờ Cha sẽ nói lời
    Những gì Cha xếp bao thời năm nay
    Đợi Trần không biết đổi thay
    Sang thế kỷ mới Cha nay lo làm
    Việc này Nhà nước hãy bàn
    Cha đã gửi nói rõ ràng từ lâu
    Năm kia (2004) Cha báo bài đầu
    Cha đọc ghế viết gửi tâu nước nhà
    Bây giờ Trời ban Lời Son
    Ở đâu về đấy từ Niên Kỷ này
    Tượng hết giá trị từ rày
    Bác đã xuất hết hồn nay tượng thờ
    Không ai còn hồn bây giờ
    Tất cả các tượng đang thờ trống không
    Dù là tượng đất, tượng đồng
    Tượng vàng đi nữa cũng không còn hồn
    Đó là Lệnh của Thiên Đường
    Đứng đầu là Bác lo lường việc nay
    Lương - giáo đứng đầu từ đây
    Phật, Chúa họ đã về nay hết rồi
    Tất cả mọi tượng đứng ngồi
    Hết sạch hồn chẳng có thời tý ty
    Không còn có hồn nay thì
    Đừng ai cầu cúng phí thời công dân
    Chỉ còn có Phật, Thánh, Thần
    Của nước Nam đó, báo Trần từ đây
    Để lương - giáo biết điều này
    Mà lo cho Đạo Bác nay ra đời
    Duy nhất có một Đạo Trời
    Của Hồ Chủ Tịch sáng tươi huy hoàng
    Đạo Bác là Đạo lọc sàng
    Trong số chí Đạo rõ ràng không sai
    Nước ta có một Đảng thời
    Có một Đạo Bác ra đời từ đây
    Đó là Đạo Bác khai sinh
    Một Đoàn Hòa Bình cho đất nước Nam
    Bây giờ Bác nói là ban
    Cho dân nước biết rõ ràng từ đây
    Một Đảng lao động nước này
    Một Đạo của Bác từ nay ra đời
    Sống Bác lo giúp muôn nơi
    Hóa Bác lo giúp Dương thời với Âm
    Đó là nghĩa cả tình thâm
    Đó là công việc âm thầm bấy nay
    Mà Bác dày công đắp xây
    Một Đảng một Đạo của nay Bác Hồ
    Bác lo cho cả cơ đồ
    Giang san gấm vóc cõi bờ Việt Nam.


    [Xem phần 3]

    (Vương Linh, 19-5-2005)
    Nỗi lòng ???

    Khá khen Atula …. !
    Mang hồn giả Danh Bác
    Dựa thế thời nhũng tham…
    Lập lòe “đen- trắng” đỏ … !!
    Tâm đức Hồ Chí Minh
    Năm Châu – giai huynh đệ !
    Nay toàn giặc tà giặc
    (Không cần biết “nhân quả”
    Nhân quả - là tính Phật )
    Chỉ bá mộng toàn Danh
    “Xác” Trần - Không nhân quả ???
    “Đạo đức” sẽ về đâu ???
    http://www.youtube.com/watch?v=iS_j1gFf_c8
    http://www.youtube.com/watch?v=pUJsvOigDd4
    http://www.phattuvietnam.net/diendan...th%C3%A1p.html
    Khi luân lý làm người
    “Duy vật”- tiền trên hết !!!
    (Có thực vực được đạo )
    Tiền tự sinh Danh – Quyền …
    “Đầy tớ” dân “mở mặt” !!!
    “Chủ” dân thêm tự hào ???
    Đời giúp Đạo kết đoàn
    Kết Đoàn “Tâm linh kỷ..”
    Xin một lời cám ơn
    Cảm ơn A Tu La
    "Âm" cùng "Dương" phán quyết ???
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/...t%C3%B4ng.html
    http://phatgiaovnn.com/upload1/modul...iewst&sid=7290
    Một “bài bản” hợp ca
    Tôn vinh Phật hoàng Trần ...
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134...tri-quang.html
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134.../#comment_list
    Danh ngang mười phương Phật ?
    Tượng ngọc hay ngọc Phật
    Gấp mười lần Thích Ca ?
    “Đế - Ô dù…” trời ban
    Chúng sinh nào – “bất phục” ?
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/...E1%BA%ADt.html
    http://sachhiem.net/MINHMAN/Tongiao/MinhManTG11.php
    Chùa quán xứ - …. “Thanh Tứ”
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/...kh%C3%A1n.html
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134...n-cam-van.html
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/...%C3%B9a-b.html
    Cùng .. “Minh Tiến” chống chèo
    http://sachhiem.net/MINHMAN/Tongiao/MinhManTG25.php
    Phật – tương lai phát triển…
    - Phật mình nên “nhúng nhường”
    (Chất khiêm tốn xưa nay )
    Danh Việt tình cảm Việt
    Hòa đồng học Phật ngoại
    Hiện diện Phật Hoàng Trần…
    Mọi chùa khắp Việt Nam
    Nội đồng ngoại song đôi
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/...t%C3%B4ng.html
    Tất sớm đạt “Chánh Quả” ?
    “Chánh Quả” số lượng theo
    Số lượng càng tăng nhiều
    “Phật ngoại tất về ngoại” !!!
    Rồi “ấn ngọc” Phật Hoàng
    Công dụng càng phát huy
    “Công Đức” ngày càng tăng
    Khỏi đua chen ngày hội
    (Tốt ''Đời'' thật đẹp "Đạo") ???
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.asp...zone=3&ID=1877
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/xuat-hie...hoa-699853.htm
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-li...i-an-den-tran/
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Nem-tie...ran/103432.bld
    Nhận dấu ấn đầu xuân
    Đó… thật kỷ nguyên mới
    Kỷ nguyên Phật Việt Nam

    (Thích Đạo Chân)
    Last edited by thienchan; 07-05-2013 at 03:17 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tổng hợp về PHỞ - Món ăn Quốc Hồn của VN
    By Bin571 in forum Văn hóa Ẩm Thực
    Trả lời: 59
    Bài mới gởi: 02-12-2017, 06:38 PM
  2. Danh Phật !
    By HanhDuc in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 19-12-2012, 04:24 PM
  3. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  4. Khái Lược Về Lão Giáo Việt Nam
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 05:54 PM
  5. Tôi tự hào là người Việt Nam
    By Luna in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-03-2011, 09:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •