Cái đoạn nam tuyền nói với vị tăng ngài nam tuyền khai thị rõ ràng phật tri kiến những câu hỏi của vị tăng thì ngài nam tuyền đều đưa người ta khế hợp nguồn tâm( chơn tâm) nếu thật sự hiểu chơn tâm thì đọc đến đoạn này sẽ không nghi đây chỉ là một đoạn ngắn nói về chơn tâm mà tkpt sưu tầm dk . Ấy chính là phủ định tất cả không còn một kiến giải nào hết lìa tất cả cho đến không còn lìa đk cái gì nữa phải ngậm mồm ngậm miệng vì lìa hết rồi như ngài duy ma lặng thinh không nói lời nào trong phẩm pháp môn không hai. Có người nói không suy nghĩ là tâm ko nói thế cũng đk nhưng vẫn còn lọt vào tri kiến xem ông nam tuyền nói thì rõ ràng là không một tri kiến là người hiểu rõ chơn tâm vì thế tổ mơí nói ở phật đạo mà vô Sở đắc vô sở cầu vô Sở sợ không còn mot kiến giải nào . Như ngài Huệ khả nói với đạt ma là hiện nay con rất an lạc ngài đạt ma nói cẩn thận lọt vào vô ký ngài Huệ khả nói con tự biết mà vì vậy phải hiểu chơn tâm mới không lọt vào ngoan không và đi đúng phật đạo . Đọc song thì vứt hết cái tkpt nói đi Thân ái