Hôm nay Thứ Tư 6-23-2010
TB vào mail box...TB đọc lại những dòng tâm sự huynh <<..>>copy gởi lại TB...không biết mình vui hay buồn đây huynh?
khách đi rồi vườn thơ cũng buồn tẻ...TB cũng ít vào đây...có những buổi chiều hoặc khi tối sau giờ làm việc TB hay ra sau nhà nằm trên ghế dài...đôi lúc ngắm sao đêm,hoặc ngắm kiễng ... "một vì sao ,một nổi niềm huynh có biết không???" giờ trở lại vườn thơ xưa...sao mình cảm thấy bùi ngùi...vườn thơ giờ vắng bóng người xưa rồi
Thật là nhớ ...khi đọc lại những bài thơ này...cám ơn huynh thật nhiều...chúc huynh nơi phương ấy vẫn bình an.
TB
HOA TÍM!
Có một buổi chiều gío lại khơi
Từng cơn mưa nhỏ cứ rơi rơi
Có người khách lạ tìm hoa tím
Hoa nở vườn thơ đẹp rạng ngời
Có phải khách buồn khách đến đây
Rượu chưa uống cạn đã mơ say
Cành hoa tím ấy vội ôm lấy
Họa bức chân dung ...ảnh tuyệt vời
Từ độ khách đi không trở lại
Quên cành hoa tím để tàn phai
Quên người em nhỏ vườn thơ tím
Để lá thu rơi xác ngập đầ̀y.
Sao khách "vội" quên phút buổi đầu
Để chiều tím úa như màu thu
Khách đi quên hẳn người em nhỏ
Bỏ lại tình thơ ....xuống hố sầu...
Gọi nhớ
Ngồi ngắm sao đêm với biển mờ
cỏi lòng hiu quạnh thấy bơ vơ
có ai ...ai biết Bình thương nhớ
Một ánh sao trời với uớc mơ
Trăng vẫn trên cao... sao hững hờ
Để lòng lữ khách nhớ thương chờ
mênh mông biển nhớ theo cơn sóng
Gợi giấc mơ buồn theo tiếng thơ
Nguyễn Thanh Bình !
Bookmarks