Xin chào các thành viên trong TGVH. Tôi vốn là một người vô thần, nhưng rồi một việc xảy đến làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
Cách đây 4 năm, sau khi đi học về, ngẫu nhiên tôi đi ngang qua một cửa hàng sách cũ(năm tôi học năm thứ nhất đại học). Tôi ghé qua, và mua quyển sách "Hành trình trở về phương Đông", một quyển sách mỏng cũ kỹ. Tôi về nhà và bắt đầu đọc. Nhưng đọc chưa được 1 nửa, tôi đã vứt quyển sách này sang một bên, vì hồi đó tâm trí tôi còn tràn ngập định kiến.
Sau đó khoảng 6 tháng, nhân lúc vừa trải qua nhiều chuyện không được như ý, tôi lục lại quyển sách và đọc hết. Cảm nghĩ của tôi lúc này là thấy những điều viết trong đó quả thật rất logic, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Nhưng rồi theo thời gian, mỗi lần tôi đọc lại cuốn sách này, cảm giác hoài nghi trong tôi ngày càng nhạt đi.
Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Phật giáo. Và tôi đâm ra thích đọc các mẩu chuyện về Phật giáo, nhưng có lẽ tôi mới chỉ dừng ở tò mò chứ chưa có lòng tin. Và rồi khi vào đến forum đây, đọc được các bài viết của các thành viên, tôi bước đầu tìm thấy niềm tin vào Phật. Và tôi bắt đầu tìm thấy sự thanh thản trong lòng mình, thấy ánh sáng le lói trong cõi vô minh này.
Trên đây là một vài dòng về cơ duyên tìm đến Phật giáo của tôi, xin bày tỏ cùng các bạn. Xin chào tất cả các thành viên, và mong mọi người đều tìm được sự thanh thản trong lòng mình.