Thầy phù thủy Nogueira của vùng Fafe (Bồ Đào Nha) nổi tiếng với phương pháp chữa bệnh kỳ dị: dùng chìa khóa và cây thánh giá đâm vào người bệnh nhân, miệng lẩm bẩm những câu thần chú trong khi họ hoàn toàn bất tỉnh…


Thầy phù thủy Nogueira (Skynews)



Tại Bồ Đào Nha, một phòng khám tư mang tên “Trung tâm khoa học huyền bí” đã ra đời trong sự tranh cãi của không ít người quanh phương pháp chữa bệnh của ông chủ Fernando Nogueira – người tự nhận mình là một nhà “cận tâm lý học”.



Phù phép, đây chính là bí kíp mà ông “bác sĩ” này sử dụng để cứu rỗi những linh hồn tội lỗi và đưa họ trở về với phẩm giá chân thực!



Không được học hành đàng hoàng như nhiều bác sĩ khác, Nogueira chỉ có 4 năm ở trường phổ thông, nhưng vẫn được người dân địa phương gọi bằng cái tên trìu mến Thầy phù thủy của vùng Fafe (một thành phố tự trị ở Bồ Đào Nha).



Theo lời “bác sĩ”, bệnh nhân đến đây có thể nghỉ lại phòng khám khoảng 3 ngày để điều trị, nhưng kết thúc vẫn bằng phép thần chú của ông.




Nogueira đang chữa bệnh cho Sonia (Skynews)



Nhưng không phải ai cũng ủng hộ phương pháp trị bệnh của Nogueira. Tiến sĩ Alexandre Castro Caldas - một bác sĩ chuyên khoa não và thần kinh học, đồng thời là cựu Chủ tịch Hiệp hội Thần kinh và Tâm thần quốc tế, cho rằng việc sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng lòng tin hay bằng thuật thần chú có thể để lại hậu quả nguy hiểm.



“Việc chiếm hữu linh hồn của người khác là chuyện bịa đặt và không có căn cứ khoa học nào hết. Nhiều trường hợp đang được bác sĩ chuyên khoa điều trị tốt lại quay lưng để đến với phương pháp này và bỏ uống thuốc, họ đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề”.







Chữa bệnh bằng một chiếc chìa khóa và một cây thánh giá (Skynews)



Bên trong phòng khám, Nogueira đặt những cây thánh giá và rất nhiều tượng Thiên chúa trong tủ kính, bên trên là tấm phông ghi dòng chữ “phòng cầu phép”. Nogueira gọi đó là phòng cấp cứu của riêng mình, bởi ông cho rằng, nhiều bệnh nhân đang trong trạng thái muốn… chết khi lần đầu tìm đến phòng khám đặc biệt này.



Theo lời “nhà cận tâm lý học”, một câu thần chú có liên quan đến việc nhập hay “tách” linh hồn ra khỏi cơ thể. Nhưng với hầu hết bệnh nhân, người trung gian (nôm na là ông đồng bà cốt) phải lắng nghe được linh hồn; và khi đạt được những yêu cầu nào đó, linh hồn sẽ tự rời khỏi chủ thể người bệnh.




Bệnh nhân hoàn toàn vô thức (Skynews)



Sonia, một bệnh nhân 17 tuổi cho biết, cô đã phải đến phòng khám tư của Nogueira sau khi một người bạn xấu tính của cô dành tặng cô “ánh mắt nhìn của quỷ”.



Bà mẹ Maria của cô nói: “Lúc đầu, chúng tôi đến gặp các bác sĩ. Sonia bị những cơn đau đầu hành hạ, tinh thần thì vô cùng suy sụp. Họ đã tiến hành khám và chỉ đưa ra những kết luận là do hệ thần kinh của con gái tôi có vấn đề”.



Nogueira đã “chăm sóc” Sonia bằng một chiếc chìa khóa to ngoại cỡ và một cây thánh giá đâm vào người cô, tất nhiên là cô đang ở trong trạng thái hoàn toàn vô thức.

*
Nguyệt Mai (theo Skynews)