Kinh chào bác Thienhung_wu và các anh, chị tiền bối trong diễn đàn.
Con là Phạm Ngọc Châu,
Sinh ngày 17/03/1991 (Dương Lịch) lúc 6 giờ 20 sáng . (Giờ giấc này là lúc sinh mẹ con có ghi vào sổ để tiện coi tuổi cưới vợ sau này nên bảo đảm chính xác. Sinh tại Sài Gòn, trong bệnh viện, sinh thường). Cha tuổi Binh Thân (1956) , mẹ tuổi Đinh Dậu (1957). Thân hình đậm người, mắt bị cận nặng, mắt trái cận nặng hơn mắt phải nhiều.
Cha mẹ con hiếm khi gây gổ với nhau, rất là hòa thuận. Con là con út (có 1 anh cả, 2 chị gái), gia cảnh có thể nói là khá giả nên từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải lo nghĩ nhiều về kinh tế, cần mua gì đều có thể dễ dàng mua được. Đã hoàn tất 02 bằng Đại Học
Con làm trong nhà nước, quản lý giấy tờ. Làm từ cuối năm 2016. 02 năm trở lại đây công việc bị trì trệ không được như ý. Đặc biệt trong 06 tháng gần nhất, khi sếp mới về (sếp nam, Ất Tỵ 1965) công việc trở nên vô cùng áp lực. Tài vận cũng bị thu hẹp đáng kể.
Con kinh nhờ bác xem giúp con năm sau, tài vận, công việc có tiến triển khá hơn không? . Năm sau nếu mọi chuyển đúng như con mong cầu, con sẽ chuyển cơ quan khác (có thể cấp cao hơn), vậy bác xem năm sau con có thể và có nên mạnh dạn thay đổi công việc hay không?
Còn nữa gia đình rất mong con lập gia đình, vậy năm sau con có cơ hội gặp được chuyển Hỉ không ạ?
Một lần nữa kính nhờ bác và các anh chị tiền bối xem qua. Xin chân thành cảm ơn ạ.
Chào trân trong.
P/s Dưới đây là hình lá số của con ạ