Nghi chồng có quan hệ bất chính nên bà vợ châm lửa đốt “cậu nhỏ” của chồng. Một phiên tòa vừa được mở ra để xét xử vụ án ly kì này.

Sau khi lửa bốc cháy khắp nhà và lan cả sang các nhà lân cận, bà Rajini Narayan, 44 tuổi, người Australia, giải thích với hàng xóm rằng bà chỉ muốn đốt “của quý” của chồng thôi vì “nó là của tôi và không ai được phép “dùng” nó”, công tố viên nói lại lời của tội phạm.


Vụ việc “có một không hai” này xảy ra vào hôm 8/12 khi hai vợ chồng bà Narayan đang ngủ trong ngôi nhà 2 tầng. Đang nửa đêm, bà vợ tưới lọ cồn pha metanola lên “của quý” của chồng và châm lửa đốt.

Ngọn lửa bốc cháy khắp nơi khi ông chồng chảy ra khỏi giường và vấp phải chai cồn nên lửa lan tỏa khắp nơi. Vụ cháy này gây thiệt hại khoảng 1 triệu USD cho ngôi nhà của chủ nhân và của cả hàng xóm.

Ông chồng Narayan, 47 tuổi, đã chết trong bệnh viện vì bị bỏng quá nặng.



Theo N.H
Dantri