GIỮ TÂM THANH TỊNH
Xin đừng chấp - tỏ lượng khoan-dung
Tranh-luận làm chi đến tận cùng
Vui vẻ giải bày tâm hỉ xả
Chuyện đời việc đạo rối lung tung!
Tự ái càng nhiều càng khổ tâm
Thay vì buông xả chẳng hờn căm
Có gì quan trọng mà sân nhỉ!
Cõi tạm phù du nhớ nhủ thầm!
Cố chấp làm chi chuyện thế gian
An tâm tu tập chẳng phàn nàn.
Ai sai ai đúng - xem kinh Phật
Nói lời từ ái - giữ tâm an .
Địa vị giàu sang cũng tạm thời
Không gì tồn tại ở trên đời
Hơn thua - danh lợi không bền vững
Luôn giữ tâm thành, sống thảnh thơi !
Tấm thân giả tạm ở trần gian
Sớm còn tối mất lắm hờn oan
Xin đừng bám víu vào thân xác
Thành, trụ, họai, không - cũng chóng tàn!
Khôn dại, hơn thua ở cõi đời
Phát ngôn cẩn thận vui lòng người.
Sân si lắng đọng - trong hồ nước
Giỏi dở mất rồi cũng thế thôi!
Giữ tâm an lạc lúc ra đi
Biển khổ kiếp người - không tiếc gì...
Chú nguyện xin về cõi Tịnh Độ
Trần gian nghiệp nặng - chẳng tham chi...!
Bookmarks