Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 44

Ðề tài: Cho mình hỏi theo Đạo hay Phật

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gacon6868 Xem Bài Gởi
    Ông già bạn thấy trong mơ, là Chí Tôn trong đạo Cao Đài
    Còn bạn thấy buổi trưa, thì đó gọi là Tham Thiền.
    Xét theo lẽ thường , thì phải là người tu hành lâu năm , giữ được tâm an , thì mới thấy, nhưng , có ngoại lệ , đó là, tiền kiếp vốn đã tu rồi, nên nay bình thường vẫn thấy Tham Thiền.
    Thấy hoa sen, là nhắc nhở linh hồn rằng, quy hồi liên hoa cựu vị.
    Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể nói thêm giúp mình hiểu hơn về "quy hồi liên hoa cửu vi" là như thế nào không ạ.

  2. #22

    Mặc định

    Tối hôm qua mình trả lời cmt mọi người, mình nói rất nhiều nhưng hình như không được duyệt hay sao ấy :(.
    Một lần nữa mình cảm ơn về sự quan tâm của mọi người rất nhiều.

  3. #23

    Mặc định

    Có rất nhiều pháp môn tu hành. Quan trọng là bạn muốn cái gì. Bạn có quyết tâm đi hết con đường này hay không. Vì rõ ràng bạn đã bỏ dỡ giữa chừng.
    Chân chính tu hành mà nói, sẽ có rất nhiều chông gai, chướng ngại. Nhiều việc, nhiều người, sẽ đến, sẽ xảy ra để cản trở bạn.
    Nếu bạn chỉ là vui vẻ nhất thời thì chọn thế nào chả giống nhau.
    Nếu bạn (theo kiểu tham lam) vừa muốn tu, vừa muốn này kia,...
    Thật ra mà nói, cả Phật và Đạo ngày nay suy tàn hết rồi, muốn tu mà không lạc lối phải trầy da tróc vảy mới được.
    Cư trần lạc đạo

  4. #24

    Mặc định

    sống tốt đời đẹp đạo thì theo tôn giáo nào đi nữa cũng sẽ bị xảy ra đủ thứ chuyện hành hạ vùi dập ta thôi 😄😄😄

  5. #25

    Mặc định

    Bạn đừng quá lo lắng tự cái người mà bạn gặp trong mơ râu tóc bạc phơ kia sẽ hướng dẫn bạn . Bạn theo phật là Nhơn duyên của bạn bạn không theo phật cũng là nhân duyên của bạn ko thoát đk chữ duyen đâu bạn có căn tự cái căn khác nhắc cho bạn đi theo đạo nào

  6. #26

    Mặc định

    Cũng tùy, nhưng ý kiến của mình là theo Phật. Nhưng là Phật Giáo Nguyên Thủy , Vipassana bạn nhé.

  7. #27

    Mặc định

    Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Không hiểu sao bây giờ mới có thể trả lời bài viết được.

  8. #28

    Mặc định

    Ngồi Thiền gặp đc Ông tiên đầu tóc bạc phơi à . Chắc đạt tới cảnh giới thượng thừa ! Khakha

  9. #29

    Mặc định

    Hi, nếu bạn đùa thì thôi, còn nếu hiểu lầm thì đọc lại phần mình viết nha

  10. #30
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Bạn hãy chọn "ĐẠO"!
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegiantutai Xem Bài Gởi
    Trước khi hỏi mình xin được kể câu chuyện về mình nó cũng có liên quan đến vấn đề mình muốn hỏi.
    Khoảng thời gian trước đây, mình có tham gia 1 group tử vi lý số trên fb, mình thấy mọi người lúc nào cũng hỏi, than khi nào giàu, có nhiều tiền, công danh sự nghiệp gia định, người nghèo mong đủ ăn, khá giá mong giàu có, giàu có mong giàu hơn, chức tước uy quyền. Mình thấy mọi người không biết đủ, không biết trân trọng hiện tại, mình thấy phiền não theo. Sau đó, mình nhắm mắt lại không suy nghĩ để đỡ mệt mõi (mình hay thường làm như vậy) thì được khoảng 5 -10s gì đó mình thấy ở ấn đường có hình vòng tròn như đòng xu, nhưng to hơn 1 chút, nó màu và cảm giác nó xoáy, xoáy như máy khoan vào tường, xương 2 hốc mắt của mình đau nhức vô cùng đau từ trong xương mà không phải từ thịt. Tối đó mình ngủ có mơ thấy mình có sư phụ râu tóc bạc phơ, mặc đồ trắng, nhưng không rõ mặt. Mình cũng có khoảng chục sư huynh đệ . Sau đó sư phụ dẫn sư huynh đệ mình xuống núi và Người đi trước, còn sư huynh đệ mình đi bộ theo sau. Sư huynh đệ và mình gặp 1 số kiếp nạn. mình giật mình tĩnh dậy và thấy nước mắt chảy.
    Mình bắt đầu tìm hiểu và biết đó là luân xa số 6. Mình cũng ngồi xếp bằng tĩnh tâm chứ không có pháp môn thiền nào. Mình nhớ câu nói khí tụ đan điền nên hít hơi vào giữ ở bụng khi thở ra thì đẩy hơi đó xuống đan điền @@, khoảng 3,4 hôm sau mình ngồi tĩnh tâm lúc đó khoảng 12h trưa hơn thì mình cảm nhận 1 luồng năng lượng trút xuống, từ trên đầu xuống. Nguồn năng lượng trút xuống rất mạnh, rất mạnh nhưng xuống rất chậm giống như bị cản trở vậy. Chỉ khi đến xuống 2 vai mình thì nó mới dễ dàng thông suốt toàn thân. Hôm đó đầu mình ấp như bị sốt, suy nghĩ chậm chạp. Mình nghĩ chắc mình sắp điên rồi. May mà sáng hôm sau ngủ dậy thì không còn, ngược lại thấy người sảng khoáng, khỏe khoắn rất nhiều. Chảy đầu nhìn vào gương thấy mắt rất sáng, cảm giác mắt trước kia như bị mờ, và mắt mọi người xung quanh mờ. Những ngày sau đó mình ngồi xếp bằng tĩnh tâm hít thở,khoảng 3- 5' thì cảm giác như vừa tỉnh ngủ, không cảm nhận hơi thở, tim mạch có đập không thì mình không để ý cũng không quan tâm. Tâm lúc đó không 1 chút suy nghĩ, không 1 gợn sóng, cảm nhận bản thân an tĩnh như gốc cây hồn đó, dù qua bao nhiêu năm, mưa nắng, bị chặt, bị dẫm đập cũng thấy rất an tĩnh, an nhiên. Mình cứ vậy nhắm mắt ngồi nhìn những ánh sáng trong đầu. Trên đỉnh đầu có ánh sáng, ánh sáng đó rơi xuống giống như những cánh sen. Mình cứ vậy mà ngồi nhìn nó, không cảm giác thời gian không gian, hơi thở, tâm cũng không có chút suy nghĩ, gợn sóng nào. Duy trì được khoảng nữa tháng mình bỏ vì có chút việc riêng. Hiện tại lâu lâu khi nhắm mắt lúc đi ngủ thì chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì trong đầu mình ánh sáng vàng tử đỉnh đầu tỏa ra xuống, chói mình cố giữ xem thế nào nhưng không giữ được vì chói quá nên mình giật mình mở mắt.

    Mọi người cho mình hỏi mình nên tập tu thiền theo đạo gia hay phật hợp. Mình xin cảm ơn.
    Bạn còn lên diễn đàn không? khi nào lên tôi giải thích chỗ này cho bạn.

  12. #32
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Đạo gia thì bạn duyên chẳng nhiều, phật thì có đi tu cũng không đến đâu. Còn ở đây là ổ nhiều bàng môn tà đạo, tự mình tìm hiểu thì hơn

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuluuluchu Xem Bài Gởi
    Đạo gia thì bạn duyên chẳng nhiều, phật thì có đi tu cũng không đến đâu. Còn ở đây là ổ nhiều bàng môn tà đạo, tự mình tìm hiểu thì hơn
    Mong được chỉ bảo.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Bạn còn lên diễn đàn không? khi nào lên tôi giải thích chỗ này cho bạn.
    Xin được nghe.

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegiantutai Xem Bài Gởi
    Xin được nghe.
    Đến hôm nay bạn đã hiểu dc vấn đề đó chưa? và nếu hiểu thì hiểu như thế nào? (hỏi trước biết đâu tôi múa riều qua mắt thợ)

    Với lại bạn đã chọn cho mình Đạo hay Phât chưa? .... tôi nói trước là tôi trả lời trên quan điểm của một người đi tìm sự thật và nhận biết sự thật.... ko dựa vào quan điểm của bất cứ đạo nào cả... tất cả các đạo, các pháp.... chỉ là phương tiện để mình tìm đến sự thật mà thôi. Cho nên ta ko chê đạo nào, ko chê pháp môn nào... và ta cũng ko thần tượng bất kỳ một vị nào....
    Last edited by congiolamientay; 07-07-2020 at 11:30 AM.

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Đến hôm nay bạn đã hiểu dc vấn đề đó chưa? và nếu hiểu thì hiểu như thế nào? (hỏi trước biết đâu tôi múa riều qua mắt thợ)

    Với lại bạn đã chọn cho mình Đạo hay Phât chưa? .... tôi nói trước là tôi trả lời trên quan điểm của một người đi tìm sự thật và nhận biết sự thật.... ko dựa vào quan điểm của bất cứ đạo nào cả... tất cả các đạo, các pháp.... chỉ là phương tiện để mình tìm đến sự thật mà thôi. Cho nên ta ko chê đạo nào, ko chê pháp môn nào... và ta cũng ko thần tượng bất kỳ một vị nào....
    Đạo phật cũng chỉ là 1 con đường đến đạo, nhưng cho đến tận nay từ thời Phật Thích Ca Như Lai không có người đạt đến như Phật Thích Ca. Lời Phật Thích Ca là chân lý, đường Phật Thích Ca cũng đã chỉ rõ.
    Còn những đạo giáo khác thì như thế nào ? Họ vẽ ra con đường nhưng đã đạt đến chưa ? Đã chưa đạt đến thì chỉ là huyễn. Còn nói 1 vị tu có thể có thần thông. Ma cũng có thần thông, thần cũng có, tiên cũng có chứ không phải chỉ riêng đạo phật mới tu tu thần thông.
    Giáo chủ các giáo phái khác chứng đạo thành công ?
    Đạo phật không phù hợp với tôi, nhưng tôi thấy được chân lý. Còn những đạo giáo khác tôi không thấy được chân lý. Ma đạo cũng chứng đạo nhưng khó vô vàn, ma đạo cuối cùng buông bỏ chấp ác niệm để chứng đạo được sao ?

  17. #37

    Mặc định

    Không chê, không chấp pháp môn nào nhưng phải hiểu pháp môn nào là chánh pháp môn nào là tà. Đã không minh tức là vô minh.

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegiantutai Xem Bài Gởi
    Không chê, không chấp pháp môn nào nhưng phải hiểu pháp môn nào là chánh pháp môn nào là tà. Đã không minh tức là vô minh.
    Vậy thì tôi vẫn còn vô minh

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegiantutai Xem Bài Gởi
    Đạo phật cũng chỉ là 1 con đường đến đạo, nhưng cho đến tận nay từ thời Phật Thích Ca Như Lai không có người đạt đến như Phật Thích Ca. Lời Phật Thích Ca là chân lý, đường Phật Thích Ca cũng đã chỉ rõ.
    Còn những đạo giáo khác thì như thế nào ? Họ vẽ ra con đường nhưng đã đạt đến chưa ? Đã chưa đạt đến thì chỉ là huyễn. Còn nói 1 vị tu có thể có thần thông. Ma cũng có thần thông, thần cũng có, tiên cũng có chứ không phải chỉ riêng đạo phật mới tu tu thần thông.
    Giáo chủ các giáo phái khác chứng đạo thành công ?
    Đạo phật không phù hợp với tôi, nhưng tôi thấy được chân lý. Còn những đạo giáo khác tôi không thấy được chân lý. Ma đạo cũng chứng đạo nhưng khó vô vàn, ma đạo cuối cùng buông bỏ chấp ác niệm để chứng đạo được sao ?
    Ở cái chủ đề topic thì bạn như là một đứa trẻ cho nên khi đọc lại tôi còn có ý định dìu dắt, giải thích.... nhưng đến CMT này thì đã ko còn trong trắng như xưa... trang giấy (tâm bạn) đã vẽ đầy trên đó rồi... việc giải thích hay hướng dẫn lúc này có thể là dư thừa... cho nên bạn cứ đi tiếp con đường của bạn.

    Phật và ma chỉ khác nhau có 1 niệm mà thôi... bạn hãy dừng soi bên ngoài, dừng lại 1 niệm để soi vào tâm... xem mình đang là ma hay phật. rồi đi tiếp.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Ở cái chủ đề topic thì bạn như là một đứa trẻ cho nên khi đọc lại tôi còn có ý định dìu dắt, giải thích.... nhưng đến CMT này thì đã ko còn trong trắng như xưa... trang giấy (tâm bạn) đã vẽ đầy trên đó rồi... việc giải thích hay hướng dẫn lúc này có thể là dư thừa... cho nên bạn cứ đi tiếp con đường của bạn.

    Phật và ma chỉ khác nhau có 1 niệm mà thôi... bạn hãy dừng soi bên ngoài, dừng lại 1 niệm để soi vào tâm... xem mình đang là ma hay phật. rồi đi tiếp.
    Tôi cùng quan điểm, từ một người có nhiều cơ duyên, mà nay bám chấp nhiều như vậy ư!? Chỉ hy vọng đó chỉ là những thử thách để bạn ấy vượt qua!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cúng giải hạn người âm theo.
    By cuuhuyenthatto123 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-12-2014, 09:23 PM
  2. MỌI THỨ ĐỀU KHÔNG THỂ MANG THEO, DUY CHỈ CÓ NGHIỆP THEO MÌNH
    By Diệu Âm Pháp Tiến in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-09-2013, 08:50 PM
  3. THEO BƯỚC CHÂN MẪU HOÀNG
    By vo-dinh in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 23-08-2013, 07:48 PM
  4. ĐÊM 2.9 ĐI XEM PHÁO HOA MA THEO VỀ NHÀ
    By nhutri in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 12-09-2010, 12:26 PM
  5. Những giấc mơ khó hiểu (tiếp theo)
    By kimhoang306 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 10-09-2010, 12:48 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •