6 phương thức xử lý đỉnh cao: Không loạn vì tâm, không khổ vì tình, không vấn vương quá khứ...



Nắm chắc 6 kỹ năng này, bạn thoải mái oanh tạc chốn thương trường.





Dưới đây là 6 phương thức sống đỉnh cao nhất, mong bạn vận dụng được phần nào để không sợ hãi trước tương lai.

1. Bớt nóng giận

Nước sâu thì chảy nhẹ, lời nói cẩn trọng ắt được lòng người.
Tính tình càng ôn hòa, phúc khí càng dày. Khi sự tức giận, nóng tính kéo đến, cũng là lúc phúc khí bỏ đi.
Có một câu chuyện như này:


Cô gái vừa bước lên tàu hỏa liền trông thấy vị trí của mình đã có một người khác ngồi.
Cô soát lại vé của mình một lần nữa rồi nói với người đàn ông đang ngồi chỗ mình: "Chào anh, có lẽ là anh đang ngồi nhầm chỗ rồi."


Người đàn ông vừa nghe xong liền vội vàng tức giận lớn tiếng: "Nhìn cho kĩ vào, đây là chỗ của tôi, cô mù à?"
Cô gái nhìn kĩ vé của người đàn ông, không lên tiếng, im lặng ngồi xuống cạnh anh ta.
Một lát sau khi xe chạy, cô gái lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh này, anh không ngồi sai chỗ, anh chỉ đang ngồi sai tàu mà thôi."


Con người ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất tới mấy chục năm để học cách im miệng.
Nói, là một loại năng lực; không nói, lại chính là trí tuệ.
Nếu cứ gừ gừ, hứ hứ lên là có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì lừa sớm đã thống trị được thế giới từ lâu rồi.


Học cách kiểm soát sự nóng giận cũng là một loại năng lực, nói chuyện từ tốn, trao đổi rõ ràng không chỉ có thể giải quyết được vấn đề mà còn tích được phúc khí.



2. Tránh xa năng lượng tiêu cực

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Con người nào phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình, chính vì chúng ta hữu tình nên mới càng dễ bị những sự vật sự việc xung quanh tác động làm ảnh hưởng.
Nếu bạn thích ở cạnh những người mang năng lượng tiêu cực, dần dần bạn cũng sẽ trở nên tiêu cực, bi quan và chán nản.


Nếu bạn thích ở cạnh những người mang năng lượng tích cực, dần dần bạn sẽ trở nên tích cực, chủ động, hoạt bát.
Rất nhiều khi, chúng ta ngày một trở nên tệ hơn, không phải xuất phát từ chính mình, mà lại tới từ chính sự càm nhiễu của những người tiêu cực xung quanh.
Cũng giống như người đi theo bươm bướm sẽ được trông thấy hoa thơm cỏ lạ, còn người bay theo ruồi sẽ chỉ có thể tới được những kênh mương hôi hám.


Tâm nếu ngập tràn ánh nắng mặt trời, sẽ không sợ hãi trước bi thương, hãy là một người tràn đầy năng lượng tích cực, sưởi ấm cho bản thân và cho cả chính những người xung quanh.



3. Không từ chối sự mới mẻ

Ngựa có khỏe có nhanh tới đâu cũng không bằng được ô tô, bàn tính có nhanh tới đâu cũng không bằng được máy tính.
Sự tiến bộ của thời đại cũng giống như sóng biển không ngừng xô đẩy, nếu bạn cứ dậm chân tại chỗ, dù không lùi bước, cũng vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau.


Một người tầm nhìn càng hạn hẹp, thứ nhìn không thuận mắt sẽ càng nhiều.
Cự tuyệt những thứ mới mẻ, là khởi đầu của sự hủy hoại bản thân.
Thời đại khi bỏ rơi bạn, đến một cái vẫy tay cũng sẽ không nói với bạn.








Hãy luôn nhìn thế giới với sự tò mò, bạn có thể hoài nghi những thứ mới mẻ, nhưng tuyệt đối đừng mù quáng cự tuyệt nó.


Cái tốt và xấu của sự vật mới, nhiều khi không nằm ở bản thân chúng mà nằm ở cách chúng ta tận dụng chúng, bạn từ chối những điều mới mẻ, trông thì có vẻ như là tránh được rác rưởi, nhưng ai biết đâu được, có lẽ đó cũng chính là lúc cơ hội, phát triển và hi vọng nói lời tạm biệt với bạn.





4. Thỉnh thoảng "phàm tục" một chút

Thứ khiến chúng ta thức dậy mỗi ngày không phải đồng hồ, cũng không phải ước mơ, là chính là cơn đói.


Ăn nhiều thức ăn lành mạnh, thỉnh thoảng cũng muốn ăn chút đồ ăn nhanh; xem nhiều phim chính kịch, thỉnh thoảng cũng muốn xem phim ngôn tình; nghe nhiều âm nhạc cổ điển, thỉnh thoảng cũng thích ngân lên vài bài hát nhạc Pop thịnh hành.
Là một người trần mắt thịt, biết "thế tục" nhưng "không tục" là được.
Mệt rồi, nghỉ một lát, tha cho mình, không từ bỏ là được.
Dẫu sao thì cuộc sống vẫn còn có lẩu, có hải sản, có tôm càng và bánh rán.


Mục đích theo đuổi lớn nhất của cuộc đời chính là sống theo cái mình thích, làm theo cái mình yêu, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, thả lỏng một chút rồi lại tràn đầy ý chí tiếp tục lên đường.

5. Không vấn vương quá khứ

Tagore từng nói:
"Nếu bạn khóc vì bỏ lỡ ánh mặt trời, vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ cả sao băng."
Đời người giống như một con đường dài với vô vàn những ngã tư, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một hướng rồi tiếp tục tiến về phía trước.


"Nếu như", "Giá như" … mấy lời này tốt nhất đừng nói nhiều.


Cần phải biết rằng, mặt trời hôm qua có rực rỡ tới đâu cũng không thể phơi khô được quần áo của ngày hôm nay.
Mỗi một lựa chọn ở một giai đoạn nào đó, đều không có đúng sai tuyệt đối.


Lựa chọn của hôm qua không đong đếm được hạnh phúc của ngày hôm nay, hãy xem cuộc đời của mình như một kiệt tác có một không hai.
Chúng ta ai cũng phải học cách tự mình vượt qua khó khăn, đừng biến mình thành người chìm đắm trong quá khứ không tự dứt ra được.


Khả năng tự chữa lành của bạn chính là tốc độ chạm tới được hạnh phúc đích thực.
Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, chỉ có hôm nay mới là thực tại, trân trọng mọi thứ ở hiện tại, mới không bị mất đi nhiều hơn.
Cuộc sống chính là thời này, khắc này, tôi của lúc này, hạnh phúc cũng như vậy.





6. Không sợ hãi tương lai

Có người hỏi bác nông dân: "Bác trồng lúa mỳ chưa?"
Bác nông dân: "Chưa, tôi sợ trời không mưa."
Người đó lại hỏi: "Vậy trồng bông thì sao?"
"Bác nông dân: "Không, tôi sợ sâu ăn hết bông."
Người đó lại hỏi: "Vậy bác trồng gì?"
Bác nông dân: "Chẳng trồng gì, tôi phải đảm bảo an toàn trước đã."


Chúng ta thường xuyên vì sợ hãi những điều chưa xảy tới mà chùn bước, không dám tiến lên, nhưng như vậy sẽ chỉ có thể dậm chân tại chỗ cả đời.
Cuộc sống sẽ không mãi mãi đối xử tốt với chúng ta, sẽ phải có khó khăn, sẽ phải có thất bại.
Điều thú vị nhất của cuộc sống chính là nó không có kịch bản, không có diễn tập, cũng không có "lại lần nữa".


Bạn không thể quyết định được thứ tiếp theo mình gặp phải là xấu hay tốt, nhưng góc độ bạn nhìn nhận thế giới quyết định sự ấm áp mà thế giới này đem lại cho bạn.
Bất kể hiện tại bạn bao nhiêu tuổi, cuộc sống luôn tồn tại vô vàn khả năng; lựa chọn cuộc sống mà mình muốn là điều quan trọng nhất, không cần phải khát khao sự cảm thông và công nhận từ người khác.


Cuộc sống chính là một kiểu tâm thái.


Không loạn vì tâm, không khốn vì tình, không vấn vương quá khứ, không sợ hãi tương lai.
Mong bạn cả đời nỗ lực, luôn được yêu thương, thâm tình không bị phụ bạc, thứ mong muốn đều có thể có được, không có được cũng vẫn bình thản chấp nhận.


Mong bạn, người ở nơi nào đó tôi không biết, sẽ có thể có một cuộc sống tốt hơn trước đây.
Mong bạn tâm rộng như biển cả, buông bỏ được quá khứ rồi xách được cả tương lai!


Như Nguyễn