Máy tính chỉ là máy tính , máy tính phải dựa vào dữ liệu đầu vào mà con người cung cấp mà con người thì biết chỉ khoảng 5-10% những bí nhiệm trên địa cầu này mà thôi... Vậy thì 90-95% còn lại thì sao ? trong khi những cái 90-95% này mới quyết định số phận tối hậu của nhân loại... Những vị thiền sư cao siêu mới biết được những cái 90-95% này ( thế giới vô hình ) mà thôi cho nên máy tính cũng chỉ là trò chơi con trẻ trong mắt các vị thần .... Con người ảo tưởng quá đà về bản thân mình rồi
Nói vậy thôi chứ tiến bộ được thêm tí nào hay tí ấy , điều đó vẫn nên được khuyến khích chỉ cần đừng ảo tưởng máy móc thay thế được các vị thiền sư
Nói đến máy tính mới nhớ , 1 số chính phủ cuả 1 số quốc gia đang làm trò khỉ trên mạng bằng cách lợi dụng máy tính làm những vậy bậy bạ phá hoại tâm linh tôn giáo như tạo web ,facebook giả nói xấu , vu khống hay tạo những web giả , nhóm hội giả trên mạng dụ người ta vaò đó để khai thác thông tin , do thám , lợi dụng v.v.... Nhũng kẻ này chúng không biết đang tự hủy hoại bản thân mình khủng khiếp đến thế nào đâu , nhiều đứa vào danh sách đen của thế giới tâm linh rồi , con người hay ảo tưởng và ngu dại lắm