Con xin chào bác Thiên Hùng.
_Con là Nam
_Ngày sinh: 23/04/1991 dương lịch
_Giờ sinh: 1h15' sáng (mẹ nói)
_Nơi sinh: TP.HCM
_Hình dáng: vừa người, không mập cũng không ốm, da trắng (1m64, 60kg)
_Ba mẹ con cũng không hòa thuận lắm, đôi lúc bất hòa, cãi vả; con và em trai con thì cũng có lúc thuận lúc nghịch. Ba con tuổi Thìn, mẹ tuổi Ngọ, em trai tuổi Sửu.
Hơn 5 năm nay, con làm ra bao nhiêu đều đem trả nợ cho gia đình hết, không để dành được 1 đồng nào. Con cảm thấy rất mệt mỏi vì trả nợ này chưa xong thì nợ khác lại tới. Xin nhờ bác xem giúp con khoảng bao lâu nữa thì con có thể trả hết được nợ và kinh tế sẽ tốt hơn.
Con xin cảm ơn bác.