kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Chuyện có thật khó hiểu

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện có thật khó hiểu

    Hôm nay khatvong xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật mà Khatvong biết. Thật tình là KV không hiểu lắm về những chuyện như thế này mong mọi người cho thêm ý kiến và sự hiểu biết của mình.

    Sự việc xảy ra đối với một người mà KV kêu là bà ( người này là mẹ ruột của vợ ông cậu ruột). Bà ta nếu còn sống thì năm nay cũng vào tầm 80t. Khi còn sống cách đây khoảng hơn 1 năm (lúc đó khoảng 78t), bà ta bị bệnh liệt nữa người, đi đứng dì cũng khó khó khăn. Mọi sinh hoạt hằng này đều do mợ của KV chăm lo. Thế nhưng có một điều rất lạ là bà ăn rất nhiều ( già như vậy mà mỗi bữa ăn tới gần 2 tô cơm đầy ). Nói rõ thêm là tuy bệnh hoạn như vậy nhưng có vẻ bà ta rất hung dữ, hầu như nhưng lúc thức miệng đều chửi bới mợ của KV. Không hiểu mợ của KV nghe ai nói mà đi kiếm một ông thầy ở Hóc Môn để xem bói. Nhà của ông thầy này rất kì quái, một người yếu tim cũng không bao giờ dám vào. trong nhà, xung quanh chỗ ông thầy làm việc để rất nhiều hủ hài cốt người chết và thờ rất nhiều hình tượng ghê rợn ( xin lỗi vì KV bên đạo Thiên Chúa nên không biết những hình tượng đó là ai, nhưng KV thấy rất ghê sợ ).
    Khi nghe mợ của KV trình bày sự việc và nói tên tuổi của mẹ của mợ thì ông thầy liền bấm mấy ngón tay và khoảng 5 phút sau ông thầy phán :
    " Tại sao bây giờ mà nữ này còn ở đây, lẽ ra nữ này đã đi từ 2 năm trước rồi mới đúng".
    Thú thật đứng bên ngoài KV cũng hơi toát mồ hôi ( lý do mà KV không thể vào theo bà mợ là vì ông thầy đó nhất định không đồng ý cho KV vào cùng mợ mà bắt KV đứng bên ngoài.) Dù đứng bên ngoài nhưng KV nghe rất rõ cuộc đối thoại của 2 người
    - ông thầy : "Tôi có 3 lá bùa, bây giờ bà đem lá thứ nhất này về đeo vào cổ của bà cụ rồi xảy ra chuyện gì trình bày lại với tôi, tôi sẽ đưa tiếp lá bùa thứ 2".
    Khi về đến nhà bà mợ không dám đeo bùa vào cổ của mẹ vì sợ ông cậu của khatvong chửi (vì cậu của KV cũng bên đạo Thiên Chúa ).Mãi đến gần 1 tháng sau do sự chịu đựng hành hạ của bà mẹ hết nổi nên mợ KV làm liều. Đợi cậu KV không có ở nhà , mợ lén tròng lá bùa vào cổ mẹ của mợ . Trong vòng khoảng 5 phút sau, tự nhiên trong miệng bà ta sùi bọt mép và giãy dụa quậy lung tung trên giường( điều ngày nghe mợ KV kể lại cho nghe ). Ngay lập tức mợ gọi đt cho ông thầy, thầy bảo là không sao mà cứ lên nhà thầy lấy lá bùa thứ 2. Khi đến thầy nói :
    - "thôi thì đến nước này thì hãy để bà cụ ra đi sớm để nhẹ thân xác,luyến tiếc cũng không có lợi gì đâu"
    Mợ khatvọng đồng ý và nhận lá bùa thứ 2 về đeo cho bà cụ. Chỉ trong vòng 3 ngày sau là bà cụ ra đi mà không cầnđến lá bùa thứ 3

    Khi mọi việc đã yên ổn mợ của KV có lên gặp thầy. ông thầy đề nghị cúng cầu siêu gì đó mà tốn đến 15tr.( theo ông thầy nói thì cần 12 nguời cúng nên mắc như vậyđó ) . Vì nhà nghèo nên mợ KV không cúng cho đến bây giờ.

    * Sự việc xảy ra làm cho khatvong có một số thắc mắc muốn hỏi các thành viên trong TGVH
    - Tại sao ông thầy vừa thấy KV bước vào nhà là "đuổi" KV ra ngoài sân ?( phải chăng điều này có liên quan đến chuyện bạn của KV là thầy bói mà không bao giờ đồng ý coi bói cho KV. Hỏi lý do thì không đuợc giải thích rõ ràng)
    - Không hiểu cúng cái gì mà cần đến 12 ông thầy mới cúng được mà giá tới 15tr, phải chăng ông thầy này lấy tiền công quá mắc???
    - Nếu không cúng cho mẹ của mợ như ông thầy đề nghị có sao không vậy??
    - Tại sao lại có chuyện xảy ra với mẹ của mợ KV như vậy, những chuyện như vậy gọi là gì? ai rõ làm ơn giải thích giùm
    Last edited by khatvong; 03-01-2009 at 10:18 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •