TB thường nghe người ta nói làm thầy , thường có con sanh ra chết hết ,không biết có đúng vậy không?

Nhưng trong gia đình TB cũng có câu chuyện na ná giống như vậy

Số là Ông nội của TB lúc nhỏ tu trên núi và có học huyền thuật ,sau này ông không tu nữa và gặp bà nội là đạo chúa sanh được ba người con trai , không nuôi được điều chết hết , như có điều gì khiến ông đốt hết sách vỡ , thề từ bỏ huyền thuật và không truyền cho con cháu.sau này ông bà sanh thêm hai người con trai , nhưng chú của TB cũng chết năm 33 tuổi ,cuối cùng chỉ còn ba của TB . ông nội ra đi chôn theo giấc mơ của TB , TB ngồi đây thì tíếc hùi hụi , ông có đứa cháu rất say mê HT vậy mà không truyền cho cháu tí tẹo nào:(