Nói thêm cho có không khí.

Như chổ nói "trường sinh, bất tử" hay "hỉ lạc". Con đường nào cũng đạt được. Việc phản lão hoàn đồng là một việc hết sức tự nhiên trong tu hành.
Việc người tu hành có năng lực chửa bệnh cũng hết sức bình thường.

Chổ nói Đại địa sinh trưởng vạn pháp?
Đạo Đức Kinh nói, Đạo sinh vạn vật, bao gồm Thiên, Địa, Tinh Tú. Vậy Đạo là gì?
Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải. Chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên hạ mẫu.
Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên hạ.

Đại địa nuôi dưỡng muôn loài. Vậy cái gì nuôi dưỡng Đại Địa?

Cũng vậy, một số khác có tu theo Mặt Trời, thần Thái Dương. Một số tu theo các vì sao, Mặt Trăng, thậm chí là lỗ đen.

**Đôi khi xem phim minh họa Phật pháp. Thấy vẽ Đức Phật lúc về già da dẻ nhăng nheo, như một ông cụ. Thật là không biết nên nói sao, Đức Phật mà cũng già nữa?

Mặt Trời, Trái Đất, Tinh tú cũng là chúng sinh hữu tình như chúng ta. Các "bạn" này có đời sống lâu dài. Bạn có biết con đường tu hành của họ không? Hỡi những người Hấp thụ năng lượng Thái Dương, Đại Địa...

Hì hì... góc nhỏ vui vui...